1.202 trả lời, 146.601 lượt xem —
Trang 13 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#362 —
25.10.2010 02:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 12:50:28Viet duong nhan>
Chúc mừng sinh nhật Mẹ _ happy birthday to my mother?
Mừng Sinh Nhật Mẹ !
Chúc mừng sinh nhật mẹ vui
Con mong mẹ khỏe tới lui sum vầy
Đủ đầy con cháu vui lây
Con đây xa xứ trời tây chúc mừng
Rưng rưng nước mắt vui mừng
Mẹ từng dạy dỗ, dặn chừng thường xuyên
Bỗng nhiên con nhớ mẹ hiền
Ra riêng xa mẹ tại duyên con đành
Dỗ dành con gái tuổi xanh
Trưởng thành dưỡng dục công thành nhớ ơn
Qua cơn bạo bệnh mẹ hờn
Con không chăm sóc thăm nôm mẹ phiền
Nhân ngày sinh nhật mẹ hiền
Xứ xa chỉ biết gởi tiền mừng thay
Chấp tay van vái lá lay
Chúc cho mẹ khỏe đợi ngày về thăm.
(Thơ chúc mừng của con rể hụt)

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#363 —
25.10.2010 05:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-29 13:51:47Viet duong nhan>
Phũ Phàng Tình Anh!
Anh chợt hiểu yêu em là cay đắng
Vắng bờ môi, hờ hững hết thương rồi
Anh hụt hẫng ,nghe tim mình ngấn lệ
Chán nản ê chề, giấu khổ che đau
Cho mau chóng, hết sầu và thương nhớ
Lỡ mong chờ ,đón đợi bóng hình xưa
Vừa chớm yêu ,theo mây khói tan tành
Nghe lạnh giá ,dù mùa đông chưa đến
Tách bến sang sông,tôi mất bóng hồng
Người ấy theo chồng, khô hóe tim tôi
Gió bấc đơn côi,gom góp nhặt thơ tình
Nhớ lại chuyện mình, ai khổ vì ai?
Rồi mai đây ,em xuất giá theo chồng
Có đãi rượu nồng ,tôi chẳng đến vui
Chắc bởi đời tui, kiếp trước phũ phàng
Nàng nỡ vội vàng, giũ bỏ tình tôi…

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#364 —
26.10.2010 02:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 12:55:39Viet duong nhan>
Bạn Tốt!
Khi hạn hán ,biết nguồn suối tốt
Gặp nghịch cảnh ,mới rõ bạn hiền(*)
Có chia xa ,tình kia còn mãi ?
Cố giử lòng nguyên vẹn như xưa.
Gặp gió mưa , đưa đón đi về
Khó khăn bộn bề ,biết ân nhân
Ân oán tình thân, rõ thói hèn
Đói khổ nghèo hèn, biết anh em
Chén tạt chén thù,xem bằng hữu
Vợ cũ tình xưa, lết thân già
Sống với ruột rà hiểu cha con
Còn trẻ, còn son đắt như vàng
( ý ngạn ngữ Trung Hoa)

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#365 —
26.10.2010 07:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 12:57:38Viet duong nhan>
Thả Tình Theo Mây!
Thả tình theo gió bay bay
Lạc vào cô gái trời tây mừng thầm
Thả nhầm hoa đẹp gai châm
Tối tâm mài mặt đau ngầm ai hay?
Bây giờ định thả sau đây
Thả duyên mấy bận cô tây chê rồi
Thương chờ cô ấy bơ phờ
Thả thơ mấy lượt bây giờ như không
Thả thương cô gái trời đông
Mình mong cô ấy hiểu lòng đàn ông
Ngờ đâu bên ấy lấy chồng
Sang sông đau quá uổng công mấy mùa
Gió lùa đông bắc lạnh ghê
Đê mê buốt giá nhớ về em yêu
Bao nhiêu thương nhớ mỗi chiều
Tiêu điều quạnh quẻ ôm nhiều khổ đau.
Đây là lần thứ 2 tôi họa thơ của em ,thơ em thì nhiều nhưng khg hạp,bài thơ sẽ đươc post nhiều diễn đàn thơ khác nhau ,đừng có la hoãng tui ăn cắp thơ mà khg xin phép nhá.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#366 —
26.10.2010 07:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 12:59:46Viet duong nhan>
Sương Gió Đời Trai!
