📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Trần Quang Hiển- Bài thơ cái bóng

4 trả lời, 2.191 lượt xem — Trang 1 / 1
CÁI BÓNG
 
Trần Quang Hiển
 
Người đi cái bóng cùng đi
Bóng theo người nấp, nói gì hỡi ai
Người cao bóng đổ càng dài
Mặt đường nhẵn để cả hai rõ ràng
 
Dù cho nắng lũa muộn màng
Bóng đi người nuốt mơ màng về đêm
Ngày xưa bóng chếch bên thêm
Bây giờ bóng đứng kề bên nhau rồi
 
Nỗi niềm nhân thế ngược xuôi
Dung nhan ẩn hiện, bóng người lặng im
Phận đời chìm nổi, nổi chìm
Gang tay đo lấy trái tim hỡi người.
Đăng nhập để trả lời
0
 
CÁI BÓNG
 
Trần Quang Hiển
 
Người đi cái bóng cùng đi
Bóng theo người nấp, nói gì hỡi ai
Người cao bóng đổ càng dài
Mặt đường nhẵn để cả hai rõ ràng
 
Dù cho nắng lũa muộn màng
Bóng đi người nuốt mơ màng về đêm
Ngày xưa bóng chếch bên thêm
Bây giờ bóng đứng kề bên nhau rồi
 
Nỗi niềm nhân thế ngược xuôi
Dung nhan ẩn hiện, bóng người lặng im
Phận đời chìm nổi, nổi chìm
Gang tay đo lấy trái tim hỡi người.
 
 
 
 
BÓNG TÔI, BÓNG NGƯỜI
 
Bóng tôi đã cạnh tôi rồi
Mà sao tôi cứ bóng người dõi trông
Bóng hồng đã khuất bụi hồng
Tim tôi thổn-thức mà lòng xuyến-xao.
 
Rdinh
 
 
Xin chào thi hữu Trần-Quang Hiển, bài thơ của bạn hay quá, xin phép cho vào tiếp nối đôi vần, có gì không phải xin thứ lỗi. Rdinh
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi tiếp thơ cho bạn:
Nhìn lên ở tận tầng cao
Bóng mây đè nặng chìm vào tâm can
Bóng người nổi những chứa chan
Thuyền ai lãng đãng mơ màng hỡi ai?
Đăng nhập để trả lời
0
Bài thơ Cái bóng thật hay
Sẻ chia cùng bạn một bài bóng tôi!
 Lá cỏ
 
LẺ LOI
 
Lẻ loi một bóng bên đường
Ngẩn ngơ bóng đổ tan trường chờ em
Bóng nào qua  bóng lặng im
Bóng ai xa khuất con tim héo gầy
 
Mong cho trời cứ nắng đầy
Để cho đôi bóng mỗi ngày bên nhau
Xin cho đôi bóng nghiêng chao
Để đôi bóng ngã vào nhau mà mừng
 
Biết rằng bóng của người dưng
Mà sao chân cứ theo chân bóng người
Thế rồi bóng biệt mù khơi
Để cho một bóng lẻ loi mỗi ngày
 
Ta xiêu bóng cũng ngã dài
Ngẩn ngơ nhìn bóng mờ phai cuối trời
Thì mình với bóng là đôi
Cớ sao mình cứ bồi hồi bóng ai
 
Thẩn thờ tìm bóng ngày ngày
Mà sao trời cứ mưa hoài bóng ơi!
Bóng người dưng bóng xa xôi
Bao giờ chạm lại bóng người ngày xưa!
Lá cỏ
Đăng nhập để trả lời
0
Lá cỏ tiếp thơ "Cái bóng" của tôi hay quá.
Trên đời không có lẻ loi đâu
 
 
Trên đời không có lẻ loi
Có người có bóng cùng soi mặt trời
Dù cho bóng đứng người ngồi
Cũng là nét khuất của tôi với trời
 
 
Đêm về giấc ngủ thảnh thơi
Bóng đè mơ mộng gặp nơi tận cùng
Thôi thì ăn ở sống chung
Người sao bóng vậy dửng dưng mặc lòng
Đăng nhập để trả lời
0