📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xúc Cảm

5 trả lời, 1.251 lượt xem — Trang 1 / 1

Bữa nay gia nhập diễn đàn.
Trong lòng vui sướng, ngỡ ngàng biết bao!
Kính chào kẻ trước, người sau.
Nhiệt tình chỉ bảo, kéo mau lên bờ..

Đăng nhập để trả lời
0
Chào người bạn mới, yêu thơ
Diễn đàn là một bến bờ nghỉ ngơi
Dở hơi thì cứ việc bơi
Khi nào tới bến thì thôi chớ j...[8D][:D]
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0


Băng là lạnh giá thấu xương
Nguyệt là trăng sáng dẫn đường ta đi.
Băng Nguyệt ghép lại lạ kỳ.
Thành tên "người ấy" còn gì đẹp hơn!



Đăng nhập để trả lời
0


Bữa nay gia nhập diễn đàn.
Trong lòng vui sướng, ngỡ ngàng biết bao!
Kính chào kẻ trước, người sau.
Nhiệt tình chỉ bảo, kéo mau lên bờ..
 dohoitapboi




Chữ bạn viết quá to
Nên ta không viết nhỏ
Chữ to thì đọc rõ
Chữ nhỏ đọc hơi lo
Vì nhỏ quá phải mò
Nhiều lúc nhìn sai dấu.

Sau đây tớ kéo cậu
Mau mau lên được bờ
Dưới nước lạnh lắm cơ
Chúc bạn thơ nhiều ý
Bây giờ tớ phải đi
Chào cậu nhé ! Hi...hi...

Hà Ngân Hà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-21 04:20:56dohoitapboi>
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?

📎 mm14[1]
dohoitapboi
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Hờ

📎 Listening__ShenroN
dohoitapboi
Đăng nhập để trả lời
0