📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỪ 1 GÓC CALIFORNIA

476 trả lời, 54.789 lượt xem — Trang 16 / 16
Trích đoạn: tulipdenus
Chúc mừng sinh nhật HĐHP, chúc HP luôn vui vẻ và hát hay[:)]


Hi, huynh Tulip...
Hoa đẹp quá! HP cám ơn huynh đã chúc sinh nhật cho HP.
hihii - Thi nhân mà không vén tay áo đề thơ cho HP dòng nào kìa [8D]
Chúc huynh luôn vui.

Thân
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-23 16:58:51Ngô Thiên Tú>
Ghé nhà thăm Hạ
Buồn gì mà đi biền biệt vậy?

Ghé thăm Hạ tim lâng lâng kỷ niệm
Chuyện ngày xưa chuyện một đóa hoa hồng...!?!
Tim chạm tim một thoáng đời ngây ngất
Rồi bỗng nhiên nguời lại cách xa người
Tim cô đơn miệt mài theo năm tháng
Tình vấn vương muốn tìm lại ngày xưa
Không biết Hạ đã quên hay còn nhớ...!?!
Thôi thì thôi buồn thì hãy ghé lại tìm nhau

Không biết hôm nay trời mưa hay nắng
Nếu trời mưa Hạ đừng hứng mưa buồn
Để anh hứng cho thấm tình hờ hững
Đã bao ngày xa cách rũ tim khô

Còn thiếu nợ Hạ nhiều lắm không biết bao giờ trả hết...
đời nghiệt ngả tim vẫn cô đơn...
Phá Hạ không biết có giận không ?
Cuối tuần chúc vui và bình yên...
Đăng nhập để trả lời
0
Chuyện hoa hồng gì đây ông anh - Thanks ghé nhà và cho HP khất nợ thơ nha - Nhỏ Hạ chúc huynh NTT một cuối tuần vui vẻ [:)]
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH BẤT DIỆT!

Nếu trái tim buốt lòng chia phân nửa
Như cuộc đời phải hai mặt trắng đen
Em sẽ bước với anh về một bên
Phía màu hồng của tình yêu nồng thắm
Bằng lòng không anh?
Ừ, thì tay nắm!
Hứa với em: Đây đoạn cuối cuộc tình !
Nói yêu em, bằng lời từ tim xinh
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !

Và con tim lần này... không "chết tiệt" ! [8D]

HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

TÌNH BẤT DIỆT!

Nếu trái tim buốt lòng chia phân nửa
Như cuộc đời phải hai mặt trắng đen
Em sẽ bước với anh về một bên
Phía màu hồng của tình yêu nồng thắm
Bằng lòng không anh?
Ừ, thì tay nắm!
Hứa với em: Đây đoạn cuối cuộc tình !
Nói yêu em, bằng lời từ tim xinh
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !

Và con tim lần này... không "chết tiệt" ! [8D]

HĐHP


TÌNH YÊU BẤT TỬ

Khi trái tim hồng mang dòng máu trong nhau
Chung mọi nỗi đau trong cuộc đời dâu bể
Dẫu biển rộng non cao, mưa rừng bão bể
Không có gì ngăn nổi bước chân ta.

Có tình yêu núi đá nở hoa
Chung nhịp đập - hai trái tim bất tử
Mọi hờn tủi, chông gai ta gửi vào quá khứ
Mặc giá đông hạnh phúc vẫn thăng đài.

Tình yêu! đừng bao giờ chia hai
Như hạnh phúc không một lần san sẻ
Đã chung đường xin ai đừng ngả rẽ
Một nụ hôn cũng chỉ của riêng mình.

Viết câu thơ nhắn nhủ - tự tình
Mong hạnh phúc - tình yêu mãi mãi thành bất tử.


12.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Đôi dòng cùng HẠ PHƯƠNG nhé
Đăng nhập để trả lời
0
Nhỏ Hạ cám ơn Bác ĐVN đã ghé thăm
HP rót trà mời Bác Ngyeu nè - hihihi



HP chúc Bác ĐVN và Bác Kim Yến an vui [:)]

Mến
Nhỏ Hạ
Đăng nhập để trả lời
0
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !

Và con tim lần này... không "chết tiệt" !


