📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hiểu Cho Em

0 trả lời, 1.765 lượt xem — Trang 1 / 1
Chẳng phải nói gì nếu em cũng yêu anh
Nhưng không thể điều đó anh đã biết
Anh vẫn nói những gì anh viết
Mặc dù em có nói gì đâu

Em lặng im cho anh một nỗi sầu
Anh sầu đau bởi em còn gian dối
Một lời thôi vậy sao em không nói
Cuộc tình mình chẳng đến được đâu anh

Anh có cần đớn đau
Khi trái tim em chỉ dành anh một nữa
Anh im lặng trái tim mình hóa đá
Cho em làm em gái được không anh?
Đăng nhập để trả lời
0