📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tôi yêu Tổ quốc

0 trả lời, 1.225 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-28 16:45:58dinhnk>
Tôi yêu Tổ quốc của tôi.
Dáng hình thiếu nữ bầu trời tự do.
Tôi yêu bến nước con đò.
Tôi yêu Đảng,Bác lo cho dân mình.
Tôi yêu mảnh đất xinh xinh.
Một thời bom đạn có mình,có ta.
Sáu mươi năm đã trải qua.
Cây xanh bóng rợp nở hoa không ngừng.
Ngày nay đất nước tưng bừng.
Vui ngày quốc khánh ta mừng ta yêu.
Cùng nhau sớm sớm chiều chiều.
Theo lời Đảng gọi mọi điều chớ quên.
Yêu Người yêu cả cái tên.
Việt Nam đất nước xây nền tự do.
Các Mác,Lê Nin,Bác Hồ.
Vĩ nhân thế giới dạng tô sử vàng.
Tổ quốc nay đã khang trang.
Sống trong hạnh phúc đang hoàng hơn xưa.

                             7/2005

Đăng nhập để trả lời
0