Thiên thần ơi!
Anh sẽ ôm chặt em trong tay
và... đặt lên môi em nụ hôn vĩnh cửu
Thiên thần ơi!
Một ước mơ lớn
đo bằng tình em
Khát khao bùng cháy
từ ngọn lửa em
Đam mê trỗi dậy
từ làn hương em...
Thiên thần ơi!
Em thả đôi cánh xuống trần
sao không thả vào nơi anh
để có ngày còn mang trả lại
đằng này em thả nơi ai
khiến đôi cánh gẫy.
Thiên thần ơi!
đêm nay là lần cuối cùng
anh gặp em trong mơ
ngàn ngàn sau chỉ còn trong nỗi nhớ
đừng khóc nữa
nước mắt chẳng mua được lòng người
cũng không làm mặn biển đời
vốn nhiều chua và chát
nhiều đắng và cay
Ước gì đừng có cuộc chia tay
anh sẽ mơ một giấc vĩnh cửu
ở nơi khác thế giới loài người
hoang tưởng
Anh thấy thiên thần
bay!
Hà Nội, rằm tháng giêng 2009.
Anh sẽ ôm chặt em trong tay
và... đặt lên môi em nụ hôn vĩnh cửu
Thiên thần ơi!
Một ước mơ lớn
đo bằng tình em
Khát khao bùng cháy
từ ngọn lửa em
Đam mê trỗi dậy
từ làn hương em...
Thiên thần ơi!
Em thả đôi cánh xuống trần
sao không thả vào nơi anh
để có ngày còn mang trả lại
đằng này em thả nơi ai
khiến đôi cánh gẫy.
Thiên thần ơi!
đêm nay là lần cuối cùng
anh gặp em trong mơ
ngàn ngàn sau chỉ còn trong nỗi nhớ
đừng khóc nữa
nước mắt chẳng mua được lòng người
cũng không làm mặn biển đời
vốn nhiều chua và chát
nhiều đắng và cay
Ước gì đừng có cuộc chia tay
anh sẽ mơ một giấc vĩnh cửu
ở nơi khác thế giới loài người
hoang tưởng
Anh thấy thiên thần
bay!
Hà Nội, rằm tháng giêng 2009.