📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm

5 trả lời, 1.376 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm buồn lòng hiu quạnh
Gà sắp điểm canh thâu
Đời người trai viễn xứ
Sao cứ hoài thức thao

Đêm đông lòng giá lạnh
Trái tim nhỏ giọt sầu
Thổn thức trong màn đêm
Lệ buồng tim trào dâng

Đời người trai viễn xứ
Sao mãi hoài khổ đau[sm=mecry.gif]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: thuyenvienxu

Đời người trai viễn xứ
Sao mãi hoài khổ đau[sm=mecry.gif]


Đọc hai câu trên sao nghe man mác quá tvx ơi... chợt nhớ đến người bạn vừa qua đời của Vy, anh ta vừa tròn 26 tuổi... trẻ quá... thế mà...
Anh mang xe cưới đón người
Em lên xe trắng tiễn cười, nhận đau
Bao giờ cho đến kiếp sau
Cho duyên mình hết, nợ vào hư không...
www.khungtroitim.com
Đăng nhập để trả lời
0
Gió đêm lạnh buốt tâm hồn
Lời ai nói đó gợi sầu trong tôi

Đêm viễn xứ mãi hoài hiu quạnh
Bản nhạc buồn ray rức lòng ta

Đêm đông lòng giá lạnh
Lệ buồng tim trào dâng
Thổn thức tình viễn xứ

Đời người sao quá trái ngang
Gặp rồi ly biệt đêm sầu vì ai

Đêm nằm thao thức bâng khuâng
Nhớ người tôi lại làm thơ buồn buồn

Đêm nay tôi thức tàng canh
Mượn vần thơ nhỏ gởi hồn trong thơ

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-01 00:04:49ct.ly>
Chào weocom muộn nha Thuyenvienxu.....đừng bùn vì bn chậm tiếp đón há...Gửi vào nhà TVX "Vô đề" của đêm nay hihi [8D][:)]

Vô đề

Xuân về rồi sao lại thấy lẻ loi
Trăng say rượu nên rạng ngời vằng vặc
Còn lại ta giữa đêm buồn khuya khoắt
Ảo ảnh mình trầm mặc --ngỡ --người wa

Đêm lại đêm -những thi khúc thiết tha
Vòng nguyệt lại khoe mặn mà..bồi... lỡ
Duyên , lại duyên với thẹn thùng....bỡ ngỡ
Chậm chuyến đò...sặc sỡ --sắc màu tan...




BN ui, bài này đã được mang vào trang thơ rùi hén. Chúc vui


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
TVX Hân hạnh chào BN [:D]

Tâm tư

Đêm vẫn đêm mình ta thao thức
Nhạc tình sầu ru hồn mãi đêm khuya

Đêm trăng thanh muôn vì sao lấp lánh
Bóng chị hằng rọi xuống trần gian
Tạo một bức tranh tình thơ lãng mạn

^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

Ánh trăng

Trắng vàng sáng tỏa đêm thâu
Ta người viễn xứ một mình ngắm trăng
Đêm xuân gió mát trăng thanh
Chị hằng e lệ tỏa ngời hương say
Ta say ngắm cảnh thần tiên
Ánh trăng tri kỷ , vần thơ là tình

Đêm dài thao thức canh thâu
Nỗi buồn viễn xứ dạt dào tình thơ......

[sm=rose.gif] _ [sm=rose.gif]

Mùa xuân germany 25-03-2005

H _ S

Đăng nhập để trả lời
0
.... Trăng thanh gió mát ngủ say
Chỉ còn nỗi nhớ nỗi sầu tương tư
Tương tư dệt mộng tình thơ
Đêm buồn dạo khúc vần thơ nhớ người
Nhớ nàng, thiếu nữ phương xa
Có đôi mắt biết u sầu vì ai?.....




Đăng nhập để trả lời
0