📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tập thơ trăng chiếu của 1chien sĩ trẻ

7 trả lời, 3.537 lượt xem — Trang 1 / 1
Mưa Tháng 6
Chiều không em,chìêu buồn bất chợt
Phố giăng màu hoa bỏ lại cô đơn
Tháng 6 mưa,
Bờ mi em ướt đẫm
Kỷ niệm buồn, năm tháng lãng quên
Tháng 6 mưa,
Tình đầu dang dở
Chợt ngã...
Mà bài thơ không cất nổi thành vần
Tháng 6 mưa,
Miền xưa không trở lại
Đã vô tình bỏ ngỏ trái tim
Em xa vắng chân trời xa vắng
Tôi âm thầm,tôi bước đi qua
Tháng 6 mưa,
Người xưa lối củ
Ký ức buồn con phố gọi tên
Tháng 6 mưa,
Người xưa không trở lại
Cháy 1 thời hoa đỏ rưc yêu thương.
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa
Mưa rơi ngoài hiên vắng
Mưa trống vắng cõi lòng
Mưa tan vào lòng đất
Mưa nhớ gì mưa ơi...!
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-29 16:01:09Phan Gia Chí Bảo>
 


Mưa
Mưa rơi ngoài hiên vắng
Mưa trống vắng cõi lòng
Mưa tan vào lòng đất
Mưa nhớ gì mưa ơi...!



Mến chào "bạn mới" - một "chiến sỹ trẻ"!
Đọc bài thơ "MƯA" của bạn, bổng dưng mình có ý vui vui
Mình xin phép được làm "hạt mưa" để trả lời câu hỏi của "bạn mới" nghe!


Mưa trách người làm thơ
Để mưa rơi hiên vắng
Cõi lòng mưa trĩu nặng
Tìm về đất - mưa tan!
Phan Gia Chí Bảo
Đăng nhập để trả lời
0
                   YÊU
Yêu cho đã, thế vẫn còn chưa đủ
Vì cuộc đời hạnh phúc thật chứa  chan
Tình nồng nàn tình ban khắp thế gian
Mơ ngây ngất và đem thơ chung sống
[NHỚ ANH]
Đăng nhập để trả lời
0
THÁNG TƯ...
 
Hôm nay
Đọc trang thơ
Thấy lãng mạn
Nàng yêu hoa màu trắng
Màu ấy
Cũng là màu tôi vẫn thầm yêu
Hoa loa kèn
Đời có ngắn...
Nhưng không cô liêu
Đời hoa trong lòng thi sỹ
Tôi thả bộ trên đường
Ngẫm nghĩ
Tháng tư
Hè đã đến rồi
 
   C H
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hong thanh an

Mưa Tháng 6

 
Trong văn viết người ta không viết "Tháng 6" mà là "Tháng sáu"
Đăng nhập để trả lời
0
Bóng Thời Gian
Mưa giăng cửa
Mưa buồn tê tái
Giọt mưa rơi như nước mắt rơi rơi
Em ra đi vào đúng mùa hoa nở
Mùa của lòng tôi chín đỏ yêu đương
Em ra đi, lòng tôi buồn biết mấy
Biết nói sao đây, kỉ niệm êm đềm
Của một thời áo trắng mộng và thơ
Nay chỉ có mình tôi...?
Vẫn lối xưa đầy hoa nở
Mà bóng người đã khuất chân mây
Tôi buồn lắm, tôi lang thang phố vắng
Bóng thời gian đã đuổi sau lưng
Cho một ngày về mà tôi chưa đến...?
Đăng nhập để trả lời
0
NHỮNG NGÀY XƯA
Dù người đi xa
Nhưng bóng hình còn ở lại
Ta nhớ hoài
Dan díu những tơ vương
Dù người đi xa
Nhưng trái tim còn cháy bỏng
Ta nhớ hoài
Nhớ mãi khôn nguôi
Chiều khuất bóng 
Lòng người vội vã
Tôi âm thầm
Nhớ mãi những ngày xưa...
[XIANG NI]
 

[ Deng Ni]
Đăng nhập để trả lời
0