Thảo à ! em tả chẳng phải anh
Bình sanh bia bọt khi có đám
Nào dám để râu sợ mình già
Chỉ uống ngà ngà chút chút thôi
Giao bôi gái rượu thì khoái lắm
Nhắm mắt đưa tình chỉ toàn sao
Té đau cũng đáng đời trai trẻ
Khoe mẻ ôm đào dưới ba mươi!
Vui cười hớn hở bên người đẹp
Dẹp bỏ ưu phiền mộng với mơ
Tình thơ duyên ước như sương gió
Có giận, có hờn mới du dương
Nhớ thương hò hẹn tình bay bổng
Ôm ấp bóng hồng đáng lắm không?
Trông xa mấy lượt hết bưởi bồng
Lưng còng gối mỏi hỏi tiếc không?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#367 —
26.10.2010 10:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 13:01:42Viet duong nhan>
Tình Cũ Không Rủ Cũng Về.
Lối cũ vườn xưa nhớ thuở nào
Anh chào! em dạ,hồn phơi phới
Bước tới vẫy tay nở nụ cười
Nhẹ người bay bổng chốn thần tiên
Phận duyên có được chăng hay chớ
Cứ nhớ thương đi chẳng mất gì
Xuân thì tuổi mộng trời mơ ước
Lỡ bước thần tiên tiếc cả đời
Xa xôi tôi nhớ môi mắt ấy
Ngần ấy thời gian dạ bồi hồi
Đêm ngồi tựa cửa mơ em đến
Bến cũ tình xưa ước nụ hồng
Theo chồng bỏ lại dòng sông nhỏ
Chỉ có con đò ,tôi ngóng trông
Gió đông có nhớ người tình cũ
Không rủ cũng về đúng vậy không?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#368 —
26.10.2010 10:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-26 13:03:02Viet duong nhan>
Tình Yêu Lạ kỳ!
Tình yêu như giấc chiêm bao
Má đào phận gái vẫn chào xuân sang
Hợp tan rồi lại sang ngang
Mang theo nỗi nhớ mênh mang nỗi buồn
Tình yêu sóng gió mưa cuồng
Khi buồn giận dỗi hết buồn đánh đu
Hu hu nhõng nhẽo lu bù
Dỗ dành nựng niệu cho dù trêu nhau
Tình yêu lãng mạn thơ ngây
Bên đây liếc mắt ngất ngây bên nầy
Xa trường xa bạn xa thầy
Em mang cánh phượng chất đầy yêu thương
Tình yêu như gió như sương
Thương yêu ló dạng chung đường có đôi
Mắt môi hờ hững đơn côi
Giao bôi thệ ước đứng ngồi có nhau

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#369 —
26.10.2010 14:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-28 16:36:56Viet duong nhan>
Vườn Xoài Bưởi !
Lối nhỏ quanh co cuối đường làng
Mai vàng khoe sắc chờ xuân đến
Trên cao ngọn gió đẩy hương tràm
Trải thảm hoa vàng khắp lối đi
Ước gì trời lạnh mưa đừng đến
Xoài bưởi vườn tôi hoa trổ đầy
Mùa nầy hứa hẹn cây nhiều trái
Vái nắng cho hoa nụ say cành
Nhành cóc gốc vườn treo lủng lẳng
Nặng oằn trụi lá trái trơ trơ
Tóc tiên ngả ngớn trời xanh biếc
Góc mít chiều nay trái treo đầy
Dạn dầy mưa nắng tiếng chim cu
Trên cao chót vót một bầy cò
Hẹn hò đông đủ chim về tổ
Xoài Bưởi vườn tôi chốn thanh bình

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#370 —
27.10.2010 11:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-23 03:23:15Hoàng An>
Quê Nghèo!
Ở đâu đồng lúa bạc ngàn
Chang chang ánh nắng lúa vàng phì nhiêu
Sáo diều chao liệng chiều chiều
Mang nhiều hứa hẹn bấy nhiêu mong chờ
Bây giờ lúa chín vàng mơ
Anh chờ ngày ấy duyên tơ chúng mình
Sang kinh lắt lẻo cầu tình
Định ngày tháng tốt anh xin rước nàng
Trời quang sấm chớp giữa đàng
Sang ngang em để dở dang tình nầy
Mới hay bỏ nước sang tây
Việt kiều nhung lụa chê đây nghèo hèn
Bỏ bèn đồng lúa chua phèn
Quê nghèo vứt bỏ có đèn quên trăng
Mây giăng khuất lối do nàng
Anh mang một kiếp lỡ làn vì ai?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#371 —
28.10.2010 01:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-29 13:56:26Viet duong nhan>
Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ!
