<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-11 10:11:29ngocannhihuyen>
THƠ LẠI GẶP THƠ
(Hoạ Vận: “HẠ” của Nhã Uyên
-0-
Xuân qua, thơ lại gặp nàng thơ
Hạ đến xôn xao nỗi đợi chờ
Xuân đã đáp đền duyên phận “Kén”
Hạ về chắp nối nợ đường tơ
Xuân đi bảy chữ lòng xao xuyến
Hạ đến năm vần, dạ ước mơ
Xuân vãng luyến lưu, bao kỷ niệm
Hạ cùng trải tứ, dệt đường thơ.
------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
DĐ: 0935.539067
SÓNG XAO BIỂN HẠ
-0-
Biển hạ chiều nay sóng vỗ bờ
Thuyền tình nghe gió gọi tên thơ
Xa đưa tiếng sáo lời khoan nhặt
Gần đến lời tiêu, thổi lững lờ.
Luyến nhớ hoài tình, bạn viễn phương
Tình sầu ai khéo buộc tơ vương
Gặp nhau thi phú theo cùng bước
Cách trở quan san, mấy dặm trường.
Phải chi buổi sớm bước chung đường
Thắm đượm duyên nồng,toả sắc hương
Đâu nỗi! buồn riêng, tình Phạm Thái
U hoài thương lẻ, nghĩa Quỳnh-Nương.
Cầm bút đề thơ, gợi nhớ thêm
Nhớ ai ! ai nhớ, chẳng hề quên
Đó gieo bảy chữ vào chiều nhớ
Đây gởi năm vần đến gọi tên.
-------
Nha Trang chiều Hạ (2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
(Hoạ Vận: “HẠ” của Nhã Uyên
-0-
Xuân qua, thơ lại gặp nàng thơ
Hạ đến xôn xao nỗi đợi chờ
Xuân đã đáp đền duyên phận “Kén”
Hạ về chắp nối nợ đường tơ
Xuân đi bảy chữ lòng xao xuyến
Hạ đến năm vần, dạ ước mơ
Xuân vãng luyến lưu, bao kỷ niệm
Hạ cùng trải tứ, dệt đường thơ.
------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
DĐ: 0935.539067
SÓNG XAO BIỂN HẠ
-0-
Biển hạ chiều nay sóng vỗ bờ
Thuyền tình nghe gió gọi tên thơ
Xa đưa tiếng sáo lời khoan nhặt
Gần đến lời tiêu, thổi lững lờ.
Luyến nhớ hoài tình, bạn viễn phương
Tình sầu ai khéo buộc tơ vương
Gặp nhau thi phú theo cùng bước
Cách trở quan san, mấy dặm trường.
Phải chi buổi sớm bước chung đường
Thắm đượm duyên nồng,toả sắc hương
Đâu nỗi! buồn riêng, tình Phạm Thái
U hoài thương lẻ, nghĩa Quỳnh-Nương.
Cầm bút đề thơ, gợi nhớ thêm
Nhớ ai ! ai nhớ, chẳng hề quên
Đó gieo bảy chữ vào chiều nhớ
Đây gởi năm vần đến gọi tên.
-------
Nha Trang chiều Hạ (2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.