Mùa Thu ơi ai khóac áo choàng mỏng
Lá xanh đâu chỉ thấy úa một màu
Nhìn lá vàng rơi nghiêng trên bờ đá
Ta ngỡ mình cũng sắp hóa lá rơi.
Mùa Thu ơi! Mùa thu ở lài nhé
Đừng để ta cô đơn giữa dòng đời
Ôi thương quá một mảnh đời nhỏ bé
Chắp vá hoài mà vẫn thấy đơn côi.
Lá xanh đâu chỉ thấy úa một màu
Nhìn lá vàng rơi nghiêng trên bờ đá
Ta ngỡ mình cũng sắp hóa lá rơi.
Mùa Thu ơi! Mùa thu ở lài nhé
Đừng để ta cô đơn giữa dòng đời
Ôi thương quá một mảnh đời nhỏ bé
Chắp vá hoài mà vẫn thấy đơn côi.
axon