<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-18 04:49:30Là Dân>
Mất guốc
Trùm sò mất guốc, em ơi
không phải xó chợ mà nơi công đường
Ơi người em nhỏ yêu thương
Cửa quan em nhớ nhìn gương Trùm Sò
Quan gọi phải biết dạ thưa
Quan đập phải biết tay đưa miệng cười
Chuyên xưa tích cũ lâu rồi
Mà sao mông đít bao người còn đau
Là Dân
Trùm sò mất guốc, em ơi
không phải xó chợ mà nơi công đường
Ơi người em nhỏ yêu thương
Cửa quan em nhớ nhìn gương Trùm Sò
Quan gọi phải biết dạ thưa
Quan đập phải biết tay đưa miệng cười
Chuyên xưa tích cũ lâu rồi
Mà sao mông đít bao người còn đau
Là Dân