Trả lại em, xin trả lại em
Tình yêu như mơ , tình như trang thơ
Tình yêu đã theo ta vào đời
Tình yêu đã cho ta nụ cười
Xa rồi còn đâu
Xin trả lại em
Trả ngón tay tìm ngón tay
Trả gió hôn làn tóc mây
Thôi trả em phố cũ thân quen
Thôi trả em con ngõ không tên
Trả đường chiều vòng tay đón đưa
Trả thì thầm đêm ru điệu nhớ
Thôi trả em mắt tắm sao đêm
Thôi trả em e ấp vai nghiêng
Trả nụ hồng hôn gió đêm thâu
Trả lại niềm nhung nhớ trao nhau
Trả lại em, xin trả lại em
Tình như chiêm bao, đẹp đêm trăng sao
Tình trong mắt thơ ngây dịu hiền
Tình yêu sớm tan theo ngày vàng
Xin trả lại em
Xin trả lại em
Trả tiếng yêu đầu thiết tha
Tình đã xa rồi bến mơ
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-15 20:43:33Ct.Ly>
Nhớ Mẹ
Sáng tác : NguyễnTâm Hàn
Ca-sĩ : Diệu Hiền
Dòng đời những tháng ngày thần tiên
Con yên vui ấm hơi Mẹ hiền
Ngọt ngào trong từng lời Mẹ ru
Yêu thương con lúc con còn thơ
Con còn thơ …
Mẹ nâng niu lúc con còn thơ
Nhưng Mẹ ơi … con ngờ đâu bỗng chốc một chiều
Mẹ vội đi để đời con sống giữa bơ vơ
Xa Mẹ thương … con tìm đâu trong thế gian này
Những dịu êm quãng đời xưa Mẹ đã thương trao
Lòng buồn con nhìn tận trời xa
Nghe tim đau thấy trong lệ nhoà
Mẹ ngồi ôm con thời còn thơ
Nâng niu con … đứa con Mẹ yêu
Mẹ hiền … Mẹ hiền ………………..
một cách " trả lại " rất dễ thương , khoan khoái , nhẹ nhàng , êm đềm ...
tuyệt vời ... ca từ , melody ,người trình bày và nhạc đệm , Tâm Hàn
không biết bạn có fải là một niên trưởng hay không.
đã lâu . mới thưởng thức được một ca khúc tuyệt như thế .
- cám ơn bạn nhiều lắm -
có phải nhạc sỹ đã trả lại hết 7 notes cho người tình xong ? và chẳng còn chi để trả thêm cho những người ái mộ dòng nhạc Tâm Hàn hay sao cơ chứ ?
dzuylynh
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-15 20:31:24Ct.Ly>
Chào nhạc sĩ DzuyLynh.
Trước khi Trả Lại Em tôi cũng đã cẩn thận làm copy 7 nốt nhạc để dành
nên cũng còn lại đủ để quấy rầy lỗ tai bạn bè đó đây.
Mời nhạc sĩ nghe "Trời Đang Mưa sao Em " để nhớ lại Saigon ngày nào nhé.
Trời Đang Mưa Sao Em
Sáng tác : Nguyễn Tâm Hàn
Ca-sĩ : ThụyLong & QuỳnhLan
***
Sàigòn bây giờ trời đang mưa sao em
Sàigòn bây giờ trời đang mưa sao em
Hạt mưa ướt thấm hoen da lạnh
Giọt tí tách tiếng mưa thì thầm
Mưa gây niềm nhớ nhau … nhớ khi bên người
Đời hai nhánh sông
Dòng theo nước xuôi
Người xa khuất một bóng bên trời
Mưa rơi trên đường vụt tung theo bánh xe qua
Mưa rơi trong lòng niềm đau năm tháng vẫn còn …
như ngàn mũi kim làm đau tâm hồn mình từng ngày
Sàigòn bây giờ trời đang mưa sao em
Đường về âm thầm bụi mưa vương mi không ?
