5 trả lời, 1.398 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 4
Từ: 31.03.2009
Trạng thái: offline
Hoa xoan trắng xoá lối về
Tháng ba lành lạnh hồn quê đượm sầu
Thân trai sóng gió bể dâu
Tìm về quê cũ, tìm câu ru hời
Bao nhiêu năm cách xa rời
Một chiều bỗng thấy bồi hồi xuyến xao
Dù ta có ở nơi nào
Nghĩ về nơi ấy dạt dào yêu thương.
17-3-09
"Đã bấy lâu nay giữ phận hèn
Ngồi buồn ngắm cảnh nước non quen
Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ
Cưỡi sấm lên trời cũng có phen."
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 31.03.2009
Trạng thái: offline
DIỆU VỢI
Te te gà gáy sáng
Sao tiếc nuối màn đêm
Con gió gầy lạc lối
Ngồi ngủ gật bên thềm.
Lon ton vài hạt nắng
Đánh thức mấy mầm non
Bên bến đò xa vắng
Thấp thoáng cái thuyền con.
Chim chuyền cành ríu rít
Xào xạc chiếc lá chơi
Mấy cánh cò xa tít
Mây từ cuối chân trời.
Xa xa một màu xanh
Phủ lên chân trời mới
Lòng ta ôi! Diệu vợi
Nắng đã về khắp nơi.
25-10-08
[/align]
"Đã bấy lâu nay giữ phận hèn
Ngồi buồn ngắm cảnh nước non quen
Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ
Cưỡi sấm lên trời cũng có phen."
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 31.03.2009
Trạng thái: offline
GIỌT THỜI GIAN
Thời gian ai rót vội?
Mà rơi đầy bên hiên
Một khoảng trời màu tối
Một nỗi nhớ triền miên.
Ánh sao tàn hiu hắt
Con gió về tả tơi
Một người không chợp mắt
Một tình yêu không lời.
Đôi mắt sầu ứa lệ
Ướt sũng cả hồn thơ
Buồn! chao ôi buồn thế!
Một tình yêu xa mờ.
Đã mấy mùa hoa cải
Vàng úa cả giấc mơ
Người đã đi xa mãi
Một mình tôi đợi chờ!
23-10-08
[/align]
"Đã bấy lâu nay giữ phận hèn
Ngồi buồn ngắm cảnh nước non quen
Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ
Cưỡi sấm lên trời cũng có phen."
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 31.03.2009
Trạng thái: offline
Vần thơ ai viết vội
Con chữ ngã liêu xiêu
Dưới hoàng hôn tím ngắt
Trên bến đò cô liêu.
Con đường dài phía trước
Màn đêm đã giăng đầy
Thân ta giờ cô quạnh
Giờ biết tính sao đây.
Ngôi sao hôm thức giấc
Phía cuối con đường xa
Sao mỗi lúc mỗi sáng
Phải chăng sao đợi ta.
Sương rơi, đêm lạnh lẽo
Độc bước lữ hành đi
Vì tương lai tươi sáng
Gian lao có quản chi.
"Đã bấy lâu nay giữ phận hèn
Ngồi buồn ngắm cảnh nước non quen
Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ
Cưỡi sấm lên trời cũng có phen."
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#6 —
16.04.2009 05:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-16 07:25:39lelong54>
Hoa xoan tím đã nhạt màu
Mới hay tình đất dạt dào chưa phai
Bao năm...mơ chỉ một ngày
Quê hương hỡi mẹ... từng ngày trong con !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0