📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mùa Đông

1 trả lời, 1.203 lượt xem — Trang 1 / 1
Lẳng lặng chiều đông đến muộn màng
Con tim buốt giá đón đông sang
Giật mình con tim chợt tỉnh giấc
Thế lại một mình Ta với Ta.
axon
Đăng nhập để trả lời
0
Weocom Linhdung nha...sori đến hôm nay bn mới thấy thơ LD post [8D]weocom muộn xí LD đừng bùn bn nha...chúc LD vui với giây phút tham gia cùng vntq nà...
Tiển tình vào quên lãng

Lỡ mộng yến oanh tỉnh giấc say
Tim đau sao chấp vá được này
Hoa tàn hoa rụng bay theo gió
Người nói làm chi...nghe đắng cay

Ngoài trời rơi vãi.. trắng.. tuyết bay
Thông già vài cội trơ vơ đứng
Trong mái ngói xanh một bóng ai
Độc sầu tiển bóng khách...quay lưng...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0