📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

SONG CHIEU BIEN HA

0 trả lời, 1.029 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-04 14:02:48ngocannhihuyen>
            SÓNG CHIỀU BIỂN HẠ
                                ------
Biển muốn lặng,gió chiều còn gợn sóng
Thuyền tình ai! trôi nổi giữa trùng khơi
Ta làm “cầu phao”cho bạn lúc chơi vơi
Bám víu lấy, qua cơn thủy triều chao đảo
Cầu phao cũng bềnh bồng trong dông bão
Sẽ linh đinh, khi thuyền ấy cập bờ
Cầu phao nầy,rồi chịu cảnh bơ vơ
Dẫu biết thế! Mà lòng ta chấp nhận.
Cho đến khi cành “Sầu-Riêng” lá rụng
Gai đầy mình, cho muối ngọt thơm tho
Dù một lần thôi, khi khách gặp đò
Lúc đến bến, thuyền đành quay lái.
Mây có bủa giăng, mưa dào nơi biển ái
Gió rung cây, rồi gió lại bỗng dừng
Nước hồ thu, mặt lặng dửng dưng
Còn bến vắng “mưa Ngâu” nơi biển hạ.
                             --------
                               Nha Trang  Chiều Hạ (2009)
                                      Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

            PHẢI CHI
            ----0---
Phải chi, em của riêng anh
Duyên yêu đọng lại để dành cuộc vui
Chỉ e bướm dập hoa vùi
Lời thơ chỉ để giải vui lúc buồn
Hay là đưa đẩy hứa suông
Cây đa đứng đợi đò luôn hững hờ
Bao giờ thuyền mới cập bờ
Nắng chiều trải hạt, bến mơ dạt dào
Chờ nhau cho đến khi nào?
Chao cành trúc biếc, dạt vào vườn yêu!.
----------
                                           Ngọc Ẩn-Nhi Huyền



Đăng nhập để trả lời
0