1.202 trả lời, 146.629 lượt xem —
Trang 30 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Chiều Mưa Hò Hẹn.
Em ơi xin nắm tay nào
Để cho năm tháng tim trào nhớ nhung
Đường đê hoa cỏ đứng chung
Hai ta cách biệt giờ cùng hướng đi
Để anh hết lụy tình si
Dang tay ôm lấy mắt mi cận kề
Yêu em giữ mãi lời thề
Chất đầy kỷ niệm đêm về dưới mưa
Đưa tay anh nắm chịu chưa?
Hay là mắc cỡ đợi thưa bóng người
Đêm nay hết cách biệt rồi
Người dưng khác họ bồi hồi gần nhau
Thời gian sao lại qua mau
Tình trong giây phút muốn trao nụ hồng
Từ đây chẳng dám bưởi bồng
Cận kề người ngọc nghe lòng ngất ngây
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#872 —
19.06.2011 16:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-16 04:02:58Hoàng An>
CÓ KHI NÀO.
Có khi nào ,em chợt nhớ đến anh
Rồi bật khóc , vùng trời xanh biển vắng
Tim run chưa ,sao chẳng đến với nhau?
Em lo sợ, không trầu cau là lầm lổi
Có khi nào, em thổn thức đêm thâu
Vì lỡ nhớ, một tình đầu lẩn khuất
Bỡi giận hờn, anh mất lối bước xa
Em sợ lở, áng hào quang duy nhất
Có khi nào ,em gọi khẻ tên anh
Rồi ao ước, gió đưa nhành hoa đến
Để tình ta , vô bờ bến yêu thương
Tay trong tay, lòng sung sướng tràn trề
Có khi nào,em bỏ ý đi chăng?
Tình vụng vỡ ,trở thành vần trăng tỏ
Cho tình ta,sẽ mải mải có nhau
Vui sướng lắm ,dù trăm cay vạn đắng ?
WHEN AVAILABLE.
When have, you suddenly remember you
Then the tears, the empty blue sky
Tim has not run, why not come together?
I fear, no betel nut is a mistake
When have, I recorded the night sobbing
Failure to remember a first love lurking
By anger, he lost his way step further
Afraid foot, single farm aura
When have, I call his name slot
Then the desire, the wind brought flowers to the branch
To love us, boundless love
Hand in hand, heart overflowing joy
When have, I gave up the idea behind?
Love cortex, becomes a great white
For love, we'll be together forever
Very happy, even hundreds of plants were still?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nụ Hôn Đầu Đời
Yêu anh sợ mất tuổi hồng
Sợ vơi tuổi mộng ,sợ mòn tuổi xuân
Yêu anh sợ dạ buâng khuâng
Chữ trinh sợ mất trăm phần lo âu
Yêu anh ôm ấp tình đầu
Nụ hôn vụng trộm nên rầu hay vui?
Lần đầu mắc cỡ bùi ngùi
Trái tim băng giá xục xùi từ đây
Yêu anh phút nhớ từng giây
Nụ hôn bất chợt ngất ngây cõi lòng
Vắng anh trong dạ bão giông
Tâm tư rai rức phòng không lạnh buồn
Yêu anh mổi độ chiều buông
Nắng vàng xế bóng chim muôn gọi đàn
Không gian gợi cảm nhớ chàng
Sợi thương len lỏi vắt ngang cõi lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Số Kiếp & Tình Yêu
Thôi anh hỡi, chớ có buồn chi nữa
Bởi chúng em, khó hiểu tự lâu rồi
Hay chợt khóc, nhìn mưa rơi quạnh quẻ
Lúc dạt dào, lòng hỷ hả khôn ngơi
Tiếc chi hỡi,những đêm ngày theo đuổi
Em biết rồi,thương cũng lắm anh ơi
Vì nỗi nhớ , gửi thơ tình mau tới
Mẹ nhận rồi, cấm cửa chẳng cho yêu
Em chối bỏ, tình anh lòng quặn thắt
Rát lòng em, đau cắt xé tim can
Bởi yêu lắm ,mà tan đời tươi thắm
Chẵng vẹn tình,em cầu khẩn ông tơ
Nay mẹ hiểu, mẹ thương tình không cấm
Em vui rồi, anh đã hiểu chưa anh?