Hàng cây vẫn ngả nghiêng vô tình
Giọt mưa ướt , ướt trong tâm hồn
Tiếng tơ lòng hắt hiu gió đêm sa mạc
Chiều loang loáng đi
Giọt mưa vỡ tan
Tình vẫn đó tứ lúc xa người
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-15 20:50:04Ct.Ly>
Từ Khi Yêu Anh
Nhạc : Nguyễn Tâm Hàn
Ca sỹ : Diệu Hiền
Từ khi yêu anh lòng em ngất ngây xuân tình
Từ khi yêu anh tim thường rung lên điệu nhớ
Từ khi yêu anh miệng xinh thốt hoa cười … làm say đắm tim người
Mắt huyền em trao … long lanh ánh sao trời
Mộng lòng lên ngôi … mây bay theo làn gió êm lướt trong biển tình cánh buồm yêu
Tim em đã trao anh rồi
Em muốn gom tơ trời kết lời thơ mang bao luyến thương
Trao anh tiếng yêu nồng nàn
Như ánh dương tơ vàng … tình như gió trăng mây ngàn
Này anh yêu ơi tình hoa nắng mai tươi hồng
Từ khi yêu anh mơ đời tương lai hạnh phúc
Tình ta trao nhau tình xuân thắm tươi mầu … đường hoa ngát hương nồng
Giữa trời thênh thang tim yêu kết lâu đài
Lầu tình hoa đăng, Đông qua vui Hé tới, vang tiếng ca cung đàn giữa trời mơ
Từ khi yêu anh hồn em ngất say men tình
Này anh yêu ơi … ngàn thương đã trao anh rồi
Từng ngày tháng … ý sầu dâng…
Hạc đã xa vời xa … Lầu yêu vẫn chất ngất hương tình cũ
Đời … lang thang cánh chim hải âu
Tình… đan theo sóng cho lòng mãi luyến nhớ
Buồn
Sầu lữ thứ … trái tim quặn đau
Vời dĩ vãng … cố nhân tìm đâu
Lầu trăng hắt hiu hoen úa đêm mơ
Ngày xanh đã bóng câu thời gian
Niềm thương nhớ sóng loang dòng Tương
Hồn vương thức mây … đàn phím tơ chùng
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-25 17:03:59hannguyen>
Trả Lại Em
Sáng tác : Nguyễn Tâm Hàn
Giọng ca : Quang minh
Trả lại em
Trả lại em, xin trả lại em
Tình yêu như mơ , tình như trang thơ
Tình yêu đã theo ta vào đời
Tình yêu đã cho ta nụ cười
Xa rồi còn đâu
Xin trả lại em
Trả ngón tay tìm ngón tay
Trả gió hôn làn tóc mây
Thôi trả em phố cũ thân quen
Thôi trả em con ngõ không tên
Trả đường chiều vòng tay đón đưa
Trả thì thầm đêm ru điệu nhớ
Thôi trả em mắt tắm sao đêm
Thôi trả em e ấp vai nghiêng
Trả nụ hồng hôn gió đêm thâu
Trả lại niềm nhung nhớ trao nhau
Trả lại em, xin trả lại em
Tình như chiêm bao, đẹp đêm trăng sao
Tình trong mắt thơ ngây dịu hiền
Tình yêu sớm tan theo ngày vàng
Xin trả lại em
Xin trả lại em
Trả tiếng yêu đầu thiết tha
Tình đã xa rồi bến mơ
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-14 22:24:56hannguyen>
Tôi đi tìm tôi
Nhạc : Nguyễn Tâm Hàn
Ca sĩ : Quỳnh Lan
Tôi đi tìm tôi
Tôi đi tìm tôi … Tìm trong dĩ vãng bao ngày xanh
Tuổi ấu thơ ơi …Niềm vui chân sáo quanh đồng lúa vàng
Gót lấm tung tăng trên con đường quê
Chiều nghiêng bóng chao … tíu tít sân đình vui chơi bắn bi, ngày cút bắt hò la trên sân trường
Phượng nở hoa… ve nỉ non … luyến tiếc xa bạn yêu
Ngày tháng … mãi như dòng lũ … cuốn trôi thật nhanh về nơi viễn khơi … xa xôi
Đời trôi … cánh chim bạt gió …Giữa bao cuồng dông đẩy đưa xác thân … rã rời
Lặng nhìn ngày tháng ra đi
Mộng ước tan theo
Còn chăng niềm nhớ …….
Tôi đi tìm tôi… tìm theo dĩ vãng chưa nhạt phai
Ngày dấu yêu ơi …
Đồng xanh thơm ngát trong làn gió chiều
Tiếng cuốc vu vơ vang đêm Hè sang
Trời trăng sáng soi…nhớ tiếng ru à ơi bao thiết tha hoà tiếng võng êm êm trong đêm trường
Quãng đời xưa … ôi thần tiên … Đã vắng xa còn đâu
………………………………………………………….
Tôi đi tìm tôi … Tìm trong dấu bước bao ngày qua
Ngày tháng đong đưa …Bàn chân in vết trên thềm cát vàng
Sóng vỗ lao xao êm ru trời mơ
Tình yêu đắm say…Cánh gió lay ngọn thùy dương ngả nghiêng, làn tóc rối tung bay trong hôn hoàng
Khung trời yêu … đời mộng mơ …. Đã cuốn theo thời gian