📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HUẾ ĐƯỜNG THI

0 trả lời, 968 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-07 04:59:37ngocannhihuyen>
         HUẾ ! VỚI HỘI “ĐƯỜNG-THI”
                        -0-
Thành Kinh Huế đẹp, Huế thân thương
Hội tụ Thi nhân khắp bốn phương
Sáo nhạc thông reo,trăng đỉnh Ngự
Thi đàn vang đọng nươc dòng Hương
Trang Tiền, Bạch Hổ, người mong đợi
Vỹ Dạ, Vân Lâu khách vấn vương
Cành trúc la đà, câu mái đẩy
Nam Giao nhã nhạc, khúc”Thi-Đường”
                    --------
                         Ngọc Ẩn-Nhi Huyền


                   HUẾ ĐẸP
                       -0-
Dòng nước Hương giang, chảy lững lờ
Kinh Thành,Huế đẹp, Huế nên thơ
Đông Ba chợ sớm còn đông đợi
Vỹ Dạ thuyền trưa vẫn đón chờ
Chiếc nón “bài thơ” trao nghĩa nhớ
Câu hò mái đẩy gởi niềm mơ
Chuông chùa Thiên-Mụ ngân vang mãi
Núi Ngự Sông Hương chẳng nhạt mờ.
                   ----------
                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền



        HUẾ ! VỚI HỘI “ĐƯỜNG-THI”
                            -0-
Thành Kinh Huế đẹp, Huế thân thương
Hội tụ Thi nhân khắp bốn phương
Sáo nhạc thông reo,trăng đỉnh Ngự
Thi đàn vang đọng nươc dòng Hương
Trang Tiền, Bạch Hổ, người mong đợi
Vỹ Dạ, Vân Lâu khách vấn vương
Cành trúc la đà, câu mái đẩy
Nam Giao nhã nhạc, khúc”Thi-Đường”
                   --------
                          Ngọc Ẩn-Nhi Huyền


                HUẾ ĐẸP
                    -0-
Dòng nước Hương giang, chảy lững lờ
Kinh Thành,Huế đẹp, Huế nên thơ
Đông Ba chợ sớm còn đông đợi
Vỹ Dạ thuyền trưa vẫn đón chờ
Chiếc nón “bài thơ” trao nghĩa nhớ
Câu hò mái đẩy gởi niềm mơ
Chuông chùa Thiên-Mụ ngân vang mãi
Núi Ngự Sông Hương chẳng nhạt mờ.
                  ----------
                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                                               DT: 058.3885043
Đăng nhập để trả lời
0