1.202 trả lời, 146.627 lượt xem —
Trang 33 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Ngày Mai Buồn
Xa em mất cả khung trời
Bao nhiêu kỷ niệm một thời mất theo
Xa em bỡi tại tôi nghèo
Mất em vì đó bọt bèo dối gian
Em theo tiếng gọi tình Hàn
Còn anh chỉ có hai hàng lệ rơi
Yêu anh áo vá tã tơi
Em về bên ấy thãnh thơi tuổi hồng
Còn anh chiếu rách gió đông
Sớm hôm sáng tối bưởi bồng gió trăng.
Yêu anh ngại khổ khó khăn
Em yêu Hàn quốc tiền căng bóp dầy
Chia tay khóc hận tình nầy
Ra đi vĩnh viễn đọa đày uyên ương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tình khờ!
Trăng tàn chợt nhớ về nàng
Dại khờ yêu vội chẵng màng khổ đau
Gió trăng chẳng biết nơi đâu
Tình yêu lặn lội sóng sâu biển trùng
...................
Sương khuya phủ lá hàng tùng
Đẩy đưa nỗi nhớ lạnh lùng cô đơn
Xa em tôi mất nữa hồn
Trèo cao té nặng dạ cồn tái tê
...............
Em ơi! thức trọn đêm về
Nửa vòng cách biệt ăn thề làm sao?
Em đòi phải hứa trầu cau
Mẹ cha ưng thuận tình trao duyên bền
............
Càng vàng phải ở lầu trên
Anh gom lời hứa mang lên dâng nàng
Còn ai thức đợi trăng tàn
Để cho anh gởi lời vàng :Yêu em!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#963 —
03.09.2011 00:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-03 04:13:57Hoàng An>
Thù Hận Vì Tình.
Vườn thơ kẻ ghét khối người thương
Rình rập canh me chó gậm xương
Vạch lá tìm sâu chuyên phá hoại
Chúng bây đâm chọt hận tơ vương
Cầm đầu bọn Ế thèng mắt kính
Chẳng biết thẹn thùng thối mắm tương
Ném đá giấu tay xài nick đễu
Lưu manh trí thức ghét yêu đương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#965 —
04.09.2011 03:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-05 02:04:37Hoàng An>
Trường Ca Hoàng Sa
Hoàng Sa hỡi! đã đi vào lịch sử
Tàu tuần dương ,anh dũng tủ thiên thư
Hắc không bốn,đã ngàn thu vĩnh biệt
Hạm trưỡng Thà ,tử tiết giữa phong ba
Hoàng Sa hỡi! biết bao người yêu dấu
Đã hy sinh, dù tất đất xa khơi
Nay còn đó,sao lòng tôi sôi máu
Lửa câm hờn, giặc phương bắc gian tham
Anh đã mất ,nhưng Hoàng Sa còn đó
Thế xuân thu, đành chịu gió nhất thời
Ôm hoài bảo, có ngày tôi rửa hận
Đất thiên liêng, giao tận núi sông nầy
Giặc phương bắc,ngươi đừng ỷ thế nhá
Rồng cháu tiên,chẳng có thứ tha đâu
Hãy đợi đấy,những Diên Hồng đanh thép
Quý gì Hơn ,chữ Độc Lập Tự Do
http://phiem-dam.com/1hoctho12_phamdoanh.htm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Trăng Buồn!
Trăng buồn rớt xuống hồ gươm
Anh rình vớt lại để ươm tình mình
Gió đâu động đậy thình lình
Trăng vàng vỡ vụng si tình rồi chăng?
Trăng Buồn rớt xuống biển hoang
Lén rình vớt lại tặng nàng anh yêu
Đêm nay bổng nhớ thật nhiều
Sóng xô gió ngã dáng kiều tôi đâu?
Trăng buồn rớt xuống giếng sâu
Đêm rình vớt lại viết câu hẹn thề
Bao giờ em chịu trở về?
