📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tâm tư

1 trả lời, 1.025 lượt xem — Trang 1 / 1
Sống ở giữa trời đất
Mà chỉ có thương đau
Tình yêu và nước mắt
Bao dòng lệ tuôn sầu
 
Chiến tranh không còn nữa
Sao giọt lệ cứ tuôn
Tuôn tràn trong tim ấy
Đau thắt quặn trong lòng
 
Cuộc đời là thế đấy
Phật nói có sai đâu
Sinh ra là bể khổ
Giữa muôn trùng gian nan
 
Muốn chặn bớt suy tư
Để cho đời thanh thản
Thi sĩ buồn cô đơn
Viết vài dòng tâm sự
 
Tình yêu là hội tụ
Của mây gió núi sông
Là tình yêu trong sáng
Giữa hai người yêu nhau
 
Tình yêu tôi dành trọn
Chỉ mỗi mình em thôi
Tình yêu không cô độc
Hạnh phúc giữa hai người
 
Nhưng sự vật biến đổi
Tình yêu cũng vậy thôi
Làm sao mà tránh được
Số phận đã định rồi
 
Sông đi núi ở lại
Núi thấy mình cô đơn
Sừng sững giữa trời đất
Kêu thét gào ai hay
 
Sông đi cũng buồn lắm
Thiên nhiên định sẵn rồi
Không đi cũng không được
Sông khóc sầu núi thương
 
Sông dài vô tận quá
Ra tới ngoài biển khơi
Mênh mông nơi sóng nước
Thương song quá song ơi
 
Tình yêu là chờ đợi
Như núi vẫn chờ sông
Ngàn năm nay vẫn đợi
Núi vẫn nằm cô đơn
 
Tôi vẫn chờ đợi em
Cứ chờ mãi chờ mãi
Xuân hạ rồi thu sang
Mùa đông sắp tới rồi
 
Mùa này tôi buồn lắm
Tình yêu cũng còn đâu
Ngày mai trời u ám
Reo suốt cuộc tình sầu.
Đăng nhập để trả lời
0
Tâm tư gì mà ảm đạm dữ vậy?
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0