Nhỏ Hạ à, theo huynh nghĩ thì câu cuối vầy mới trọn nè:

Và con tim....ngàn lần không " chết tiệt" [:)]
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Nhỏ Hạ cám ơn Bác ĐVN đã ghé thăm
HP rót trà mời Bác Ngyeu nè - hihihi



HP chúc Bác ĐVN và Bác Kim Yến an vui [:)]

Mến
Nhỏ Hạ


ƠN BẠN MỜI TRÀ

Tay đón tách trà nóng dậy hương
Ấm mãi lòng ta suốt đêm trường
Ơn nghĩa bạn hiền xa ngàn dặm
Tình người thắm đượm đến muôn phương.


13.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*Cảm ơn HẠ PHƯƠNG đã mời trà

Đăng nhập để trả lời
0
Nhỏ Hạ cám ơn Bác Ngyeu và chú Lam Xuong ghé nhà.
HP rót trà và mang trái cây mời Chú, Bác dùng nữa nè [8D]
Chúc Bác Ngyeu và chú Lam Xuong một cuối tuần vui



Nhỏ Hạ
Đăng nhập để trả lời
0
Thân chào HP , lâu nay không gặp HP và tình cờ đi ngang nhà nên ghé say hello. Lúc này HP phẻ không? [;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Nhỏ Hạ chào huynh LL,
lâu mới thấy huynh vào post thơ.
Cám ơn huynh ghé thăm
HP mến chúc huynh một cuối tuần thật vui cùng gia đình nha.
 
Thân ái [:)]
Nhỏ Hạ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Nhỏ Hạ cám ơn Bác Ngyeu và chú Lam Xuong ghé nhà.
HP rót trà và mang trái cây mời Chú, Bác dùng nữa nè [8D]
Chúc Bác Ngyeu và chú Lam Xuong một cuối tuần vui



Nhỏ Hạ

 
ƠN NHỎ HẠ PHƯƠNG
 
Này đây quả
Này đây hoa
Phương gửi mời từ muôn dặm đường xa
Nếu không nhận e là thái quá.
 
Ta đón nhận để vui lòng nhỏ Hạ
Nơi phương trời cầu chúc được an vui 
Thơ viết đều như câu hát mãi lên khơi
Nơi xa đó đừng quên về đất Việt.
 
24.11.06
ĐVN
 
Đăng nhập để trả lời
0
NGỘ

Em không là vầng Trăng
Anh chẳng phải Mặt Trời
Mà sao mình hai đứa
Còn đợi hoài đôi nơi...

HĐHP
 
* HP cám ơn Bác Ngyeu ghé thăm [:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-01 19:05:07Ngô Thiên Tú>
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

NGỘ

Em không là vầng Trăng
Anh chẳng phải Mặt Trời
Mà sao mình hai đứa
Còn đợi hoài đôi nơi...

Lâu rồi không ghé nhà Hạ Phương
Hôm nay ghé vào không biết Hạ đang buồn hay vui...?
Có cà phê hay rượu uống Không nào.
Thôi phá chút rồi đi

Nếu

Nếu em là ánh trăng
Nếu anh là mặt trời
Sẽ có ngày hạnh ngộ
Làm ngây ngất thế nhân
Bằng nguyệt thực tuyệt vời

Chúc vui...


Đăng nhập để trả lời
0
hihihi - Anh NTT phá ghê a.
Thanks ghé ngang ha ông anh.
Lúc này chữ đi chơi mất hết trơn
để HP gom dzìa rồi phá lại [8D]
Em chúc anh NTT vui luôn nha
 
Thân
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-22 06:53:05Lưu Linh>
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

TÌNH BẤT DIỆT!

Nếu trái tim buốt lòng chia phân nửa
Như cuộc đời phải hai mặt trắng đen
Em sẽ bước với anh về một bên
Phía màu hồng của tình yêu nồng thắm
Bằng lòng không anh?
Ừ, thì tay nắm!
Hứa với em: Đây đoạn cuối cuộc tình !
Nói yêu em, bằng lời từ tim xinh
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !

Và con tim lần này... không "chết tiệt" ! [8D]

HĐHP



Happy Thanksgiving góc Cali nhỏ Hạ , chúc dzui mùa lễ nhen.[:)]


Tình Nhớ
 

U sầu lắm bao mùa xa cách đó
Thớt thời gian chơi chới bạt về xa
Tình với theo lao lách vợi mây tà
Đem gởi gấm lòng ta bừng thức dậy
 
Gió thu lộng trời thu ơi đầy nẫy
Nỗi thương tình ươm rải cánh phôi phai
Vì không còn nơi tựa dáng áp vai
Thành hư phế hình hài thêm nhệch nhạt
 
Nào hay biết góc buồn đương trầm mặc
Quanh quẩn hoài gom nhặt gió thụy du .
 
