📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT THOÁNG PHƯỢNG HỒNG

0 trả lời, 1.115 lượt xem — Trang 1 / 1
MỘT THOÁNG PHƯỢNG HỒNG


Áo sờn chẳng bạc màu nhung nhớ
Tháng lụn nào quên tuổi mông mơ
Một thoáng bâng khuâng hồng lối phượng
Giật mình ! Hoa tóc trổ bao giờ.

Cánh diều bay bổng xanh ngày hạ
Cánh võng ầu ơ thắm điệu hò
Hè ơi ! Ấm lại hương ngày cũ
Một thoáng phượng hồng nhớ ngẩn ngơ.

Hồ Thanh Hà
Đăng nhập để trả lời
0