Khoanh tay con chúc mẹ hiền
Sống lâu muôn tuổi lụy phiền bỏ qua
Trắng da như thuở gặp cha
Mặt hoa da phấn như Ang bây giờ….cảm ơn con
Con đây bạn của đứa nào?
Mẹ chưa từng gặp lần nào vậy con?
Thấy con dốc dáng lớn cao
Hao hao trông giống ngôi sao xứ Hàn?
Mẹ hỏi thì con xin thưa
Con đây là bạn ngày xưa nàng nầy
Cười vang Ang đở lời thay
Anh đây là bạn xưa nay mẹ à...mẹ rầy...
Lớn rồi sao chẳng lấy chồng
Có con có cháu ẵm bồng mẹ vui
Trời ui con gái lớn rồi
Kén già chê trẻ liệu hồn đó con….ế nhe con

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#372 —
28.10.2010 16:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-29 02:08:47Hoàng An>
Trêu Hoa!
Nắng ngã chiều tàn chim về tổ
Xa xa tiếng Cuốc réo gọi đàn
Ngân nga câu hát chiều thương nhớ
Anh lỡ yêu nhiều có biết khg
Có gió giông ,vẫn quyết một lòng
Chấp nhận bưởi bồng có hơn khg
Trời trong mây tạnh má em hồng
Em nhở lấy chồng tiếc ngẫn ngơ
Gió ơi thu đến lá bay vèo
Như mèo vờn chuột ong trêu bướm
Thấm đượm duyên tơ đợi em ừ
Bây chừ có chịu thì cứ nói
Đừng chối quanh co chán bỏ xừ
Từ đây anh đợi chờ em nhé
Né tránh anh hoài lỡ nhịp yêu
Anh chìu nhiều lắm tội anh mà.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#373 —
28.10.2010 16:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-29 14:00:36Viet duong nhan>
Cảm Giác!
Không biết trai hay gái?
không tiếp sợ chê bèo
Tiếp đón sợ nói dê
Tại vì mê con gái
Khoái nói tiếng yêu đương
Thương vì bỏ thấy tội
Yêu vội sợ nhớ nàng
không màng thì thầm tiếc
Biết yêu là đau khổ
Sợ lỗ nếu không yêu
Sợ nhiều điều ngang trái
Thầm vái được em yêu
Bấy nhiêu trí loạn cuồng
Gió luồng nghe man mát
Cảm giác dạ tái tê
Mê người con gái ấy.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#374 —
29.10.2010 13:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-31 02:30:38Hoàng An>
Nhật Ký chiến trường.
Chiều nay ra tận biên cương
Sương sa phản phất nhớ thương má hồng
Trời đông không biết có chồng
Hay còn ở vậy phòng không vắng buồn
Biên cương trấn ải tiền đồn
Cô thôn quạnh quẻ tiếng đờn rộn vang
Nhớ nàng giọng hát sầu than
Chiều vang tiếng Cuốc gọi đàn về mau
Hôm nay sang box đố vui
làm quen với nhóm chửi tui mổi ngày
Hỏi ai sao xóa thơ hoài
Giận loài thú vật xóa bài thơ tui....
Lui cui tui có mình thui
Ghẹo tui nằm dạ đây rồi khg đi
Chừng nào sóng lặng trời im
Lim dim tui ngủ nửa đêm tui dìa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
bài thơ nhặc của kẻ bại trận
Tạm biệt Bùm Chát Bùm?
Cực khổ bôn ba nơi tiền tiến
Về thấy hậu phương mà nản lòng
Buôn tay rác súng, bỏ tất cã
Mặt cho số phận sẻ đẩy đưa
Đưa đẩy, đẩy đưa rồi đưa đẩy
~~~~~~~~~~~~~~``Tui trả lời
Chiến tranh chấm dứt về cày ruộng
hết phải buồn phiền hết đau thương
Con đường hoạn lộ càng mờ mịt
Phế tích thân tàn tại mình thôi!
`~~~~~~~~~~~~~~~~```
Lời nói cuối của 1 cụ binh!?
Đao thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng!
Hướng Dương tuy đẹp dễ Át-xì!
Mặn trong tuy ngọt ruột lại chua!
Xin chào tạm biệt!

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#375 —
30.10.2010 15:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-31 02:21:58Hoàng An>
Yêu Hoa!
Chiều nay mưa gió dầm dề
Hai cô đứng kế biết dê cô nào?
