291 trả lời, 36.959 lượt xem —
Trang 6 / 10
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 30.04.2009
Trạng thái: offline
#160 —
31.10.2009 07:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-31 08:11:31Hoàng Mi Kha>
Cánh Diều
Bài thơ viết vội lên diều
Một chiều cả gió nên diều đứt dây
Cuộc tình chưa kịp đắm say
Đành tan theo gió đắng cay một chiều
Hoangmikha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 30.04.2009
Trạng thái: offline
#164 —
31.10.2009 07:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-12 17:15:37Hoàng Mi Kha>
Dấu Chấm Câu
Ta quay ngược kim đồng hồ
Trở về ngày xa xưa lắm
Thuở viết câu văn còn chậm
Lỡ một lần đã đặt dấu chấm câu
Ta quay lại lúc bắt đầu
Thuở có kẻ lang thang tìm thi hứng
Mưa gió ngút ngàn, đêm vắng
Lối nào về nơi ta đã chấm câu?
Làm sao có thể quên mau
Xóa vết tích như bút chì trên giấy
Ta biết muôn đời không dễ vậy
Dẫu nhỏ nhoi ....
Một dấu chấm cũng thành câu
Hoangmikha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 30.04.2009
Trạng thái: offline
#172 —
31.10.2009 11:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-12 17:17:12Hoàng Mi Kha>
Nó ...Ngàn Năm ...Mộng
Không hẹn hò nó vẫn thức cùng đêm
Mưa ngoài hiên, tiếng thạch sùng buồn bã
Ngày đã đi qua nó chạy theo mệt lã
Đêm về không chấp vá nổi cơn mơ
Nó hiểu rằng khó viết trọn bài thơ
Đủ ý tứ âm vần như mong đợi
Nó không thể gom u buồn buộc lại
Thả trôi sông khuất lấp những đêm dài
Nó biết mong chờ gì những ngày mai?
Ôi ngày mai đón hoài trên tay mọn
Mơ tìm hoa trãi vàng trên lối mộng
Suốt trăm năm hằn vết tích mơ hồ
Nên cũng đành dang dỡ một bài thơ
Làm sao ước xây lâu đài mơ trọn?
Nó nhó bé trên lối đời xa rộng
Suốt ngàn năm cứ lạc nẻo đi về
Hoangmikha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 30.04.2009
Trạng thái: offline
#176 —
28.08.2009 05:49
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 09:03:03 bởi Hoàng Mi Kha>
Lửa Tình
Ta thắp lên ngọn lửa
Hong ấm nồng trái tim
Sầu dắt buồn chạy trốn
Vạn niềm vui về tìm
Hoangmikha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 280
Từ: 30.04.2009
Trạng thái: offline
#178 —
01.09.2009 19:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 09:03:49 bởi Hoàng Mi Kha>
Vương lại chút hương
Em chỉ là một thoáng hư vô
Đừng cố gắng kiếm tìm trong ký ức
Em chỉ là những mãnh ghép không có thực
Sẽ nhạt nhòa trong hư ảo đời anh
Em chỉ là sương khói mong manh
Mang hơi ấm trên môi mềm, tóc rối
Hong đời anh một thời nông nỗi
Những suy tư phút chốc quá đời thường
Hãy quên mau, chớ mãi vấn vương
Em ảo ảnh dáng nhạt nhòa như nắng
Trả lại anh về bến bờ yên lặng
Em ra đi chỉ vương lại chút hương
Chỉ là em ...nhàn nhạt khói sương
Hoangmikha
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
NGẬM NGÙI
Khối tình tích tụ cõi lòng
Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
-sd-
Thắp lửa
Ta thắp lên ngọn lữa
Hong ấm nồng trái tim
Sầu dắt buồn chạy trốn
Vạn niềm vui về tìm.
Dìm lắng muôn não nề
Tràn trề trong đáy mắt...
Nhịp bắt cơn gió nồng
Cho lòng hết chơi vơi!!!
Hoangmikha -SĨ ĐOAN
Cám ơn Hoangmikha, chúc bạn vui nhân ngày lễ Quốc Khánh.
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0