📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Offline mừng Sn VNTQ lần 7

19 trả lời, 3.175 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-12 19:01:37BĂNG NGUYỆT>
Ở TP HCM : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=460921

Ở Hà Nội các bạn có thể tham gia ở http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=461556 nà...
 
Các bạn và anh chị vào link trên đọc thông báo và đăng ký nha..[:)]
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Các thành viên ở miền Trung không biết có được tham dự không? Ở xa có chế độ tài trợ vé không chị BN nhỉ?
 
 
Thư Quán mỗi năm họp một lần
Muốn tham gia túi rỗng không ngân
Thôi chờ tổng kết xong xem ảnh
Náo nức người vui chắc có phần./.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Tutang

Các thành viên ở miền Trung không biết có được tham dự không? Ở xa có chế độ tài trợ vé không chị BN nhỉ?


Thư Quán mỗi năm họp một lần
Muốn tham gia túi rỗng không ngân
Thôi chờ tổng kết xong xem ảnh
Náo nức người vui chắc có phần./.


 
Huynh TuTang ơi, muốn gặp huynh quá mà chưa được, chắc phải hẹn năm sau nha, tiểu đệ có dịp về miền trung sẽ ghé huynh chơi. [:)]

 

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-15 14:22:35Tutang>
Ước gì
 
Ước gì Thư Quán họp miền Trung
Khỏi tốn tiền xe để đến cùng
Được ngắm dung nhan nhiều kiệt nữ
Thoả nghe thơ phú những kiêu hùng
Ước mơ là vậy nhưng đành chịu
Bởi nỗi vời xa lại túng hung
Xin gửi lời mừng ngày họp mặt
Chúc cho  tất cả mãi  tình chung ./.
 
Đăng nhập để trả lời
0


Sinh Nhật VN Thư Quán

Việt Nam Thư Quán họp mỗi năm
Kỷ niệm bảy năm tuổi lớn dần
Thi thơ, Văn, Nhạc, Đồ, Hoạ vẽ
Danh bất hư truyền..Trang sử xanh
Gần xa phương tiện có hay không
Tâm ý tình thân mãi luôn gần
Mong các bạn vui buông suy nghĩ
Góp trí góp tài gieo tiếng tăm
Mytutru



Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
Các thành viên ở miền Trung không biết có được tham dự không? Ở xa có chế độ tài trợ vé không chị BN nhỉ?

 
Hihihi bn cũng mún bay ra HN họp mặt mà chưa có chế độ tài trợ nào hết nè anh [:D] Hay là anh cũng réo mọi ng ở trung xem có ai ra họp mặt ko nha...
 
 
 
Một năm mới có 1 lần
Mà ngân wỹ cứ hụt dần tứ tung
Thôi đành họp cựôc vui chung
Khắp nơi tụ lại điểm cùng....Quán (vn Thư Quán[:D]) ta.
 
[&amp;:][8D][:(][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-15 02:10:18Tutang>
Trân trọng Kính mời các tao nhân Thư Quán.
 
Mơ về …
 
Trộm nghe Thư Quán có Huyền Băng
Băng Nguyệt hai nàng vẫn trẻ măng
Tứ đức quý nương đều trác tuyệt
Tam tòng tỷ muội cũng dung dăng
Dung nhan nào kém nàng Kiều nhỉ
Thơ phú hẳn  hơn  mấy lão Tăng
Hôm tới chủ trì ngày gặp mặt
Mơ về để đựơc ngắm khuôn trăng ./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-15 05:53:23Công Hòa>
MONG BẠN
 
Ối giời ôi hỡi bạn Tutang
Ngày vui Thư Quán chẳng có ông
Buồn lòng nông nỗi ngơ ngơ ngẩn
Huynh đệ tình thâm nhạt cả phần
Gía như ông về đến Hà Đông
Tôi thề bỏ việc - đi đón ông
Mời ông đàm đạo vài chung nhỉ
Ít nhất ngày vui phải có phần
Tôi chưa tin ông ở miền Trung
Hay là ông thử lòng bạn ông?
Hoặc như ông sợ "Hà" Sư Tử
Thì đã có tôi sánh bước cùng
Vài lời đâu nói hết sự mong
Bấy lâu ta thổ lộ nỗi lòng
Mong cho dịp này ta gặp mặt
Các "Nường" tôi để hết phần ông
 
Công Hòa
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-15 14:20:09Tutang>
Cảm tạ Bạn Hiền
 
Cảm ơn huynh nhé Công Hoà
Hà Đông nơi ấy chính là quê tôi
Đã hơn hai chục năm rồi
Cuộc đời phiêu bạt khắp nơi núi rừng
Miền Trung giờ chốn tạm dừng
Trước vịnh Đà Nẵng cũng chừng chín năm
 