Xin chào người đẹp như sao
Nao nao trong dạ biết trao bên nào
Vái trời mưa xuống tơi bời
Áo mưa một cái anh mời che ba
Chắc ta chết mất vì hoa
Thướt tha dáng ngọc lụa là ngẫn ngơ
Anh mơ tháng đợi năm chờ
Chê khờ cũng chịu tình hờ cũng vui
Dập dùi tan nát thân tui
Hết rồi ngày tháng ngậm ngùi mơ hoa
Nghĩ ra cũng chỉ yêu mà
Thân tàn ma dại bỏ nhà vì yêu
Bấy nhiêu ganh ghét đâm chiêu
Mỗi chiều em vắng như diều dứt dây

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#376 —
30.10.2010 16:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-31 02:16:22Hoàng An>
Ước Gì !
Chiều nay ra tận biên cương
Sương sa phản phất nhớ thương má hồng
Trời đông không biết có chồng
Hay còn ở vậy phòng không vắng buồn
Biên cương trấn ải tiền đồn
Cô thôn quạnh quẻ tiếng đờn rộn vang
Nhớ nàng giọng hát sầu than
Chiều vang tiếng Cuốc gọi đàn về mau
Ước gì cuộc chiến mau tàn
Đừng sang bến mới hởi nàng anh yêu
Bấy nhiêu thương nhớ mổi chiều
Ước điều đơn giãn sao nhiều lo âu
Trời sầu, trời lại mưa ngâu
Ước trầu mãi mãi yêu cau muôn đời
Dù cho bễ lở non dời
Trọn đời ,trọn kiếp không rời lứa đôi

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#377 —
31.10.2010 11:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-21 03:35:44Hoàng An>
Tặng riêng cho NGỌC!!!!!!!!!?
***nguoitruongphu***
Ngày Xưa! đừng bỏ anh đi!
Gieo chi tiếc nhớ ,sầu bi giữa chừng
Vườn thơ em nhắc, anh mừng
Rưng rưng nước mắt ,mình từng trêu nhau
Cau xanh, sao vội xa trầu
Anh đâu có tội, gieo sầu đau không?
Lập đông trời lạnh thấu hong
Sao không ở lại ,hấp đông ấm nồng
Bưởi bồng chừng độ thu sang
Sang ngang em để lá vàng tả tơi
Chiều vơi hai đứa thãnh thơi
Làm thơ hẹn ước, ới ơi hẹn hò
Hôm nay em lại sang đò
Bỏ dòng sông nhỏ hỏi đò tại ai?
Lá lay ông tạo khéo bày
Vì ai tôi nhớ mỗi ngày Ngọc ơi!!!!!!!!!!!
Tan Vỡ. - 1.11.2010 0:00:25

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#378 —
01.11.2010 02:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 11:40:02Viet duong nhan>
Hãy Yêu Đi!
Em đẹp lắm như thiên thần tình ái
Tê tái tình anh chợt giấc đêm thâu
Thèm môi mắt ấy bên thềm trăng đổ
Dỗ giấc nồng trời mộng chết vì yêu
Anh dại dột vội yêu người chưa biết
Giết tuổi hờn bằng nụ gió gởi trao
Bao hy vọng anh dành cho em tất
Giấc mộng tàn ,anh ngơ ngẩn tiếc than
Anh mất em ,như trăng vàng gặp bão
Đão mắt tìm ,mây bao phủ màu đen
Anh tức giận tại trèo cao té nặng
Một chặng đường đau khổ rất là đau
Sao lại có ,sự tích trầu cau trời hỡi ?
Gieo bao điều tai họa thế mà chi
Hãy yêu đi hỡi thế giới muôn loài
Cho toại nguyện thỏa lòng tình nhân trẻ!!

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#379 —
01.11.2010 11:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 11:42:03Viet duong nhan>
Sang Ngang!
