📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ra mắt

0 trả lời, 896 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-22 01:35:54kuroshiro>
Tối đây thơ văn chỉ biết sơ
Nhưng thấy mọi người đều trên cơ
Nên xin mạo muội làm bài thơ
Để được huynh đệ chỉ giáo sơ

Nhân đây ra mắt các nàng thơ
Biết đâu tìm được người trong mơ
Mai sau có cưới về làm vợ
Sẽ có thiệp hồng khỏi bơ vơ
Dẫu biết rằng tương tư là đau khổ
Và đã nhận đau khổ của riêng mình
Nhưng tôi vẫn chờ vẫn hi vọng
Có một ngày em nói tiếng yêu anh
Đăng nhập để trả lời
0