Xuân vĩnh cửu
Cánh én mang mùa xuân đến?
Hay em mang đến mùa xuân?
Mà trời sớm nay xanh thế
Nụ hoa vừa nhú đầu cành
Tất cả từ trong quạnh vắng
Mênh mông hồn--Cõi hư không
Bỗng nhiên tứ thơ bật nở
Vì sao em có biết không?
Cứ nghĩ đất trời huyền diệu
Mới làm nên được mùa xuân
Cứ nghĩ hồn tôi cằn cỗi
Lặng theo năm tháng chết dần
Bông nhiên mùa xuân chợt đến
Theo chân em đứng bên thềm
Hoang mạc hồn tôi hoa nở
Câu thơ bay lên đêm đêm
Nếu như em mang xuân đến
Mùa xuân sẽ lại đi thôi
Nếu như én mang xuân đến
Phượng hồng đã tiễn xuân rồi
Sao xuân vẫn còn ở lại
Trong tôi dù thời gian trôi?
Hoá ra bây giờ mới biết
Em là xuân đấy em ơi
Hà nội 2-5-2009