6 trả lời, 1.611 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#1 —
01.04.2009 04:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-01 04:57:21Thi sĩ Ba trợn>
Tình bí mật.
Tình bí mật nghĩa là chưa bật mí,
Chỉ một mình vương vấn một mình hay,
Rồi một mình lặng lẽ ngắm mây bay,
Tự hỏi lòng phải là Yêu không nhỉ?
Có phải Yêu là thích nghe rủ rỉ?
Là bâng khuâng, là mong nhớ từng giờ?
Là đi tìm hình bóng ấy trong mơ?
Để khi gặp lại thấy lòng bối rối.
Chắc là Yêu nên để hồn lạc lối,
Lúc bơ vơ, lúc ấm áp ân tình,
Lúc rộn ràng, khi lay lắt mông mênh,
Và day dứt tự trách mình...yếu đuối...
Nửa hồn Yêu và nửa hồn bối rối
Nửa lâng lâng nửa dằn vặt tội tình,
Nửa đợi chờ nửa trốn lánh lặng thinh,
Nửa mờ ảo và nửa kia ... bí mật.
Cứ kín thế để mơ đừng trốn mất,
Cứ im lìm để nhớ tự nhiên tan,
Rồi một mai khi đến lúc trăng tàn,
Tình bí mật sẽ nhẹ bay theo gió...
TSBT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Chào Thi sĩ ba trợn nha, chúc vui và thơ tình nhiều như thơ vui nè.
Tình bí mật
Mình dấu được những cái nhìn xung quanh
Chớ nào dấu được lòng nhau tìm đến
Bẻ không được khóa xích xiền nghiêm mệnh
Mình thuộc về nhau trong bí mật không ngờ.
Có nên đặt tên chuyện tình dang dở
Để ngày hôm qua cứ được gọi thầm
Tại em mà, ta kiếp này duyên lỡ
Dẫu ngày qua ngày vẫn kề sát vấn thăm.
Thôi cứ là chuyện tình trong bí mật
Để em còn đôi bận ghé đến thăm
Phanh phui rồi bao cảnh đời trơ trật
Trầy xướt nhau cảnh thật đau lòng.
Vậy là thêm có một kẻ...đèo bồng,
Ta hồi hộp đi trong vòng bí mật
Em còn chưa phân bên nào là thật
Thì ngã ba đường , hợp nhất là...quên!
Khai tử rồi nhân duyên chưa đến!
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.376
Từ: 26.09.2008
Trạng thái: offline
TÌNH BÍ MẬT[/align] [/align]Tình bí mật nghĩa là tình không thật[/align]Nhớ vu vơ và yêu cũng vu vơ[/align]Những câu thơ ngọt lịm chút tình vờ[/align]Cũng mơ mộng cũng dạt dào mong đợi[/align]Tình bí mật nghĩa là tình dịu vợi[/align]Chẳng bao giờ ta nắm bắt được đâu[/align]Cứ lững lờ trong từng chữ từng câu[/align]Cứ ray rứt làm trái tim thổn thức[/align]Tình bí mật là tình không có thật[/align]Đến trong thơ và ...chỉ đến trong mơ....[/align] [/align] Nha Uyen[/align] [/align]
Life is flower of which love is the honey
THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.273
Từ: 02.12.2008
Trạng thái: offline
Tình bí mật.
Tình bí mật nghĩa là chưa bật mí,
Chỉ một mình vương vấn một mình hay,
Rồi một mình lặng lẽ ngắm mây bay,
Tự hỏi lòng phải là Yêu không nhỉ?
Có phải Yêu là thích nghe rủ rỉ?
Là bâng khuâng, là mong nhớ từng giờ?
Là đi tìm hình bóng ấy trong mơ?
Để khi gặp lại thấy lòng bối rối.
Chắc là Yêu nên để hồn lạc lối,
Lúc bơ vơ, lúc ấm áp ân tình,
Lúc rộn ràng, khi lay lắt mông mênh,
Và day dứt tự trách mình...yếu đuối...
Nửa hồn Yêu và nửa hồn bối rối
Nửa lâng lâng nửa dằn vặt tội tình,
Nửa đợi chờ nửa trốn lánh lặng thinh,
Nửa mờ ảo và nửa kia ... bí mật.
Cứ kín thế để mơ đừng trốn mất,
Cứ im lìm để nhớ tự nhiên tan,
Rồi một mai khi đến lúc trăng tàn,
Tình bí mật sẽ nhẹ bay theo gió...
TSBT
TÌNH BÍ MẬT
Tình bí mật đó là tình chân thật
Yêu đơn phương, yêu tha thiết nồng nàn
Yêu vội vàng để rồi sớm vội tan
Vì bí mật ... chỉ mãi là bí mật.
Rồi có đêm anh chàng ta ngây ngất
Khi nhìn trăng mơ mộng thả hồn say
Ước được cùng nàng tình chắp cánh bay
Về cõi mộng, xây lâu đài tình ái.
Chốn thiên đường, nơi đầy hoa và trái
Chàng cùng nàng cứ mãi miết rong chơi
Bỏ quên đi bao khó nhọc của đời
Cùng say đắm, ngất ngây bao hạnh phúc.
Tình bí mật chỉ thoáng qua giây phút
Sống trong mơ, trong ảo tưởng hửng hờ
Tình bí mật chỉ mãi một người chờ
Nên mãi mãi chỉ là mơ mộng tưởng.
HKBT.
HKBT138@
Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#7 —
24.05.2009 16:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-24 16:32:10Thi sĩ Ba trợn>
Tình bí mật nếu là không dám nói
Chỉ một mình thương nhớ một mình thôi
Tình như vậy nghĩa là đơn phương rồi
Yêu như vậy đâu phải là bí mật
Tình đơn phương có thể là bí mật.
Một mình yêu, một mình nhớ đến người
Chỉ một chiều vì người chẳng thèm chơi
Không bí mật mà đơn phương ...tự nhớ...
Tình bí mật chỉ hai người cùng biết
Cùng hẹn hò cùng thương nhớ về nhau
Cùng thề non hẹn biển đến bạc đầu
Tình như vậy mới gọi là bí mật
Tình bật mí là mọi người cùng biết .
Cùng ngang nhiên đi đứng cặp kè nhau
Tình đơn phương là dù đứng bên nhau
Một người biết và một người chẳng biết
Tình đơn phương nghĩa là yêu tha thiết
Chỉ mình ta ,ta biết chẳng ai hay
Đứng bên nhau mà chẳng dám tỏ bày
Chỉ âu yếm nhìn người qua ánh mắt
Tình bí mật nếu hai người cùng biết
Cùng hẹn hò cùng thương nhớ về nhau
Cùng thề non hẹn biển đến bạc đầu
Tình như vậy sẽ trở thành...VỠ MẬT
BĐC & TM
★
★
★
★
★
0