📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHALY

3 trả lời, 1.182 lượt xem — Trang 1 / 1


 
KÍNH CHÀO
ANH CHỊ EM VNTHUQUAN
 
Buồn vui  quán trọ giấc đầu canh
Mong ước ngày mai được ấm lành
Thi hữu khắp miền xin hội ngộ
Tình hoa non nước mãi ngàn xanh
Hương lòng gửi nết chào thư quán
Văn bút trải lòng đến chị anh
Mây gió trăng ngàn say mộng đẹp
Men đời tâm huyết vẽ ngàn tranh.
 
Khaly.

 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
ACE VNTQ chào mừng Khaly đến vui cùng nè..chúc vui và thơ đều tay nha.
 
Chào Khaly.

Bạn mới của mình tên Khaly

Tâm sự đôi dòng trải thành thi
Văn tài hội ngộ cùng Thư Quán
Bằng hữu chi giao kết chặt ghi.
 
Mây gió đêm nay tình tứ quá
Bày tiệc mời nhau vui ghê đi.
Men đời ngất ngưỡng lưu kỷ bút.
Dòng trôi ai biết, được mấy khi.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-25 19:01:13KHALYNA79>
CHÀO CÔ HẰNG
 
Hình như rét lắm hãy cô Hằng
Thư quán từng xanh có Nguyệt Băng?
Lính mới bút tà xin bái Phụ 
Thơ tiên tứ đậm sáng cùng trăng
Thả hồn huyền ảo đời hoa vỡ 
Đưa mắt mơ  màng dặm Liễu ngăn
Cố với tay phàm theo đáy ngọc
Ngại tình chú cuội chạnh lòng ghen.
 
Khaly 
 
Đăng nhập để trả lời
0
CHÀO CÔ HẰNG

Hình như rét lắm hãy cô Hằng
Thư quán từng xanh có Nguyệt Băng?
Lính mới bút tà xin bái Phụ
Thơ tiên tứ đậm sáng cùng trăng
Thả hồn huyền ảo đời hoa vỡ
Đưa mắt mơ màng dặm Liễu ngăn
Cố với tay phàm theo đáy ngọc
Ngại tình chú cuội chạnh lòng ghen.

Khaly


Vài câu "trả lễ" KL hén...vô tư đi nè...thơ chỉ là thơ thui mà....[:)]


Vẫn đó mà thôi một bóng Hằng
Bình thường trăng lạnh nghĩa nguyệt băng
Cũ mới cùng nhau đồng tương phụ
Trong ngoài tối sáng một ánh trăng.

Đời thường ai chẳng đôi lần vỡ
Chẳng tại lòng mình trời cũng ngăn,
Sỏi trắng chớ nhầm cho là ngọc
Yêu lắm nên mình mới sanh ghen.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0