📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xa Mẹ

0 trả lời, 1.197 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngước lên trời nhìn mây ngắm nước
Hỏi lòng mẹ rộng dài là bao
Giấc ngủ kia ai làm con ngon giấc?
Những đêm dài trời nóng quạnh hiu
Bát cơm kia ai xới cho đầy?
Bao ngày đói chỉ vì con yêu 
Y phục đẹp ai may cho con?
Những điều lạ điều hay ai mang đến?
Những thăng trằm ai chia sẽ cùng con? 
Đi xa rối biết bao nổi nhớ
Nhớ về người từng lắng từng lo
Nay khôn lớn muốn nhìn về mẹ
Nhìn công ơn bao năm đau đớn
Nhìn thấy  mẹ, biển trời là bao...
       
Đăng nhập để trả lời
0