Mình tìm lại ,mối tình xưa em nhé?!
Có gì đâu , tại số kiếp con người
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Người Ấy !
Người ấy giờ đây chắc dể thương
Bao năm xa cách nhớ như thường
Anh mong gặp lại hôn tha thiết
Da diết trong tim mộng gió Hương
Em hỡi ,em ơi đừng giận dỗi
Anh đây , yêu lắm nhớ môi hường
Tình cờ biết được em vui khõe
Tiếp sức tình anh giấc vấn vương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Yêu Nàng Tiên Nử!
Biết em cô gái ngoan hiền
Vì yêu phải chịu lụy phiền ngất ngây
Tóc nàng để xõa ngang vai
Bay bay trước gió mắt nai liếc vòng
Biết em bởi tại má hồng
Tình đưa nháy mắt bưởi bồng hôn xa
Mưa ngâu nắng đỗ chẳng là
Dáng hoa xuất hiện lòng già chao nghiêng
Yêu em chấp nhận luỵ phiền
Đón đưa sớm tối tại ghiền nụ hôn
Nắm tay bịnh rịnh nữa hồn
Đê mê một cõi tay vòng ôm lâu
Biết em cô gái mắt sầu
Tim anh ngã ngựa ôm bầu tương tư
Nhìn em đắm đuối ngất ngư
Dại khờ chấp nhận giã từ đơn côi
Lời em thêu dệt như thơ
Ngã nghiêng trước gió anh mơ mộng thành
Trăng treo lơ lững trên cành
Mắt xanh cười nụ anh đành buông gươm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thương Tiếc .
Tôi tiễn biệt ,một người đi lặng lẻ
Ngấn lệ sầu, cũng chẳng giấu gì ai
Tim ngơ ngẫn ,sao nàng vội vã thế
Bỏ ra đi, không từ giã một lời
Tôi đau khổ ,vừa hay tin nàng mất
những vần thơ,chưa kịp gởi trao ai
Đành giữ lại ,để tháng ngày tơ tưởng
Bởi người đi ,chẳng trở lại bao giờ
Tôi luyến tiếc ,một con người hiền thục
Giọng nhẹ nhàn, nghe ấm áp bao dung
Không trách móc,hay giận hờn ai cả
Nếu bị oan,thì ngấn lệ hai hàng
Tôi thương tiếc,vì xa em mãi mãi
Vĩnh biệt ơi ,một cô giáo năm nào
Rình chia sẻ ,mổi lần tôi đau khổ
Nay tôi buồn ,ai an ủi tôi đây?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Vĩnh Biệt .
Ngày Xưa vĩnh biệt có còn đâu
Ngấn lệ thấp hương mắt đỏ ngầu
Dẩu biết đời người ai chả chết
Giã từ sao chẳng nói đôi câu
Vấn vương thương tiếc nhiều lưu luyến
Vứt bỏ thâm tình vạn khổ đau
Ngơ ngẫn trời già sao cắt cớ
Người hiền gặp nạn hỏi làm sao?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tiễn Biệt
Đưa em lúc tuổi trăng thề
Đón em bóng ngã đường về tối tăm
Người đi xa khuất trăm năm
Đơn côi ở lại đứng nằm ngẫn ngơ
Trăng rằm soi sáng tình thơ
Tôi yêu người ấy phải chờ bao lâu?