Để lòng mở hội đường đê giăng đèn
Trăng buồn rớt xuống bên rèm
Tim anh rạo rực cùng em đêm nầy
Trăng ơi nhè nhẹ vào đây
Cho ta hỏi nhỏ rằng mây đâu rồi?
Trăng buồn rớt xuống bên đồi
Gió đưa hương đẩy anh ngồi nhớ xa
Khiến xui gặp gỡ dáng hoa
Bây giờ không biết người ta nhớ mình?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Hạ Ơi!
Hạ ơi!cách phượng xa rồi
Sân trường đỏ thắm vào đời gió sương
Chia tay cuối cấp thôi trường
Em đi anh ở cuối đường vẫy tay
Hạ ơi! cánh phượng gió lay
Tình ta còn mải chẳng phai tí nào
Tuổi thơ vội sớm bạc màu
Tình thâm tuổi mộng nghèo giàu cách xa
Giờ đây cánh phượng mặn mà
Lên xe xuống ngựa còn ta một mình
Có chăng tại nhớ bóng hình
Ngày xưa kỷ niệm giờ tình cô đơn
Hạ rơi phượng đỏ sân trường
Gió chiều đưa nhẹ hè nhường thu sang
Trời Tây nắng lạnh dịu dàng
Phương nam sưởi ấm bóng nàng thuở xưa.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Trăng Huyền Diệu.
Trăng thu sáng ,lòng nghe buồn vời vợi
Hỏi trăng vàng,ngưới ấy tội vì đâu?
Yêu nàng lắm ,than khổ sầu chìm đắm
Xa em rồi, nghe thăm thẵm chiều trôi
Trăng thu sáng ,nhớ chiều vơi hò hẹn
Em dịu hiền,làm trăng thẹn tỏ lu
Lòng ngây dại ,bởi gió thu man mát
Nhớ thương đầy ,sao tan nát tim can
Trăng thu sáng ,mà tình nàng vụt tắt
Chẳng biết đâu ,để thắc mắc giãi bài
Yêu là chết,có ai nào bỏ được
Lỡ cuộc vui ,dù mấy lược yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
09....1005 GIỜ NẦY EM Ở ĐÂU?
MỘT thương em ấy đi làm
KHÔNG liên lạc được lòng thầm nhớ nhung
KHÔNG yêu em đạp xuống bùn
NĂM xui tháng hạn đường cùng khổ đau
MỘT mai cất bước theo chồng
KHÔNG còn ai đợi bưởi bồng gió mây
KHÔNG yêu em bỏ tình nầy
NĂM trường tháng rộng trời đày cũng thương
MỘT lòng chặt dạ nhớ em
KHÔNG trăng vẫn đợi gió đem ấy về
KHÔNG thương chớ nuốt lời thề
NĂM qua tháng lại ta kề cận nhau.
MỘT ngày anh vắng bóng trăng
KHÔNG hề ngủ được hỏi nàng tại sao
KHÔNG còn hy vọng trầu cau
NĂM tròn vẫn mộng ấy trao duyên nầy
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#970 —
07.09.2011 02:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-07 05:03:12Hoàng An>
Yêu Hay Chết?
Em ơi nhớ quá nàng rồi
Làm sao biết được ấy ngồi nơi đâu?
Để anh bớt tuỉ vơi sầu
Một lần gặp gỡ cúi đầu thứ tha
Miển sao đối diện dáng hoa
Xin thề chấp nhận đây là kiệu phu
Nàng ơi có nhớ chiều thu
Chúng mình hội ngộ giờ thù tại sao?
Nàng ơi! đó khóc đây đau
Trăng sầu chú cuội tim cào ruột gan
Yêu rồi hết dạ chỉ nàng
Dù làm phu kiệu chẳng màng trách chi
Em đi vỡ nát tình si
Một mình một bóng sống chi đất nầy
Trần gian địa ngục đoạ đày
Mất nàng anh sống đời nầy với ai?
Thà rằng em giết anh đây?
