📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ viết trong đêm mưa

0 trả lời, 913 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh muốn viết một bài thơ
Kể về chuyện chúng mình gặp gỡ
Nhưng tất vả những điều thầm kín
Lại lặn sâu vào tận đáy lòng
 
Mà có gì đâu chuyện của chúng mình
Cũng là gặp gỡ, là bâng quơ rồi tiếc nuối như bao người khác
Chỉ có những đêm mưa gió về tự hỏi
Phải chăng mình đang dối lừa nhau?
 
Có tình yêu thật sự nào lại phải đớn đau
Lựa chọn giữa người ta và người ấy?
Lúc anh cười có lẽ em cũng biết
Nụ cười anh không che dấu được niềm đau...
 
Không có lời kết nào cho chuyện chúng mình đâu
Không có lời kết nào cho tình yêu không có thật
Chỉ có những đêm mưa thì thầm với gió
Có một người lại khóc vì yêu
Đăng nhập để trả lời
0