Em đi bỏ lại tình sầu
Lệ dâng khóe mắt tình đầu vỡ tan
Tiễn em ngấn lệ hai hàng
Nhành dương lặng lẽ mộ nàng đây sao?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Hẹn Hò
Ước gì nàng ấy nhớ mình
Reng reng một tiếng gợi tình chạy sang
Vi vu ít phút nhìn nàng
Đường xa chẳng ngại sẵn sàng thanh minh
Ước gì em ấy yêu mình
Tặng trao nụ gió hết rình thâu đêm
Biếu thêm giọng ngọt môi mềm
Đê mê suốt sáng kèm thêm hẹn hò
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nụ Hôn Vụng Trộm
Tôi ngu ,tôi dại ,tôi khờ
Lén hôn người ấy bây giờ khó quên
Đêm về tôi nhớ đâm trên
Má hồng khiêu gợi gió lên bão lòng
Tim tôi rạo rực bưởi bồng
Mắt môi bất chợt tại vòng tay êm
Hồn như bay bổng nhớ thêm
Chìm vào giấc mộng thâu đêm nhớ nàng
Tại tôi nhớ ánh trăng vàng
Dáng cao đứng cạnh buột ràng trầu cau
Mắt nàng hứa hẹn niềm đau
Yêu thương tặng hết sang giàu xá chi
Gió chiều gợi nhớ hàng mi
Hôn em từ lúc tình si lụy tình
Vắng em tất dạ bực mình
Xa xôi đôi phút như nghìn trùng xa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nụ Gió.
Mắt em như cả khung trời
Bấy nhiêu kỷ niệm phượng rơi hè nào
Mắt em tợ vạn vì sao
Hồn rơi trong đấy, dâng trào nhớ nhung
Nụ hôn gởi gió nghìn trùng
Tơ giăng nỗi nhớ tương phùng cao sanh
Trời cao gió mát đất lành
Du dương chim hót chuyền cành líu lo
Em cười lòng rối tơ vò
Lén trao nụ gió đợi chờ nhớ nhung
Hè sang phượng rớt tứ tung
Chia tay tuổi mộng giã từ gót son
Tuổi em mười tám trăng tròn
Xa nhau muốn gởi nụ hồng nơi nao?
Ve sầu réo rắc thương đau
Ngất ngây nụ gió chổ nào hỡi em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nụ Hôn Đầu Đời
Em hối tiếc vì yêu anh vội vã
Mất trời hồng và tuổi mộng ngây thơ
Nụ hôn lén đến bất ngờ từ đó
Má đỏ bừng ngơ ngẫn mắc đền anh
Cho xin lổi vì trái tim choáng ngợp
Trước dung nhan tuyệt sắc gợi mê hồn
Rồi xin hứa từ nay không dám nửa
Em cuối đầu cố giấu nụ cười duyên
Anh ngây dại vì nụ hôn vụng trộm
Em mắn yêu sao có thể làm liều
Vì yêu quá không thể kìm được nửa
Đợi lâu rồi cơ hội rất hiếm hoi
Đêm hôm đó anh về không ngủ được
Cứ tiếc hoài bởi hương vị đôi môi
Cười tũm tĩm một mình như điên dại
Bấy nhiêu thôi sao vất vã bao ngày?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#884 —
19.06.2011 17:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-22 17:29:52Hoàng An>
[color=#9900FF]Lầm lỡ
Em hối tiếc, nhủ lòng quên dĩ vãng
Còn gì đâu,chút phản phất hương xưa
Em chợt nhớ, vừa qua cơn ảo mộng
Hỏi đôi ta, là tình thiếu hay thừa
Em yêu lắm,nhưng sợ nhiều thất vọng
Đắng tâm hồn ,giao động lúc kề bên
Dù cố tránh, vẫn hoài mang lầm lỡ.
Thế gian ơi ,sao tình ái bộn bề
Em hối tiếc ,vì yêu anh vội vã
Mất trời hồng ,bao tuổi mộng ngây thơ
Nụ hôn lén ,đến bất ngờ từ đó
Má đỏ bừng, ngơ ngẫn mắc đền anh
Cho xin lổi, bởi trái tim choáng ngợp
Trước dung nhan, tuyệt sắc gợi mê hồn
Rồi xin hứa ,từ nay không dám nửa
Em cuối đầu, cố giấu nụ cười duyên
Zenna & Alan[/color
]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#886 —
22.06.2011 04:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-22 04:59:04Hoàng An>
Diễm Phúc Tình Xa II
Yêu em tuổi mộng trăng thề
Đêm trao kỷ niệm đường về vắng teo
Hồn như bay bổng cheo leo
Tình xa vạn lý gió đèo mây đưa
Em về nối lại tình xưa
Tim anh trót lỡ chẳng chừa dâng ai
Mất hồn bởi tại mắt nai
Yêu thương trao tặng chả hay lúc nào
nguoitruongphu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
THói Đời !
