📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Góc Nhỏ Lam An Vien

32 trả lời, 3.173 lượt xem — Trang 2 / 2


Ta về trên lối thu xưa
Nhặt từng lá rụng tình thưa thớt dần
Nhạt nhoà câu ái lời ân
Gió rung rung nhẹ thân cành xác xơ

Ta về thu đến bơ vơ
Tìm trong lá úa chút thơ tình sầu
Điêu tàng một mối tình đau
Mưa rơi rơi nhẹ thấm vào tim côi

Ta về thu buồn tả tơi
Nhà em trước ngỏ vừa phơi pháo hồng
Thu ơi ta còn gì không
Thu đừng hờn dỗi chờ mong ta về ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Lam An Vien

Ta về trên lối thu xưa
Nhặt từng lá rụng tình thưa thớt dần
Nhạt nhoà câu ái lời ân
Gió rung rung nhẹ thân cành xác xơ

Ta về thu đến bơ vơ
Tìm trong lá úa chút thơ tình sầu
Điêu tàn một mối tình đau
Mưa rơi rơi nhẹ thấm vào tim côi

Ta về thu buồn tả tơi
Nhà em trước ngỏ vừa phơi pháo hồng
Thu ơi ta còn gì không
Thu đừng hờn dỗi chờ mong ta về ....


Mùa thu mùa của nỗi buồn
Cho nên chú tiểu lên đường đi tu
Chắc là hỏng muốn lên sư
Cho nên nhớ bóng tiểu thư xưa hoài

[;)][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Lam An Vien

Xin chân thành cám ơn BN và NH rất nhiều đã góp thêm niềm vui cho thơ cho đời 


Sao lâu quá? Không thấy vào, nhà của Anh!
Bụng chướng to, thơ đầy ắp, để dành.
Người thả ra, ta nhảy vào, cặp cổ.
Đàn bà hôn! Đàn ông thấy, giận mặt xanh.

Về đây đi Anh! Về đây để nghe câu quan họ.
Lời thơ thân thương, chia xẻ ngọt bùi.
Quê hương, leo lên, tay vồ chùm khế ngọt.
Con tim ta còn, nên mãi nhớ không nguôi.

Người đi, còn lại mình tui!
Trăm năm quét lá, quay lùi mong ai ?

nguyên hoang
2 ngàn 10







Nguyên Hoang
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»