<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-06 12:56:09Viet duong nhan>
KỶ NIÊM NGÀY GIỔ TỔ VUA HÙNG VƯƠNG
-----0-----
Lập quốc Hùng Vương thuở thượng Nguyên
Lạc, Âu sáng lập cả đôi miền
Thượng sơn hạ thuỷ đều bình ổn
Bắc địa Nam trào được vững yên
Mưa thuận gió hoà, an quốc thái
Mở mang bờ cõi, vững dân quyền
Con Hồng cháu Lạc, vui trăm họ
Nước Việt trường tồn -vạn vạn niên.
3/Kỷ Sửu.(2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
VƯỚNG SỢI TƠ LÒNG
(Riêng tăng đến L.T.N.H.)
Ta gặp nhau rồi, em ở đâu
Người nơi góc biển kẻ sơn đầu
Nhạn kêu ải bắc, xao cành trúc
Oanh gọi rừng nam, rắt giọt ngâu
Sóng gợn tơ lòng, thêm nỗi nhớ
Gió lùa chỉ mối, gợi cơn sầu
Mặt còn cách mặt, tình lưu luyến
Chờ rạng sông Ngân -bắt nhịp cầu.
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
:: 2 bài thơ đưa vào TV ::
-----0-----
Lập quốc Hùng Vương thuở thượng Nguyên
Lạc, Âu sáng lập cả đôi miền
Thượng sơn hạ thuỷ đều bình ổn
Bắc địa Nam trào được vững yên
Mưa thuận gió hoà, an quốc thái
Mở mang bờ cõi, vững dân quyền
Con Hồng cháu Lạc, vui trăm họ
Nước Việt trường tồn -vạn vạn niên.
3/Kỷ Sửu.(2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
VƯỚNG SỢI TƠ LÒNG
(Riêng tăng đến L.T.N.H.)
Ta gặp nhau rồi, em ở đâu
Người nơi góc biển kẻ sơn đầu
Nhạn kêu ải bắc, xao cành trúc
Oanh gọi rừng nam, rắt giọt ngâu
Sóng gợn tơ lòng, thêm nỗi nhớ
Gió lùa chỉ mối, gợi cơn sầu
Mặt còn cách mặt, tình lưu luyến
Chờ rạng sông Ngân -bắt nhịp cầu.
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
:: 2 bài thơ đưa vào TV ::