LL
Đăng nhập để trả lời
0
Happy Thanksgiving nha huynh.
Cho HP nợ lại bài thơ, em post sau ở góc thơ huynh ha [8D]
HP chúc huynh Lưu Linh vui luôn.
 
Thân
Nhỏ Hạ 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

TÌNH BẤT DIỆT!

Nếu trái tim buốt lòng chia phân nửa
Như cuộc đời phải hai mặt trắng đen
Em sẽ bước với anh về một bên
Phía màu hồng của tình yêu nồng thắm
Bằng lòng không anh?
Ừ, thì tay nắm!
Hứa với em: Đây đoạn cuối cuộc tình !
Nói yêu em, bằng lời từ tim xinh
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !

Và con tim lần này... không "chết tiệt" ! [8D]

HĐHP

Trái tim buốt lòng chia phân nửa
Nửa nào dành tặng nửa nào không
Chỉ biết cho dù em không tặng
Lặng lẽ yêu người không đắn đo
 
Đơn phương lẻ bóng chờ em tới
Chút ấm nồng tình bất diệt ư?
Hạnh phúc đâu còn khi ly biệt
Tình yêu mà cũng có kết sao?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-20 04:06:48TNP>
Trích đoạn: hoaidiephaphuong

BOLSA CHIỀU NẮNG HẠ

Chiều hạ buồn, đi giữa phố Bolsa
Thèm bóng mát một hàng me xanh lá!
Tôi nhìn phố, phố nhìn tôi…xa lạ!
Hồn nghe thèm tiếng vẫy gọi thân quen…
Nơi xứ người, còn chợt nhớ, chợt quên
Những ngày lễ, tên đường và khu phố!
Thì làm sao tôi nghe vương vấn nhớ
Như Việt Nam, nơi mình đã trưởng thành?
Giờ này Saigon, rười rượi vạt mưa xanh ?
Hay nắng hạ cháy da, trời ẩm thấp?
Con đường đất miền quê nào xa tắp
Khô cằn chưa, phơi những gốc rạ vàng?
Tôi thương tôi, thương những chiều lang thang
Nhớ vó ngựa tiếng khua đều trên phố
Bolsa ơi, vẫn là chiều nắng đổ
Sao lòng tôi không rực lửa chờ mong…
Westminster, thành phố ở bao năm
Mẹ vẫn gọi nhầm tên Trần Hưng Đạo!
Bừng tỉnh ra, mẹ mỉm cười gượng gạo
Mới hay còn ôm mãi bóng quê hương
Khi cờ vàng nối lại những thân thương
Màu cờ đỏ, không còn trên đất nước
Tôi sẽ đi Cà Mau như hẹn ước
Đưa Ngoại về thăm Nội chốn quê xa…

HĐHP



hihihi... hôm nay may mượn được chiếc xe lăn...hahaha... [:D] [:D] ... nên đỡ mỏi chân, mỏi lưng ... ghé thăm Sis. Hạ Phương.... hahaha... kịch chút nha Sis.... kìểu ...  "thương nhớ vu vơ .. cũng ấm lòng"... hihi...[8D]



Bolsa có em .. Đời bớt lạnh
 

Ta ở phương này ..núi với mây
Chiều đông cánh nhạn chẳng qua đây
Nhớ thương xoáy quắt như cơn gió
Băng giá theo nhau tháng với ngày
 
Theo gió muôn phương gửi lá vàng
Ừ ! ..theo cánh gió …thấy đông sang
Tuyết bay trắng lạnh lòng quan tái
Sao thấy quanh mình núi lại mây
 
Hỏi gió có về bên ấy không ?
Tóc bay trong gió thuở vào đông
Bolsa trời có nhiều mây trắng ?
Thương nhớ vu vơ cũng ấm lòng
 
Bolsa … buổi ấy áo em bay
Nắng ấm duờng như nắng cũng say
Gió ơi … nâng nhẹ đôi tà áo
Gió lạnh ..lòng sao ấm thế này. 

