📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình...

2 trả lời, 1.099 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-24 06:26:39Thi sĩ Ba trợn>
Người thơ bị bịnh
TSBT

Trăng non bị rụng xuống vườn
Người thơ bịnh nặng thấy thương quá à.
Gió lay lắt
gió xót xa,
Mây trôi chới với
mây sa
mưa buồn
Giọt dài giọt vắn rơi tuôn
Liêu xiêu mưa bịnh,
sầu vương,
rã rời.
Mưa đừng khóc nữa mưa ơi,
Để cho tia nắng rong chơi trở về,
Người thơ ra khỏi chốn mê
Và mây kia khỏi ủ ê lo sầu.
Kìa!
Trăng vừa lấp ló
Trên đầu.
Thơ ơi!
Chóng khỏe
cùng nhau dệt vần!


May 09


Tặng N một đoạn thơ… tình,
Uống thơ thay thuốc mau bình phục nha!!!!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-24 16:39:12Thi sĩ Ba trợn>
Em chỉ muốn
TSBT

Em chỉ muốn được anh yêu từng phút,
Một tình yêu không thể nói nên lời.
Một tình yêu nghĩ đến đã mê tơi,
Tình điên đảo để cuồng điên chất ngất..

Em chỉ muốn tình mình như Trời Đất,
Trời đổ mưa cho thấm đất ân tình.
Cho ruộng đồng cho hoa cỏ thơm xinh,
Trời với Đất, nối liền không cách biệt.

Em chỉ muốn ta tuy hai mà một.
Một nhưng mà có thể tạo thêm hai.
Tình của mình mãi mãi không phôi phai,
Xây tổ ấm ngàn xuân luôn hạnh phúc.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-24 16:39:59Thi sĩ Ba trợn>
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
TSBT
Em chỉ muốn

Em chỉ muốn được anh yêu từng phút,
Một tình yêu không thể nói nên lời.
Một tình yêu nghĩ đến đã mê tơi,
Tình điên đảo để cuồng điên chất ngất..

Em chỉ muốn tình mình như Trời Đất,
Trời đổ mưa cho thấm đất ân tình.
Cho ruộng đồng cho hoa cỏ thơm xinh,
Trời với Đất, nối liền không cách biệt.

Em chỉ muốn ta tuy hai mà một.
Một nhưng mà có thể tạo thêm hai.
Tình của mình mãi mãi không phôi phai,
Xây tổ ấm ngàn xuân luôn hạnh phúc.



Anh lại muốn
HT

Anh lại muốn em yêu anh thắm thiết,
Phải thì thầm thủ thỉ thế khắp nơi.
Không nói ra sao nghe được mê tơi.
Phải điên đảo phải ngàn phê mới đả.

Anh lại muốn tình mình hơn Trời Đất,
Mưa trái mùa trời chẳng giúp gì ai
Cả cỏ cây, cả ruộng lúa phí hoài
Trời với Đất vẫn là hai thực tại.

Anh lại muốn dù ta hai hay một,
Vẫn duy trì tổ ấm của tương lai
Thì tình mình chắc chắn sẽ không phai,
Tổ ấm đó ngàn xuân sau còn mãi!
Đăng nhập để trả lời
0