📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

Bài Thơ Vu Qui

0 trả lời, 1.075 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-01 04:14:53viviy2k>
Bài Thơ Vu Qui





      Một lần khép nép
      Chào biệt mẹ cha
      Phận con là gái như hạt mưa sa
      Một lần e lệ bước lên xe hoa
      Khép trang nhật ký
      đôi giòng viễn mơ.... viễn mơ....

      Thôi chăn gối lẻ gửi lại giường xưa
      Hương đào ngây thơ ủ dùm cho nhé
      Long lanh ngấn lệ trên má xuân thì
      Hương trinh rờn rợn tà áo vu qui

      Thôi bạn học cũ, sách vở từng năm
      Nhớ người tóc xõa ôn bài dưới trăng
      Gửi khu vườn nhỏ, gửi lại mộng mơ
      Những mùa e ấp , chuyện tình ngây thơ... ngây thơ

      Thôi chăn gối lẻ gửi lại giường xưa
      Hương đào ngây thơ ủ dùm cho nhé
      Long lanh ngấn điểm má xuân thì
      Hương trinh rời rợt tà áo vu qui

      Thôi bạn học cũ, sách vở từng năm
      Nhớ người tóc xõa ôn bài dưới trăng
      Gửi khu vườn nhỏ, gửi lại mộng mơ
      Những mùa e ấp , chuyện tình ngây thơ... ngây thơ
Đăng nhập để trả lời
0