Lòng người nham hiễm khó mà lường
Họa gió oan khiêng đá chẳng thương
Đất diệt trời tru hãy đợi đấy
Năm xui tháng hạn lụy nhúng nhường
Tâm tư trong sáng miền sơn cước
Dạ tối lấm lem tứ hải phương
Sự đời như nước ròng ,nước lớn
Hết cơn bỉ cực rộng trăm đường
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Sự Đời!
Khó khăn mới biết bạn thân tình
Trái gió trở trời rỏ đệ huynh
Thái thế nhân tình ai thiệt giả
Gian nan lận đận lộ anh hùng
Sự đời giúp nhơn, ơn đền oán
Dân gian giúp vật ,vật trả mình
Quen thói điêu ngoa phường đá cá
Còn ta mải mải một chân tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tội& Tình
Khi hạn hán, mới biết nguồn suối tốt
Biền biệt xa, nghe đốt cháy cõi lòng
Trong nghịch cảnh , biết ai thù,ai bạn
Gạn đụt, khơi trong, mặn ngọt rỏ mười
Yêu anh lắm ,em cho là bóng cả
Ghét anh rồi ,như tử tội câu lưu
Yêu như thế ,làm sao anh sống nổi?
Lúc giận hờn em trút cả lên anh
Khi tạm biệt, em gán là phãn bội
Tội chu vi ,tam tộc cả ba đời
Rồi kể lể, những lời xưa hứa hẹn
Liếc hái anh, như lưỡi kiếm tử thần
Em ngây dại, chua cay bằng đay nghiến
Tận đáy lòng sâu thẵm biển trùng khơi
Nghe chơi với giât mình như đang ngủ
Tự nhủ thầm ,cô bé ấy ngày xưa
Yêu em lắm ,biết làm gì vừa ý?
Giữa chợ đời, muôn vạn các vì sao
Em đẹp nhất , nên tâm hồn ngã đỗ
Chết ngẫn ngơ khi tiếng sét ái tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
DỐI GIAN
Trắng đêm giấc ngủ chưa tàn
Phòng không chiếc bóng rẽ sang chốn này
Mộng đời nữa tỉnh còn đây
Chìm trong cõi nhớ lấp đầy dối gian.
Bèo mây gió hú xa ngàn
Tình xưa bằng hữu chứa chan trở về
Thà rằng cách biệt sơn khê
Khiến xui hạnh ngộ ê chề nhận ra
Lỗi lầm chính bởi bạn ta
Lại gieo tiếng xấu gây oan xóa nhòa
Lập lờ đánh lận duyên trao
Tri nhân, tri diện, chớ nào tri tâm?.
Tình xưa đối điện hiểu nhầm
Nụ hôn miễn cưỡng tưởng lầm vẩn yêu
Vượt ngàn sóng gió bao nhiêu
Trở về quá khứu nàng kiều bơ vơ
http://cuocsongviet.com.vn/upload/image ... u/dl14.jpg
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Đường Vào Yêu.
Làm gì có ,chuyện chàng thương nhớ nữa ?
Mà chẳng qua ,lạc bước hướng vấn vương
Lời ong bướm ,khi vườn hoa nở rộ
Xả tâm tình để kiếm chát đôi môi
Làm gì có ,chuyện anh yêu trở lại
Nhụy đã tàn,hoa sắc cũng đành tan
Yêu đắm đuối, để bây giờ hờn tũi
Ngẫm tại mình, dể dãi với người ta
Làm gì có , chuyện mây giăng mất lối
Tại chàng vờ ,đổ lổi sắp bão giông
"Yêu em lắm ,đời anh không thể thiếu"
người đâu rồi, lời ấy rớt nơi đâu?
Làm gì có , chuyện quay về thấp nến
Sáng tình ta ,như thuở mới vừa yêu
Như điều ước, tuổi trăng tròn sướt mướt
Đường vào yêu , sao vạn đắng nghìn cay?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Men Rượu Ân Tình.