Định cám ơn em ..gửi mấy lời
Ghi lòng buổi ấy … áo tung bay
Bolsa có em .. đời bớt lạnh
Em cười ..mây trắng ngẩn ngơ bay
 
TNP

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm

TNP
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
,
Khi cờ vàng nối lại những thân thương
Màu cờ đỏ, không còn trên đất nước
Tôi sẽ đi Cà Mau như hẹn ước
Đưa Ngoại về thăm Nội chốn quê xa…

 
đối với tôi chẳng có một màu cờ
tôi chỉ muốn làm một người dân việt
dù chưa được nhìn hai mươi năm khói lửa
đào xới từng nấm mộ tổ tiên ta.
 
hai chiến sĩ ở hai đầu đối địch
cũng da vàng máu đỏ cùng trong nôi
tranh giành nhau ,rồi kẻ thua người thắng
huy hoàng nào cho dân tộc giết nhau.
 
hi ! hoaidiephaphuong.
 
mình đọc bài thơ của bạn mà thấy giật mình,nhưng cũng không đến nỗi bất ngờ đâu nhé! đây là trang thơ không phải để dành cho chính trị,nên mình mong bạn không nên đưa những ý thơ chính trị vào đây. đối với mình thì trung lập về chính trị, các ông các bà muốn cãi nhau hay tranh dành thì mặc kệ.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
@ HP chào các huynh: Langtoi, TNP & Kha_Loi 
 
HP cám ơn tam huynh ghé thăm trang thơ.
Mời 3 huynh uống trà đá cho mát nha - hihihi
HP rót trà trước nè 
 

 
Chúc tam huynh: Langtoi, TNP & Kha_loi
những ngày lễ an vui cùng gia đình
 
Thân ái [:)]
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
MỘT LẦN CÙNG BẰNG HỮU
 
Mai tôi về thăm nơi đó, ngày xưa...
Ngồi viết lại từng tên người còn, mất
Những khuôn mặt ân tình hay oán trách
Dù thế nào vẫn một thuở bên nhau
 
Tương lai xa vời đâu biết ra sao
Ngược thời gian nhớ thương lần hạnh ngộ
Vui buồn xẻ chia lúc đời giông tố
Êm ả mặt hồ, tay bỗng rời tay
 
Đêm rót buồn, buồn thấu tận hồn, say
Bùi ngùi thay câu gừng cay muối mặn
Tiệc đã mở đâu? Ly sầu uống cạn!
Không cuồng phong mà tan tác góc vườn
 
Thêm đêm này, thức trắng với yêu thương
Bài thơ nhỏ, ủ hương tình bằng hữu
Mong người đi trên bước đường viễn xứ
Thảm nhung mềm, lụa trải dưới chân êm
 
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoaidiephaphuong


Thêm đêm này, thức trắng với yêu thương
Bài thơ nhỏ, ủ hương tình bằng hữu
Mong người đi trên bước đường viễn xứ
Thảm nhung mềm, lụa trải dưới chân êm

HĐHP

Cầu nguyện bình an cho bằng hữu
Chân bước không còn thấy hoang liêu
Cầu cho ngày thàng nhoà nhung nhớ
Đêm về không cảm thấy đơn côi
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
HP cám ơn Langtoi đã vào thăm góc thơ
café nha LT  [sm=44.gif]
Chúc LT và gia đình luôn an vui
 
Thân ái [:)]
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
hoaidiephaphuong

Nghiêng tình vào giấy đùa chơi
Dòng thơ tuôn mãi những lời ướt mi...

HĐHP


Nếu không thì đời còn chi?
Mật tình cứ rót có gì  ...  mà lo
Ngọt hay đắng có cứ cho
Giao thừa uống cạn ...   khò khò là xong ... [8D][sm=4.gif]

Chúc Hạ Phương  và gia quyến a Wonderful New  Year Eve [sm=beerchug.gif]

[sm=band.gif]


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-02 19:37:45hoaidiephaphuong>
Trích đoạn: TTL

hoaidiephaphuong

Nghiêng tình vào giấy đùa chơi
Dòng thơ tuôn mãi những lời ướt mi...

HĐHP


Nếu không thì đời còn chi?
Mật tình cứ rót có gì  ...  mà lo
Ngọt hay đắng có cứ cho
Giao thừa uống cạn ...   khò khò là xong ... [8D][sm=4.gif]

[sm=ura.gif] Chúc Hạ Phương  và gia quyến a Wonderful New  Year Eve
 
Vậy thì ai uống, em đong
rượu tình không nhắp đừng mong cho về [sm=21.gif]
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-01 09:55:25TTL>
Nâng ly uống cạn ra về
Men tình hay rượu ... quá phê ... lạc chuồng ... (í quên ...  lạc đường) [sm=29.gif].... hihihi

[sm=40.gif]Từ cực bắc của địa cầu ... gởi lời "chúc mừng năm mới" đến  Một Góc California on New Year Eve [sm=40.gif]

 
Niagara Falls New Years Eve

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 12 13 14 15 16 » »»