Chớ đừng phải sống đọa đày nhớ thương
Trên nguồn thác đổ trùng dương
Mất em chỉ có một đường chết thôi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
NẾU EM BUỒN.
Nếu em buồn,anh mắc lổi lớn lao?
Xin tha thứ,người ơi lần sau cuối
Lệ rớt sầu,anh đau nhói tâm can
Trăng thu sáng,tim nàng không mở cửa
Chắc tình mình ,sắp nghiêng ngữa phong ba
Anh lo sợ,đêm trăng tà cách biệt
Từ đêm nầy,đời nghiệt ngã thiếu em
Trời già hỡi,con thèm môi mắt ấy
Nay mất rồi,muốn thấy ở đâu ra?
Điều không tưởng ,nay trở thành sự thật
Đời trái ngang ,tình chật vật bỏ đi
Yêu cho lắm,giờ còn gì lệ đắm
Nếu em buồn,do lầm lổi tơ vương
Anh xin hứa,cuối đời thương mải mải
Dù bão giông ,cũng chỉ phải mình em
Tha thứ nhé ,kẽo bên rèm trăng đợi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Vườn Xưa!
Trở lại vườn thơ trộm bẽ đào
Không ngờ gặp được một vì sao
Thướt tha tóc thả vàng đuôi lá
Nàng hé môi cười tim đão chao
Mắt biếc chiều thu trăng ngã ngớn
Mây mờ lá rụng đợi tình trao
Người đâu gặp gỡ làm chi nhỉ
Biết có duyên gì mải nhớ nhau?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thèm Chua.
Ngày xưa em thích ăn cay
Canh chua đòi ớt có ngay kẽo phiền
Xoài xanh chấm mắm đường ghiền
Hít hà chắc lưởi như điên đừng cười
Cóc ,me chấm muối ớt tươi
Em thèm lắm đó anh ơi ráng chờ
Rau râm vịt lộn kèm vô
Muối tiêu nặn tắc mấy cô khoái liền
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#974 —
10.09.2011 14:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-05 15:39:05Hoàng An>
Lẩu Dê Cây Dừa
Ngày xưa em thích lẩu dê
Cây Dừa quán đó em mê món hầm
Hôm nay trời đẹp trăng rằm
Em không đến hẹn chống cằm nhớ ai
Một mình hai đũa hai tay
Lẩu sôi hừng hực mắt nai vắng buồn
Nhớ ngày thành phố mưa tuôn
Thịt dê bảy món em luôn thích mà.
[/size]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thu Tha Phương
Một thoáng trời thu đã ghé đây
Lá vàng trải thảm khắp đường mây
Xa quê trở lại chiều hoang vắng
Bổng nhớ ngày xưa hẹn chốn nầy
Thuở ấy chia tay tình vạn nẽo
Giờ còn gặp lại tóc hai lai
Tuổi xuân chóng hết hoa tàn úa
Thu chợt sang rồi dạ chẳng hay
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Yêu Em Dài Lâu
Tình ta bén rễ tự lúc nào
Nàng hỡi làm sao thố lộ trao
Thế nhé yêu đi đừng dối nhá
Anh về thưa mẹ sắm trầu cau
Vắng em giây phút lòng nhung nhở
Gặp gỡ trăm năm dạ dạt dào
Có lẽ từ đây ta trọn kiếp
Yêu thương quấn quýt một má đào
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#977 —
12.09.2011 01:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-12 08:04:16Hoàng An>
Thay Lòng Đổi Dạ
Em như nhánh Huệ hồng
Anh cắm trong bình trắng
Căn phòng vắng trống không
Hương ngát lòng quanh đấy
Cuộc đời đầy khổ đau
Cứ tháng cạn qua ngày
