📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi anh Huy dung

1 trả lời, 1.096 lượt xem — Trang 1 / 1

      Gửi anh Huy Dung

Tôi gọi anh bằng anh không vô lễ đâu anh.
Gọi bằng bác mới là điều vô lễ
Khi thơ tình của anh xanh như thế
Tiếng bác chỉ làm bạc trắng những vần thơ

Khi anh còn " Làm biển cả cuồng si"
Doạ bắt em  " Dịu môi mềm bờ cát"
Thì đừng gọi nhà thơ bằng bác
Tiếng bác từng chôn sống những vần thơ

Tôi gọi anh bằng anh
Thôi đành vậy. Tôi già thêm một chút
Nhưng lại được đọc thơ anh xanh mướt
Lại được nghe  anh hát khúc tình ca

Và tình yêu đâu chỉ là
Một chiếc cầu vượt qua đau khổ
Nó bắc qua thời gian
Hiện tại lùi về quá khứ
Tuổi tám mươi  anh ngồi viết thơ tình

Những vần thơ rất xanh
Một trái tim đập gấp
Nước thời gian nhuộm tóc anh bạc trắng
Tinhyêu xanh
Nhuộm tim anh Hồng tươi
Tôi yêu thơ anh
Chàng trai tám mươi
               Hà nội 27-3-2009

       Tôi viết bài thơ này gửi đến anh với tất cả lòng kính trọng. Nhưng không hiểu anh có phật ý vì tiếng " Anh " tôi gọi anh không? Nếu có cho tôi xin lỗi



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-29 16:39:41huydungpro>

 
   Thân chào Mạnh thường quân Nguyễn Thế Duyên,
 
   Huy Dung tôi rất cảm động với cảm giác như hạnh phúc vì nhà thơ tầm cỡ là NTD có vào vườn thơ HD, có đọc dù chỉ lướt qua, tỏ tình “yêu thơ anh/ chàng trai 80” bằng bài thơ mà giọng thơ rõ là “không phải tay vừa”, thật sự đáng nể.
 
   Xin NTD chớ quá khen tôi trẻ trung qua thơ tôì vì tôi viết cả về đam mê, tính khí, cảm xúc, tâm hồn, thân phận nhiều người khác mà tôi biết. Bởi vì tôi nghĩ chức năng văn chương (trong đó có Thơ) là vậy (vả lại chỉ hạn hẹp chuyện mình thì kém phong phú).
 
   Tôi lại thường thèm làm cho nội dung thơ mình ngập tràn tưởng tượng. Do đó, phút này đang bí về họa bài thơ NTD, cũng bí làm bài tự do gì đây để tặng NTD gọi là có chút đáp lễ, thì HD sẵn bài thơ CHẤT TƯỞNG TƯỢNG sau đây trân tặng nhà thơ Mtq NTD quý mến vậy:


CHẤT TƯỞNG TƯỢNG – THƠ 



Thơ chân thành
quy chiếu mơ và thật
đầy hiện thực
lõi thân phận trái tim.
Lời châu ngọc

không vô hồn sự vật
đạt siêu phàm

thầm thĩ giữa im lìm.

Mà chân như

từ đáy hồn thi sĩ
đâu vơ vẩn

cũ nhàm những ngoại hình.
Hương sáng tạo

nâng thơ lên tuyệt mỹ
mỗi bài thơ

hơn dạ yến linh đình.

Ôi lung linh
tưởng tượng vươn cao quá
tưởng tượng ra tất cả
ra cả trời, ra cả bản thân mình.
Không tưởng tượng
thơ nghèo thua cuộc sống
rỗng tuếch hơn

tàn nhẫn, phản lòng tin.       huydung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0