📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoàng Sa,Trường Sa

3 trả lời, 1.244 lượt xem — Trang 1 / 1
Chuyện tình non nước

Biển Đông hát mãi một lời
Hoàng Sa là đất giữa khơi nước mình
Đảo xanh non nước nặng tình
Nơi đây in cả bóng hình quê hương
Biển buồn hát khúc yêu thương
Đảo trong tay giặc vẫn vương ân tình
Đảo ơi về với nước mình
Biên cương,lãnh hải trọn tình yêu nhau
Đất liền ôm một nỗi đau
Tình duyên chia cắt xa nhau sao đành
Đảo buồn khóc với mây xanh
Bao giờ cả nước đấu tranh thì về
......

Ba lăm năm,cũng lâu rồi
Hoàng Sa vẫn đợi Biển Khơi vẫn chờ
Sóng xô bãi cát bơ phờ
Chuyện tình non nước bao giờ mới thôi
Dù cho nhật nguyệt phai phôi
Biển chờ Đảo đợi,muôn đời thủy chung
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày xưa có Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa)
Thầm yêu trộm nhớ anh chàng Biển Đông
Biền thì tình ái mênh mông
Phiêu du hò hẹn cùng Sông trong nguồn
Biển đâu có biết Đảo buồn
Nên đành nhận lễ đính hôn người Tàu
Đảo đi sóng bỗng đục ngàu
Ngày đêm sóng vỗ một màu nhớ thương
......
Biển Đông luôn tự trách mình
Cớ sao ngày đó phụ tình Hoàng Sa
Đảo giờ ở với người ta
Nhưng lòng chỉ nhớ mặn mà Biển thôi
Đảo ơi Biển đã hiểu rồi
Về đây Đảo nhé,đừng rời nước ta
Tấm lòng Biển rộng bao la
Dang tay biển đón Hoàng Sa vào lòng...
Xuân Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
Hải âu tung cánh vượt Hoàng Sa
Có thấu hay chăng cảnh nước nhà
Hải đảo quê hương Gào sóng vỗ
Nơi này là đất của ông cha

Thức tỉnh đi nào đi nào lũ nhát gan
Đừng cho đế quốc (TQ) nó lan tràn
Hoàng Sa là của quê hương đấy
Phải đánh quân thù,đánh nó tan

Thằng nào dám láo,dám to gan?
Dám đến Hoàng Sa để cắn càn
Mẹ kiếp chúng mày ngang súc vật
Tao thề nhất quyết giữ giang san
Trăm sông cùng đổ về nguồn
Muôn dân chung một nỗi buồn Hoàng Sa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-17 04:44:50Xuan_Hoa>
[color="#675b62" size="2"]Hoàng,Trường là đất ông cha
Sách trời định rõ nó là Việt Nam
Mấy thằng đế quốc tham lam
Thấy nhiều dầu mỏ nên ham giật giành
Nào nào các bậc hùng anh
Mau mau đứng dậy đấu tran đến cùng
Biển khơi xa cách nghìn trùng
Hãy vì quê mẹ mà vùng đứng lên
Kéo cờ tổ quốc lên trên
Hoàng,Trường giữa biển khắc tên nước nhà[/color]

Trường Sa
Nam Sa Trung Quốc chỉ là hư danh
Đảo này nằm giữa biển xanh
Đảo này tô đẹp bức tranh Lạc Hồng
Trăm sông cùng đổ về nguồn
Muôn dân chung một nỗi buồn Hoàng Sa
Đăng nhập để trả lời
0