📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang thơ Phạm Mạnh Hà

4 trả lời, 1.153 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-24 21:22:19Phammanhha>
Dốc Mơ
 
Em bây giờ nơi ấy
 
Ta bây giờ nơi đây
 
    Hai đứa mình ly biệt
 
        Em có buồn không em?
 
*** *** ***
 
       Em bây giờ phương xa
 
     Trời Saigon chiều mưa
 
   Cho lạnh ướt vai gầy
 
 Run run dáng co ro
 
       Trời tháng mười trở gió
 
           Lá vàng cũng buồn --- Rơi
 
          Ngoài hàng hiên nắng vội
 
            Chiều tàn cũng băng ngang

*** *** ***
 
Ta bây giờ nơi đây
 
Cali trời mây thấp
 
Chiều se se gió lạnh
 
Đông về rồi, em hỡi!
 
Mây sầu chẳng buồn trôi
 
Cho ngút ngàn thương nhớ
 
Mơ về nơi xa lắc
 
Hồn ru hời phương xa
 
*** *** ***
 
Ừ thôi! “Anh” tình “si”
 
Ru đời bằng hư ảo
 
Phím đàn như mộng mị
 
Ta một đời mộng du
 
*** *** ***
 
Em có về cuối phố
 
Chập chùng với hư vô
 
“Dốc mơ” hoài vô vọng
 
Em cứ buồn đi em
 
*** *** ***
 
“Dốc mơ” rồi cũng đến
 
Em – Ta xuống dòng đời
 
Đường xa - Em bước vội
 
Riêng Ta – Lạc lối về
 
**Phạm Mạnh Hà 10-2006
Đăng nhập để trả lời
0

Ta ở bên trời này
Người còn nơi phố đấy
Trời bên kia mưa vây
Còn nơi này tuyết đầy

Ta phương trời xa lạ
Đất Sài Gòn mưa qua
Cành bàng rung trong gió
Lá rụng rớt đường xa

Ta về thăm một dạo
Trên đường bước mưa mau
Cảnh xưa sao lơ láo
Một nỗi buồn nao nao.

H B
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom PMH đến với vườn thơ VNTQ nha, chúc vui và sáng tác đều.

Dốc Mơ

Em bây giờ nơi ấy

Ta bây giờ nơi đây

Hai đứa mình ly biệt

Em có buồn không em?


Dốc Mơ

Đưa nhau về Dốc Mơ
Ngõ hoa vàng mở lối
Cột đời hai đứa vội
Đuổi bóng đêm đơn côi

Anh giờ về bên ấy
Nhịp tim đã thay rồi
Trĩu tình yêu em đợi
Đành ly biệt...chia đôi

Rừng thông xanh Đà Lạt
Phượng Tím cũng chào thôi
Dốc Mơ mình quay mặt.
Đêm...lại là đơn côi.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-25 02:40:20Phammanhha>
 
                                                    Ừ thôi ... em về
 
                                                        Ừ thôi em xuống DỐC MƠ,
 
                                                                      Hồn anh CỎ dại TRĂNG mờ từ đây.
 
                                                                      Ngập ngừng bước khẽ thơ ngây,
 
                                                                      Trong anh nuối tiếc tháng ngày ... phôi pha



                                                                       **** **** ****

                                                             Em về phố cũ xôn xao
 
                                                             Nắng vờn lên tóc ngút ngàn mơ hoa

                                                             Ừ anh giờ cũng phong ba
                                    
                                                             Hương xưa còn lại Ta Bà thuở nao


                                                                       **** **** ****

                                                              Một mai phố vắng dáng xưa

                                                              Hồn anh cố lũy núp mưa một mình

                                                              Ừ anh góp nhặt chút tình

                                                              Đưa em đi khuất, bóng hình rồi xa

             
                                                                        **** **** ****
                                             
                                                              Chiều nay ngồi nghắm buồn rơi

                                                              Em về dạo ấy - Anh rời mộng mơ
 
                                                              Ừ em lúc đó ngây thơ

                                                              Nơi anh đã hiểu ... ơ ... hờ … Ừ thôi
 
                                                                                                   PhamManhHa 







[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-30 18:37:15Phammanhha>
 
Phố Biển ... và ... Em

Danang cuối tuần – Chiều thứ bảy.

Tôi một mình lang thang trên hè phố,

Cô đơn buồn giữa dòng người hối hã,

Phố thì đông sao bỗng thấy lẽ loi,

Bước chân ai, hỡi anh – Người xa lạ

Gợi tìm về trong hư ảo mông lung,

Anh ẩn hiện chập chờn như sương mỏng,

Em nhìn quanh hụt hẫng - Thoáng ngu ngơ,

Nghe đâu đây giọng anh nhè nhẹ,

Không xa lắm nhưng tìm hoài không thấy.

Buồn riêng mang - Ru hời ướt bờ mi,

Giọt lệ rơi trầm lặng – Ươm khóe mắt...

*** *** ***
Tôi vẫn đi trên phố vắng một mình.

Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông.

Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi,

Nhớ cô bé – nhớ một người xa lạ.

Đọc thấy hay we' nên PMH cũng nỗi máu zăng gừng ... í quên... văn nghệ chứ, hehehehe xin đáp lễ để gọi là, hehehe.

*** *** ***


Tình em rồi cũng khói sương,

Về ngang phố biển tơ vương tình buồn.

Ta về qua phố ngày xưa,

Ngóng trông xa vắng ngày chưa kịp tàn.

Ừ em góp nhặt lá vàng,

Thu sang – Trút lá ngỡ ngàng lẽ loi.

Ta về rũ áo mơ hoa,

Ngàn sau còn lại đa tình - Ngẫn ngơ

*** *** ***

Khói sương – Rồi cũng khói sương

Mây quầng trong mắt bạt ngàn ... thôi em...


[themNhacCoHinhMinhHoa][/themNhacCoHinhMinhHoa][font="times new roman"]

[/font]
Đăng nhập để trả lời
0