Nhớ về quê cũ xa xăm
Mấy năm vẫn chửa về thăm lần nào
Nói ra xấu hổ biết bao
Không tiền không bạc làm sao chả hèn
Cảm tạ tấm lòng bạn hiền
Giành cho quý mến bạc tiền khó so
Mai này có dịp hẹn hò
Gặp nhau nâng chén uống cho thoả lòng
Nhưng mà khi tiệc tùng xong
Huynh thanh toán tất tôi không …xen vào
 
Cuối cùng xin gửi lời chào
Ngày họp Thư Quán dạt dào niềm vui
Kiệt nữ tất thảy xinh tươi
Tao Nhân Mặc Khách nụ cười thắm duyên
Lời thơ tiếng nhạc du dương
Khi về thì lại ai đường nấy đi
 
Đừng ai cố kiếm thêm Dì
Nếu ai lẻ bóng thì về… Miền Trung./.
Đăng nhập để trả lời
0
Mừng sinh nhật
 
Thư Quán năm nay bảy tuổi rồi
Vườn hoa rực rỡ một sân chơi
Tao Nhân Mặc Khách cùng sum họp
Bằng hữu tri âm khắp mọi nơi
 
Ban Quản Trị ôi thật tuyệt vời
Dẫu ngàn gian khó chẳng buông lơi
Nhịp cầu chắp nối luôn suôn sẻ
Sóng gió bao phen vẫn rộn vui
 
Anh Chị Em tuỳ ý mỗi người
Tháng năm cần mẫn góp thêm bài
Dù là hiệp sỹ hay …dân sỹ
Thì cũng có công chẳng kể ai
 
Nơi đây trí tuệ của loài người
Thư viện online tập hợp nhiều
Đông Tây Kim Cổ đều có cả
Thích “môn” nào ta thoả sức khơi
 
Chúc vườn Thư Quán mãi xanh tươi
Rước  chị mời anh đến để chơi
Kính trên nhường dưới cùng vui vẻ
Cùng bước phiêu du giữa cuộc đời
 
Khổ nỗi nhiều khi vẫn ngậm ngùi
Kiệt nữ thơ hay tận góc trời
Duyên rơm cũng chả màng chi tới
Tủi thân lã chã lệ mưa rơi ./.
Đăng nhập để trả lời
0
HỘI NGỘ
 
 
Mừng Thư Quán- Kim bằng hội ngộ!
Sinh linh hòa tỏa lộ sắc quang
Nhật nguyệt thanh- bình an, hạnh phúc...
Lần vào xuân vượt lúc đông tàn
Thứ  bậc cao dặm đàng gian khó
Bảy, ba chìm... nay ló hào quang.
Việt Nam ta đa mang sắc tộc
Nam, Bắc, Trung- đùm bọc giống nỏi.
Thư bút pháp- sông ngòi bể cả...
Quán anh hào muôn ngả giao lưu!!!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
               (LẦN 7 )
 
Nhớ mới hôm nào đã bảy năm
Dù qua bao sóng gió thăng trầm
Vườn thơ vẫn nở nhiều hoa đẹp
Đọng mãi lòng người một chữ tâm
 
Từng câu,từng chữ đẹp như hoa
Đượm nghĩa thắm tình ý thiết tha
Năm tháng chung vui cùng xướng họa
Gieo vần nối tứ dệt thi ca
 
Kính chúc thi nhân của nước nhà
Hồn thơ trải khắp chốn gần xa
Về vui hội ngộ ngày sinh nhật
Đầm ấm thân thương rất đậm đà...
Thi Nang
 
Thi Nang kính chúc buổi họp mặt mừng ngày thành lập Việt Nam Thư Quán vui vẻ và thành công tốt đẹp
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT


Mừng kỷ niệm thành lập được 7 năm
Phía anh tuy có chút xa xăm
Nhưng vẫn mong là anh sẽ tới
Cùng với Sĩ Đoan ngồi chung măm.
 
Thứ sáu hẳn là mong đợi lắm
Anh cùng với cháu vui đến thăm.
VNTQ cùng họp mặt
Sáng mai hy vọng được hồi âm [8D][:D]

SĐ có cho bn số fone của thi sĩ nhưng ngại wá ko biết giờ nào gọi tiện.... nên nhắn wa đây vậy hihi.... Mong anh và bé trai cùng SĐ sẽ tới nha.

_____________________________

Thư Mời & nơi đăng ký
20-03 HỘI Ý HỌP MẶT
Ghi danh offline ở HàNội

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Cảm ơn BĂNG NGUYỆT đã ghé thăm
Lời mời xin khắc mãi trong tâm
Rất tiếc mắt anh nay rất kém
Cháu đi học,nhà ở xa xăm
 
Thôi đành hẹn lại một vài năm
Anh về hưu trí sẽ đến thăm
Mừng sinh nhật Việt Nam Thư Quán
Mấy lời cảm tạ để hồi âm
Thi Nang
 
Thi Nang chân thành cảm ơn BĂNG NGUYỆT,Ban điều hành,Ban quản trị Việt Nam Thư Quán nhiều.
Rất tiếc lần họp mặt này Thi Nang không về chung vui cùng quí thi hữu được!
Xin hẹn một vài năm nữa nhé!
Kính chúc mọi người vui vẻ và buổi họp mặt thành công tốt đẹp.

