📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khoảnh khắc

0 trả lời, 1.779 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-31 11:21:07blue roses>
 Có một thời…


Có một thời như thể đã yêu
Mơ mộng ư? Một chút cũng chẳng nhiều
Tình đơn phương thoảng  theo làn gió
Cho chẳng nhiều nên dám nhận bao nhiêu?
 
Có một thời như thể đã yêu
Người xa xôi, nhạt nắng những buổi chiều
Gom ánh sáng thắp cho lòng bớt lạnh
Nghĩ vẩn vơ… có lẽ nào… yêu???
 
Em lớn rồi! … cổ tích một tình yêu
Mong manh màu nắng… những buổi chiều…
Còn đâu cô bé thời mơ mộng
Góp nắng thu hương gửi gió … yêu


                                                       31/3/09
                                                          THN



 
 
Đăng nhập để trả lời
0