Bài Sử Mới
Trang sách mới, in dòng sử mới
Mực còn tươi, giấy phẳng ... vàng hoe
Em say sưa, nối vần nên chữ
Tập đọc từng, âm gọi ... tiếng Tàu
Bài sừ mới, ... sang trang ... chép cũ
Cờ đầy sao, đỏ choé nền màu
Và quê hương, trải dài Nam Bắc
Dấu hỏi tròn, chân dạng ... nước Mao
Em ngây thơ, a ... ư ... vài thanh ngữ
Rồi bật cười, nét chữ vẽ ... con giun
Đưa tay ngang, tay dọc ... ngoáy lung tung
Tôi tự hỏi, đến bao giờ Em hiểu ...
Hay Em sẽ, không bao giờ sẽ hiểu
Tiếng Việt-Nam, Em nói giữa đôi môi
Từ mảnh đất, không nằm trong sử mới
Dưới đôi chân, bé nhỏ đã thay đời
Hay Em sẽ, không bao giờ sẽ hiểu
Những chiến công, Bắc phạt chống xâm lăng
Máu xương rơi, từ ngàn năm văn miếu
Lịch sử nào, ghi lại quốc nhục câm ?
Và .. có lẽ .. lần nào Em được kể
Chuyện ngày xưa, như huyền thoại xa xăm
Nơi rừng thiêng, trầm hương nồng hoa quế
Có giống nòi Lạc-Việt ... mất quê hương
Em lắng nghe, long lanh tròn đôi mắt
Dòng lệ buồn, lăn chảy rất ... vô tư
Tuổi hồn nhiên, mang thiện ý tâm từ
Nhưng sao hiểu, Việt-Nam là tổ quốc ?
Bài sử mới, ... như chưa ... lần cũ
Nhập vào tim, những nụ hoa đời
Hát ca vui, nhịp nhàng luân vũ
Đâu hiểu rằng, trang sử đã thay
Thương mảnh đất, non sông ... khắc nghiệt
Cáo chung buồn, mãi chữ ... nô vong
Dáng hình cong, biển bờ Đông Hải
Cũng mất dần, từ Ải Nam quan
MTN
Trang sách mới, in dòng sử mới
Mực còn tươi, giấy phẳng ... vàng hoe
Em say sưa, nối vần nên chữ
Tập đọc từng, âm gọi ... tiếng Tàu
Bài sừ mới, ... sang trang ... chép cũ
Cờ đầy sao, đỏ choé nền màu
Và quê hương, trải dài Nam Bắc
Dấu hỏi tròn, chân dạng ... nước Mao
Em ngây thơ, a ... ư ... vài thanh ngữ
Rồi bật cười, nét chữ vẽ ... con giun
Đưa tay ngang, tay dọc ... ngoáy lung tung
Tôi tự hỏi, đến bao giờ Em hiểu ...
Hay Em sẽ, không bao giờ sẽ hiểu
Tiếng Việt-Nam, Em nói giữa đôi môi
Từ mảnh đất, không nằm trong sử mới
Dưới đôi chân, bé nhỏ đã thay đời
Hay Em sẽ, không bao giờ sẽ hiểu
Những chiến công, Bắc phạt chống xâm lăng
Máu xương rơi, từ ngàn năm văn miếu
Lịch sử nào, ghi lại quốc nhục câm ?
Và .. có lẽ .. lần nào Em được kể
Chuyện ngày xưa, như huyền thoại xa xăm
Nơi rừng thiêng, trầm hương nồng hoa quế
Có giống nòi Lạc-Việt ... mất quê hương
Em lắng nghe, long lanh tròn đôi mắt
Dòng lệ buồn, lăn chảy rất ... vô tư
Tuổi hồn nhiên, mang thiện ý tâm từ
Nhưng sao hiểu, Việt-Nam là tổ quốc ?
Bài sử mới, ... như chưa ... lần cũ
Nhập vào tim, những nụ hoa đời
Hát ca vui, nhịp nhàng luân vũ
Đâu hiểu rằng, trang sử đã thay
Thương mảnh đất, non sông ... khắc nghiệt
Cáo chung buồn, mãi chữ ... nô vong
Dáng hình cong, biển bờ Đông Hải
Cũng mất dần, từ Ải Nam quan
MTN