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-19 16:41:52Người lính>
 
 
 
 
 
MỪNG SINH NHẬT
 
Bảy mùa xuân đào mai bừng sắc thắm
Bao tâm tình hòa nhịp trải hồn thơ
Bao trái tim vương vấn một sợi tơ
Vun nhân ái - cây đời xanh, hy vọng...
Người lính - 19.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Chúc mừng  sinh nhật Việt Nam Thư Quán tròn 7 tuổi .
 
 
 
Thấy các bạn trong Nam và ngoài Bắc tụ họp mừng sinh nhật VNTQ đông vui , thấy ham quá xá , nhưng vì điều kiện xa xôi không thể về tham dự được ,  xin chúc các bạn thành công mỹ mãn trong ngày đáng ghi nhớ đó.
Thân chúc Ban quản trị cùng  các bạn thành viên và các bạn đọc trên toàn cầu ,có nhiều niềm vui hạnh phúc và chung tay dựng xây diễn đàn Việt Nam Thư Quán ngày một lớn mạnh toàn diện .
 Chào thân aí Vũ kim Thanh 

 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-19 21:04:25hongsang>


  Chúc  Mừng  Việt  Nam  Thư  Quán  7  Tuổi
 
Tay  bưng  chiếc  bánh  màu  Hồng
Sang  thăm  bè  bạn  mà  lòng  thấy  dzui
20  -  03 ...đây  rùi...
Thư  Quán  7  tuổi...tình  ui...đậm  tình...
 
HS
 
Mến  chúc  các  bạn  nơi  Quê  Nhà  vui  hưởng  1  đêm  họp  mặt  thật  náo  nhiệt [:)]
 
[sm=band.gif][sm=band.gif]
📎 nemcong
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-20 03:44:38Đuyên Hồng>


MỪNG SINH NHẬT VNTHUQUAN

Bảy năm nối mạng đã uyên thâm
Thư quán Việt Nam thật xứng tầm
Trưa sớm tao nhân tìm mặc khách
Đêm ngày tri kỷ đợi tri âm
Tinh hoa dân tộc cùng gìn giữ
Văn hóa giống dòng sẽ đẹp thêm
Sinh nhật đôi vần xin giửi tặng
Kim Bằng hữu xạ tự nhiên thơm!

20 March 2009
Đuyên Hồng
Đăng nhập để trả lời
0

MỪNG SINH NHẬT VNTHUQUAN

Bảy năm nối mạng đã uyên thâm
Thư quán Việt Nam thật xứng tầm
Trưa sớm tao nhân tìm tri kỷ
Đêm ngày mặc khách đợi tri âm
Tinh hoa dân tộc cùng gìn giữ
Văn hóa giống dòng sẽ đẹp thêm
Sinh nhật đôi vần xin giửi tặng
Kim Bằng hữu xạ tự nhiên thơm!

20 March 2009
Đuyên Hồng


Mừng sinh nhật

Bảy năm Thư Quán kết tình thâm
Nâng cánh bay cao vượt mọi tầm
Trí tuệ luôn theo cùng thế kỷ
Tâm hồn mãi quyện với tri âm
Dẫu rằng gian khó cùng nhau  giữ
Chẳng ngại ba đào đoàn kết thêm
Gặp mặt chung vui ngày... oé oé
Má hồng ai ghé lại cho....ThƠM./.

Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN


Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.
Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG SINH NHẬT VN.THUQUAN LẦN 7
                      20/ 03/ 2009
CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM BẠN HỮU LUÔN THÀNH ĐẠT, HẠNH PHÚC VÀ Ý THƠ LAI LÁNG. CHÚC THƯ QUÁN CỦA CHÚNG TA NGÀY MỘT VỮNG MẠNH VÀ MÃI LÀ SÂN CHƠI TINH THẦN BỔ ÍCH.

HỘI TỤ VỀ ĐÂY BAO BẠN HỮU
KẺ LẠ NGƯỜI XA BỔNG HÓA GẦN
GÓP TẶNG CÂU THƠ NGHĨA THÊM THÂN
MỖI NĂM SINH NHẬT HẸN TƯƠNG PHÙNG
nguyen van
Đăng nhập để trả lời
0
Chà ..... ng đẹp Vân lẹ nhỉ hihihi .... đi về ko mệt sao mà onl liền vậy ta ....chờ xem hình và bài tường thuật há .. bn cũng hơi hơi mịt hihih ....chắc đợi thui ...nhưng có hình bên room hội ngộ rồi đó .. Vân và ACE ghé sang xem nha ..

Chân thành cảm ơn chị Ly, chị Hồng Sang và tất cả ACE đã dành thời gian cho buổi sinh hoạt tối nay của chúng mình....

Trân trọng!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0