Rượu hồng chưa cạn đã say.
Men say tình ái,chưa cay rượu nồng.
Trăm năm kết tóc bưởi bồng
Ông tơ ,bà nguyệt, sợi hồng se duyên
Ngọt bùi chưa trọn thuyền quyên.
Đổi đường rẽ lối mắt huyền ướt mi
Nàng đi vứt bỏ tình si
Nợ duyên khuất lại chia ly khóc ròng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#893 —
26.06.2011 13:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-05 03:40:09Hoàng An>
Tại Em Yêu.
Em đã yêu rồi em chẳng yêu
Bởi lòng tan nát mấy trăm chiều
Đường mưa phố vắng cô đơn quá
Để lại tình tôi nợ nhớ nhiều
Đau khổ bao nhiêu ôm chịu hết
Vui cười trọn vẹn chả bao nhiêu
Ra đi vội vã không từ tạ
Anh chết nữa đời tại em yêu?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Anh biết em -tấm lòng vàng
Thuỷ chung ghi tạc chẳng màng lợi vinh
Sao anh lại cứ đinh ninh
Để duyên phận hẩm làm tình tội em
Để cho vạt nắng rơi thềm
Mưa khuya tuôn đẫm ướt mềm môi thơ
Muốn quay đi cứ làm ngơ
.............................
Dặm dài em bước trông chờ nắng lên.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 44
Từ: 12.10.2010
Trạng thái: offline
Đã biết chia tay lệ hai hàng
Đưa người vui bước chuyến đò ngang
Vì yêu đâu biết tình dang dỡ
Tắt lòng nguội lạnh bước lang thang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#896 —
05.07.2011 03:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-05 03:38:49Hoàng An>
Vỡ Mộng Tình Si.
Yêu em anh khổ thật nhiều
Tim can vụng vỡ dáng kiều dối dang
Dại khờ nuôi mộng trăng vàng
Uyên ương ấp ủ giờ nàng đổ sông
Nghẹn ngào ứa lệ nát lòng
Nhìn em hớn hở bên vòng tay ai?
Cao sanh sao nở đọa đày
Yêu thương chưa trọn sắp bày dở dang?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#897 —
05.07.2011 03:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-05 03:39:17Hoàng An>
Vỡ Mộng Tình Si II
Chiều mưa tan nát cõi lòng
Em đi bỏ lại giữa dòng giá băng
Tình yêu chưa hết mùa trăng
Con đâu có tội trời ngăn rượu nồng
Mất em ngấn lệ đôi dòng
Tim can quặn thắt bưởi bồng vỡ đôi
Gối đầu sướt mướt đơn côi
Mưa tuông đổ lệ đất trời thấu chăng?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#898 —
05.07.2011 03:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-05 03:39:40Hoàng An>
Mây Mưa!
Trao nhau nụ ngọt môi mềm
Đắm say ngày ấy bên thềm hẹn xưa
Tơ duyên quấn quýt mây mưa
Tuổi mòn sức cạn sao chưa thỏa lòng?
Xa em chợt nhớ bưởi bồng
Tình trông bóng đợi gió lồng dáng hoa
Gặp em tim đập ta bà
Nhìn em say đắm lòng ta nghỉ cuồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 331
Từ: 29.06.2010
Trạng thái: offline
#899 —
05.07.2011 10:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-05 16:48:39luongluonghoa>
Cám ơn bạn Hoàng An nhé. Trang thơ này Hoà tìm hoài mà hỏng biết nó ở đâu, may nhờ có bạn đưa lên. Thanks !
Trăng Thề.
Yêu em tuổi mộng trăng thề
Đường mưa lối nhỏ ta về sóng đôi
Tình ta tan vỡ mất rồi
Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung
Biết em giữa độ trăng mùng
Bây giờ trăng khuyết ngại ngùng nói yêu
Thương em lo lắng cho nhiều
Không yêu em lại bày điều dối dang
Yêu em từ mảnh trăng tan
Gom bao vụn vỡ mà đan trăng tròn
( Hoà thêm hai câu nữa vào bài thơ của bạn nha, chúc bạn vui. )
★
★
★
★
★
0