📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình xa

0 trả lời, 1.122 lượt xem — Trang 1 / 1
Cánh Mai Chiếu Thuỷ

Một người đi, một người ở lại
mười năm xa bổng gặp lại nhau
tay cầm tay ngở ngàng không nói
cánh mai chiếy thuỷ rụng bên cầu...

Anh nói những gì ... em chẵng nhớ !
rằng trời xa luôn nhớ quê hương
chiếc ghế đá chiều xuân gặp gỡ
sao bổng dưng lại lạnh bâng khuâng !!!

dẫu sao ,anh cũng đã về đây
bàn tay không ấm nữa.... bàn tay
ta đã có những ngày đẹp nhất
còn chi đâu trong ngón tay gầy?

cuối nhặt những cánh mai chiếu thuỷ
ôi ! xuân đầu đâu nhặt cánh hoa!
góp lại những mùa xuân kỷ niệm
hai phương trời một chút hương xa

Minh
MInh
Đăng nhập để trả lời
0