Anh đổi thay ta bà
Chê hồng nhà chán quá
Rồi tất tã đi tìm
Những đồi sim dại khác
Dẩu nắng rát dập dùi
Để làm vui sớm tối
phải nói dối tình ai
Anh thay lòng đổi họ
Nhìn núi nọ sông kia
Làm chia lìa đôi lứa.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
ANH YÊU EM RỒI
Anh đã nhớ lúc em còn bỡ ngỡ
Anh mơ màng em muốn chở tình sang
Anh yêu lén lúc trăng vàng thỏ thẻ
Anh trộm hôn,em khe khẻ gật đầu
Yêu lãng mạng đợi trăng tàn cuối phố
Yêu cô đơn hay ra ngõ ngóng chờ
Yêu thầm lặng không bao giờ dám tỏ
Yêu thật thà ,dù hoa cỏ cũng thơm
Em cũng nhớ,lúc anh còn say đắm
Em giận hờn ,anh thương lắm trăng côi
Em chợt hỏi ,tim bồi hồi run động
Em ghét anh làm tuổi mộng phai tàn
Rồi từ đó,hai đứa mình chung lối
Rồi xa nhau cau bỏ vội đường trầu
Rồi anh khóc em vỗ đầu xin lỗi
Rồi ra đi, em chẳng tội chàng khờ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Người Ấy Ngày Xưa
Ngày xưa tại khổ kiếp nghèo
Không tiền túng thiếu bọt bèo tình anh
Giờ đây hoa lá đầy cành
Chẳng còn phải nhớ cái nhành hoa xưa
Hình như hết kẻ đón đưa
Em về quê củ dưới mưa lạnh lùng
Con đường thuở ấy đi chung
Bây giờ không có người hùng tâm giao
Gặp nhau bất chợt vẫy chào
Sắc xuân chãy xệ má đào nhăng nheo
Hận đời tình chạy tình theo
Má hường ngày ấy móc meo bạc đầu
Ngày xưa bước vội qua cầu
Bỏ anh ở lại trăng sầu dối gian
Tình tiền em chọn người sang
Hôm nay đừng trách oán than khổ sầu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Đôi Đường Đón Đợi
Đừng hỏi tại sao em với tôi
Đôi đường cách biệt tại em thôi
Đâu ai biết trước tình xa cách
Đợi bắt đầu yêu nói muộn rồi
Đêm ấy đầu tiên anh chờ đợi
Đường về tăm tối ngở xa xôi
Đông thôi xuân đến tình dang dỡ
Đón gió thu về hẹn lứa đôi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nhớ Lắm Người Ơi
Từ khi em bỏ anh rồi
Nàng đâu thấu hiểu nữa đời khóc đau
Ngồi nhìn nhớ đó âu sầu
Tim can vụng vỡ chìm sâu vũng buồn
Thu chiều lá đổ mưa tuông
Nhớ em nhiều lắm lệ cuồng sót xa
Sao lòng mải mộng trăng ngà
Nàng không chịu nhở trời già biết không?
Em đi bỏ lại tình nồng
Còn ai đâu nữa, lửa hồng hấp tim
Chim non mất mẹ gào tìm
Mất em chỉ biết chết chìm bể yêu
Đoạn tình vắng bóng mỷ miều
Em ơi sao nở gieo điều trái ngang
Anh thề chẳng dối gian nàng
Đừng tin kẻ xấu bẽ bàng tình anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tỏ Tình Mùa Trăng
Trăng rằm ,tháng tám, trăng tròn
Yêu em từ ấy đã mòn ba trăng
Em thề ước hẹn chung chăn
Qua cầu Ô Thước đèn giăng hai làng
Trăng thu soi sáng tình nàng
Em còn nhớ hứa cùng chàng sang thu
Trăng tàn xé nát mây mù
Soi đường dẫn lối thưa u em rồi!
Gật đầu thầy đã mĩm cười
Lá vàng năm tới sẽ mời bà con
Trăm năm nước chảy đá mòn
Lòng son dạ sắc anh còn y nguyên.
