📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em da toi

1 trả lời, 1.286 lượt xem — Trang 1 / 1
Em đã tới

Có cây khế ở ngoài ô cửa nhỏ
Anh biết không em đã rất ưa nhìn…

Em đã tới và anh thôi không tới
Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi
Góc bàn kia – nơi anh vẫn thường ngồi
Giờ trống trải giữa bốn bề giấy trắng.
Ngoài cửa sổ là trời xanh, hoa nắng
Nỗi thương yêu xui khế chín u hoài!
Trái đã vàng em biết nói cùng ai
Trong lặng lẽ chim gọi bầy tao tác!
Khi thương anh, em thấy mình cũng khác
Trước niềm vui em muốn được chia cùng
Gặp nỗi buồn em muốn được san chung
Không muốn khóc khi một mình yếu đuối.
Anh đi xa, chặng đường dài gió bụi
Bài viết say từng hơi ấm cuộc đời
Bận lòng gì một buổi sáng này thôi
Em đã tới; nghe mình buồn nông nổi!

Văn Thị Hạnh Thủy
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom Four đến chơi với vườn thơ vntq nha......bài thơ thật xúc cảm...chúc F luôn vui và có thêm thơ cho mọi người thưởng lãm với nha...[:)]
Mặc niệm

Một chiều lại một chiều đi
Bóng em ngã nắng...vu vi gió lùa
Bao lần về lại vườn xưa
Chờ mong gặp lại...vừa phai dấu tình

Còn kia những ảnh những hình
Tròn chân kỉ niệm hoa quỳnh đợi trăng
Đêm này nối gót tình nhân
Vào vùng tưởng niệm...hoa đăng sáng đầy

Rượu uh, lại rượu , lại say
Lại hư với thực đọa đày tâm linh
Hình như ta lại với mình
Nhìn trăng khuất bóng...hoa quỳnh.... rời cây.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0