Biết rằng em đã có chồng
Anh mong người ấy hiểu lòng dùm không
Gió giông anh vẫn một lòng
Bưởi bồng chẳng dám vì mong nhớ người
Ai cười chỉ nhớ em thôi
Đơn côi lẻ bóng bởi tôi yêu rồi
Nợ đời lỡ vận xa xôi
Em tôi cất bước lệ rơi nghẹn ngào
Chẳng chào chẳng nói lời nào
Tim đau quặn thắt nghẹn ngào hoen mi
Phải chi em chẳng hứa gì
Tình si tình dại mắt mi tại mình
Bình sinh ai khổ vì tình
Lặng thinh giấu lệ tại mình trèo cao
Trăng sao lúc thấp lúc cao
Tức trào máu họng nàng sao phũ phàng?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#380 —
01.11.2010 13:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-02 11:24:48Hoàng An>
Nhậu Nhẹt
Văn thơ phú lục chẳng hay
Đáo về làng cũ đi cày cho xong
Cấm câu giăng lưới bắt còng
Gài cò soi ếch hái bông điễn vàng
Chiều tan hú hí trai làng
Xây tua nóc cạn lạm bàn ngân nga
Trút bầu hết rượu say ngà
Ngã lăn phun phẹt quên nhà lối sang
Bỗng vang như mớ oang oang
Hướng Dương hãy đến nằm ngang anh nè
Ngoài hè gió lạnh lắm nhe!
Ai dè tỉnh giấc đêm hè dế kêu
Bao nhiêu thương nhớ Hướng Dương
Lầm đường lạc lối biết thương bên nào
Vẫy chào thấy tiếc làm sao
Nhảy vào sợ hố đường nào Hướng Dương?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#381 —
02.11.2010 09:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 11:47:21Viet duong nhan>
Thăm Người Yêu Bệnh!
Hôm nay anh đến nhà nàng
Chẳng màng được nhậu không màng được ăn
Hỏi thăm sức khỏe lăn xăn
Nói năng chậm rải khó khăn thều thào
Bệnh sao? em khỏi trả lời
Đỡ em nằm xuống , đỡ lời thay em
Anh đem nhiều thứ em xem
Cái nào em thích bảo đem ăn liền
Siêng năng ăn uống cho nhiều
Để mau lại sức nhớ điều anh khuyên
Tại duyên tại phận anh chìu
Biết điều ân nghĩa lo nhiều cho em
Ai đem tiền bạc chẳng thèm
Yêu em chấp nhận tiếng dèm pha chê
Vì mê cái bóng phu thê
Anh về thưa mẹ: Con mê ấy rồi

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#382 —
02.11.2010 10:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-21 04:09:23Hoàng An>
Lời Yêu Chưa ngỏ!
***nguoitruongphu***
Chim hót trên cành duyên hỏi tơ
Mây trôi bèo dạt ấy hửng hờ
Thuyền xa duyên rã không còn nợ
Bến đợi tình sầu nát ước mơ
Mỗi bước hoàng hôn tắt nắng chiều
Lung linh nỗi nhớ tại vì yêu
Trai quê bỏ xứ mơ bà chủ
Gái tỉnh ly hương khoái Việt kiều
Tê tái tim tôi ước mộng nhiều
Thương hoài chẳng nhận được bao nhiêu
Cầu kiều thầm bắc chờ em gật
Lối mộng trãi hoa chả thấy kêu
Lần lựa chần chừ quyết tăng bông
Gửi thương dặn nhớ chọn hoa hồng
Sang thu mấy bận nàng im lặng
Vào hạ vài lần ấy nín không...
Tan Vỡ. - 2.11.2010 23:01:39

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#383 —
02.11.2010 12:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 06:52:39Hoàng An>
Chị Tôi!
Chị tôi dáng nhỏ trông gầy
Mình dây tha thước diệu dàng gấm hoa
Rầy la em út lo xa
Sợ là hư hỏng mẹ , cha vắng nhà
Hôm nay chị chắc buồn ai
Giận la hai đứa em trai của mình
Buồn tình mắng nhiếc linh tinh
Bình tâm nghĩ lại làm thinh mắt hờn
Tầm ruồng em chọc cho cười
Bằng mười thuốc bổ cho người trẻ vui
Ngậm ngùi chị khóc tại tui
Ham vui chúng bạn tới lui chốn hèn
Học hè mượn cớ chơi Gem (game)
Đêm về mệt mỏi chẳng thèm ôn thi
Thế thì phải nợ học kỳ
Chị buồn chị khóc em thì khóc theo

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#384 —
02.11.2010 14:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 11:52:29Viet duong nhan>
Ngôi Sao Tình Yêu!
Căn gác nhỏ vang tiếng chân người cũ
Rủ vai gầy anh giã biệt từ đây
Theo gió theo mây anh nói tiếng tạ từ
Như cách biệt thuở hẹn hò ong bướm
Dưới gốc me già chờ đợi em sang
Tịch tình tang hai má em ửng hồng
Mơ ước trong lòng gởi nụ hôn xa
Mãi mãi tình ta như lá liền cành
Chim hót trên cành nhớ nụ tầm xuân
Chân bước bên nhau rộn rả tiếng cười
Đôi mắt rạng ngời chất chứa yêu thương
Sương xuống chiều buông hiu hắc ánh đèn
Ngõ hẻm đây rồi đến hẹn lại lên
Ngước mắt trên cao muôn ngàn sao sáng
Em đang cố tìm để chọn duyên trao
Sao chẳng trao anh đứng cạnh đây rồi ?

