📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM ĐỪNG

0 trả lời, 1.115 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-23 05:28:49Hữu Hiền>
     
 
      
       EM  ĐỪNG
       
Em đừng thấy khế bảo chua
Thấy mía  là ngọt thấy cua sợ càng
Tháy người mặc đẹp tưởng sang
Thấy căn nhà rộng thênh thang tưởng giàu
Thấy người áo vải quần nâu
Tay cày tay cuốc tưởng đâu quê mùa
Hôm nay và cả ngày xưa
Bề ngoài lắm lúc làm cho ta nhầm
 
                  Hữu Hiền
 
Đăng nhập để trả lời
0