Thăm lại vườn ngâu
Một vườn ngâu lá úa
Cô chủ đi lấy chồng
Thương những cánh ngâu nhỏ
Bỏ mặc không người trông
Vườn Ngâu này năm xưa
Ta đến đây làm thơ
Những cánh hoa lấm tấm
Giát vàng muôn tứ thơ
Giờ vườn ngâu xơ xác
Hồn thơ cũng tiêu điều
Rượu rót tràn ra đất
Thơ buồn không muốn gieo
Đừng trách ai ngâu nhé
Người ta bóng chẵn rồi
Giờ "Vườn ngâu lẻ bóng"
Là ai đây ngâu ơi?
Giở lại trang thơ cũ
Đọc lại vần thơ xưa
Buồn dâng lên lằng lặng
Chập chờn như giấc mơ
Thơ bay theo gió thoảng
Buồn tan trong men say
Gốc ngâu thơ để lại
Ai vào đọc nữa đây?
Hà nội 26-4-2009
Một vườn ngâu lá úa
Cô chủ đi lấy chồng
Thương những cánh ngâu nhỏ
Bỏ mặc không người trông
Vườn Ngâu này năm xưa
Ta đến đây làm thơ
Những cánh hoa lấm tấm
Giát vàng muôn tứ thơ
Giờ vườn ngâu xơ xác
Hồn thơ cũng tiêu điều
Rượu rót tràn ra đất
Thơ buồn không muốn gieo
Đừng trách ai ngâu nhé
Người ta bóng chẵn rồi
Giờ "Vườn ngâu lẻ bóng"
Là ai đây ngâu ơi?
Giở lại trang thơ cũ
Đọc lại vần thơ xưa
Buồn dâng lên lằng lặng
Chập chờn như giấc mơ
Thơ bay theo gió thoảng
Buồn tan trong men say
Gốc ngâu thơ để lại
Ai vào đọc nữa đây?
Hà nội 26-4-2009