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#387 —
04.11.2010 04:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-04 05:20:47Hoàng An>
Hà Nội Chiều Đông!
Xa một tuần tưởng chừng như năm tháng
Mang mán trong tôi một thế kỷ dài
Hương sữa trải dài phãng phất quanh đây
Lòng dạ ngất ngây anh đây em đó
Gió nói thay anh hai tiếng giã từ
Mỗi độ đông về trống rỗng cô đơn
Hớn hở,hơn thua giờ là kỷ niệm
Nghiệm lại tình xưa chẳng biết lỗi gì?
Và em lại đi để anh ở lại
Mong nhớ ngóng chờ người ấy tôi yêu
Bấy nhiêu hẹn ước lẫn khuất quanh hồ
Băng ghế đợi chờ phẵng lặng còn đây
Hà Nội đầy mây tôi mất em rồi
Nhớ lại bồi hồi đắng cay đau xé
Thức trắng đêm nay lê bước Tây Hồ
Trước độ đông về cô lẻ mình tôi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#388 —
05.11.2010 00:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-05 02:32:16Hoàng An>
Mái Trường Xưa!
Hàng phượng vĩ soi mình bên giếng nước
Đứng cạnh mái trường ngói phủ rêu phong
Mặc gió giông hàng ngày đều đông đủ
Lủ lượt ra vào chan chứa " mầy ,tao"
Bao mơ ước ương mầm cho tuổi trẻ
lời lẻ thầy ,căn dặn vẫn còn đây
Gió rít ngọn cây ,ve sầu vang tiếng khóc
Phượng trổ hè sang ,xa bạn ,xa thầy
Như bướm trắng tranh giành từng cánh phượng
Đượm u buồn bởi phút chốt chia tay
Ta lớn lên, theo tháng rộng, năm dài
Quay trở lại , tóc thầy, cô điểm bạc
Mái trường xưa ,từ thuở ấu còn đây
Bạn bè củ nay đứa còn đứa mất
Tất tả bốn phương ,cơm áo ,gạo tiền
Vinh hiễn ơn thầy phúc đáp viếng thăm.

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 110
Từ: 15.07.2009
Trạng thái: offline
Lại một mùa lỡ hẹn cùng với nhau[/align][/align]Mưa rơi rơi như tiếng đàn rấm rứt
[/align][/align]Mùa thu ngọt quên bước chân buồn bực[/align]Chẳng thể nào.. tan chảy ướt cùng mưa[/align] [/align]Lại một mùa khoảnh khắc mình đón đưa[/align]Ánh mắt thật vội như hơi đưa gió thoảng[/align]Anh xa xôi như hiên trời bảng lảng[/align]Một khoảng trời xanh có níu bước em về[/align] [/align]Em gặp lại .. mưa gió rơi não nề[/align]Hình như mưa hiểu.. nỗi lòng em như thế[/align]Nỗi nhớ nhung cồn cào trong hơi thở[/align]Có hiểu không anh.. ánh mắt anh xa dần[/align]
Hạnh phúc mong manh thật dễ vỡ, em chi ly góp nhặt những ngọt ngào!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#390 —
13.10.2010 19:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-15 03:09:21Hoàng An>
Đà Lạt Mộng Mơ!
Đồi thông chiều xuống phủ sương mờ
Quanh hồ lành lạnh gió từng cơn
Dập dờn sóng nước con cá nhảy
Xuân Hương hồ ấy tự bao giờ?
Thung Lũng Tình Yêu đôi trai gái
Nhún nhảy vui cười tay trong tay
Gió lay nhè nhẹ đồi thông réo
Ông tạo khéo bày cảnh mộng mơ
Róc rách qua khe Cam Ly suối
Đấm đuối tình nhân chốn hẹn hò
Nhỏ to thủ thỷ thề nguyện ước
Dò bước chân trơn ,ngã ngớn cười
Hoa tươi khoe sắc Đà Lạt phố
Cổ kính vườn xưa mái ngói cao
Dạt dào gió lạnh nghe man mác
Khao khát cỏ xanh tận Đồi Cù

★
★
★
★
★
0