Trung thu gió nhẹ lừa duyên
Sao em nở nói thuyền quyên vỡ rồi
Tim anh nhức nhối rối bời
Tình đầu từ chối thì đời nát tan.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tình Si dại Khờ
Chúc mừng nàng đã có nơi
Trăng rằm anh đợi lã lơi gió về
Si tình nhớ mãi lời thề
Ngày xưa người ấy bỏ quê sang Đài.
Đôi mươi tuổi mộng tóc dài
Anh mơ trời ấy từ rày về sau
Cho dù lòng mãi nhói đau
Không hề hối hận lỡ sầu vì ai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Khóc Chia Xa.
Hai mùa thay lá nhớ còn không ?
Giá buốt đêm thu gợi tất lòng
Vội bỏ xem thường rời cố quốc
Nụ yêu chớm nở vứt sang sông
Chồng giàu hớn hở đẹp như mơ
Từ giã tình xưa biệt bến bờ
Cuối phố mình ta ôm tượng đá
Lệ cuồng dâng mãi hận mình khờ
Vu quy buồn chán uống không say
Ta để mất em tại bất tài
Ông tạo khéo bày se chĩ thắm
Dáng kiều ẽo lã hốt hồn ngay
Sang sông từ giã xóm quê nghèo
Vui bước chồng tây gắn bó theo
Bỏ tật đèo bồng trăng chót vót
Ta về mót lại đợi duyên bèo
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#989 —
05.12.2011 00:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-05 15:32:42Hoàng An>
Ước Gì Em Ấy…
Ước gì người ấy nhớ tôi
Để hồn sống lại cho môi hé cười
Mất em dại nhở nữa đời
Làm sao sống nổi hời người dấu yêu
Ngày xưa vội nhớ thương liều
Bây giờ hối hận van kiều chớ đi
Hồi gia vun vén hàng si
Thu tàn xuân đến đợi khi ấy về
Ước gì người ấy nhớ quê
Đáo lai làng củ sơn khê mịt mù
Để nàng nghe tiếng chim gù
Thương cha nhớ mẹ tình thù thứ tha
Xa em tim đập ta bà
Tại anh tại ả hay là tại ai?
Anh thề lòng dạ thẳng ngay
Oan tình vô tội hiểu sai anh rồi……….
Ước gì người ấy nhớ tôi
Để tôi nhớ lại gấp đôi thuở nào
Bao giờ trăng được lấy sao
Em thôi lầm lỡ mình trao nụ hồng
Ước gì người ấy bắt phôn
Tim ta rạo rực mất hồn ngẫn ngơ
Con đường hò hẹn duyên tơ
Ngày xưa hai đứa ước mơ chung nhà
Ước gì tim đập ta bà
Chỉ cần em hỏi “anh à! nhớ không? ”
Bão gần cấp chín mưa giông
Em A một tiếng cõng bồng dạ vâng
Ước gì trở lại chí thân
Ơn đền gá nghĩa châu trần bấy lâu
Anh về chốn cũ gom sầu
Vùi chôn thật chặt ôm bầu tương tư
Ước gì nàng đọc bài thơ
Tâm tình nhắn gởi chàng khờ thuở xưa
Nữa đời thương nhớ chưa vừa
Bây giờ thương mãi chẳng chừa em ơi……..

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Xa rồi !
Phượng rơi ve gọi sang hè
Chiều mưa ly biệt hàng me rũ buồn
Xa em mất lối lệ tuông
Nữa đời còn lại ai thương lấy mình?
Đâu đây ẫn hiện bóng hình
Nụ cười thuở ấy chân tình gió mây
Thu sang lá đổ rơi đầy
Chứa chan kỷ niệm những ngày có nhau
Xa em dạ cắt lòng đau
Bởi em không hiểu lòng sầu vì ai
Phải chăng khờ dại bị đày
Yêu trăng chót vót đêm ngày mơ hoa
Tại mình thương nhớ người ta
Trai nghèo lầm lở yêu xa mến gần
Mất em mất cả đường trần
Xa em xa cả tấm thân ngọc ngà
★
★
★
★
★
0