2.527 trả lời, 303.686 lượt xem —
Trang 28 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#811 —
06.04.2009 10:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-06 10:38:48giotnangmuathu2007>
Ai vào tọa lạc giữa bến mơ.
Ngắm cảnh hồn xiêu nhớ vẩn vơ...
Một chút xiêu lòng về để nhớ...
hay chỉ buâng khuâng để thẩn thờ...
nếu ngày mai đây ta đi mãi...
lạc giữa mây trời cõi hư vô
người ơi có thể cho ta hỏi...
còn chút duyên quê để đợi chờ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
thôi đã sang sông một chuyến đò...
mưa buồn tưới đậm nỗi âu lo...
mai này có gặp cho em mượn...
một chút duyên xưa để sang đò...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#813 —
08.04.2009 05:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-08 05:24:07giotnangmuathu2007>
Đọc bài thơ buồn, muốn đến bên em
khẻ gọi...
Tên em đến ngàn lần...cho nguôi nhớ..!
Mấy bữa nay trời cứ âm u...lòng cũng chạnh buồn..
Không phải vu vơ đâu!..buồn vì khổ đau mất mát
và cách xa...
Ai hiểu được trong lòng ta...
Chiều nay gửi về em tất cả...yêu thương!
bao năn rồi anh còn nhớ đó ư...
nơi ta đến ta đi bao nhiêu mùa lá đổ
anh đứng dưới anh mặt trời rực rỡ...
những gam buồn sẽ hóa nở thành thơ....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Thời gian càng dài , nỗi nhớ lại càng sâu
Ta nhắm mắt...hay nhìn vào khoảng không
Hiện về tất cả , niềm vui , nỗi buồn
Những ngày đi dưới mưa tuôn
Hay giữa đêm đông lạnh giá...
Trên chiếc xe cà tàng, đạp theo em con đường quen mà lạ
câu thơ buồn.. ai thấu chăng ai..?
Ngày ấy bên dòng sông
Có một người ngóng trông dẫu biết , chẳng có người mình ở đó
muốn nhờ qua những bông hoa nói hộ lời yêu.
Năm tháng cứ xa , cứ xa...bao nhiêu điều ấp ủ.
Gặp nhau , mừng tủi giận hờn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
gặp nhau rồi em bỗng thấy buâng khuâng
giây phút nghẹn ngào thấm từng dòng ký ức...
bao năm rồi bếp lửa còn thao thức...
bó củi trên ngàn ướt đậm cả lời yêu...
quê hương ơi sớm sớm...chiều chiều
nước sông lam bên bồi...bên lở...
quá khứ lại hiện về một vùng quê da diết thế...
nhớ buổi cơm chiều nhớ cả tiếng đò đưa...
day dứt nhớ...cơn mưa chiều mùa hạ...
thấm lòng ai trong những buổi trưa hè...
câu thơ buồn anh đã đọc em nghe...
thấm giọt lệ bao năm trời xa cách...
em đã điếm bao nhiêu mùa lá đỏ..
mỗi thăng trầm nơi anh đã đi qua...
có nơi nào hay biển rộng bao la
một khoảng trời chỉ riêng mình anh nhớ
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 41
Từ: 06.03.2006
Trạng thái: offline
Ta 1 kẻ ghét đàn bà kiêu hãnh
Em kiêu kỳ ta ghét lắm biết không?
Ta nhìn đời với đôi mắt màu hồng
Em ngỗ nghịch nhìn đời không sắc thắm
Ta hết mực với cuộc tình say đắm
Em cợt đùa coi nó thoảng như không
Ta quan tòa của nỗi nhớ thương mong
Em hống hách : " việc gì anh trông ngóng "
Ta tự ái nghe tim mình đau nhói
Em vô tư nghe lá rụng chân trời
Ta buồn lòng : "anh chết có buồn không? "
Em lơ đễnh : " lá vàng rơi nhiều quá "
Ta 1 kẻ ghét kiêu kỳ đến lạ
Ghét vô cùng người con gái đó là....Em
Lãng tử khách
[/align] hjjjjjjjjjjjjjj...happy to day
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
con tằm nặng nỗi tơ vương...
dẫu rằng chưa gặp vẫn thương nhớ rồi...
nắng mưa đắp đổi anh ơi...
khuyết tròn cũng chỉ tại trời biết đâu...
hỏi rằng người ở đâu đâu...
sao giờ còn dấu nỗi đau lòng mình...
quê nghèo vẫn của chúng mình...
anh là tất cả một dòng sông em...
Cảm ơn Giotnangmuathu tới thăm, chúc Giọt Nắng Mùa Thu hạnh phúc và luôn về sưởi ấm trang thơ KG nhé!
NHƯ TƠ VƯƠNG
Tơ vương nặng một kiếp Tằm
Rứt bao nhiêu đoạn vẫn nằm trong tơ
Nhớ người nhớ đến ngẩn ngơ
Hoá thành Giọt Nắng Mùa Thu giấu buồn
Nước đi nước lại về nguồn
Tình quê hương ấy sắc son trong lòng
Dẫu là chốn ảo mênh mông
Trăng soi mãi bóng bên dòng sông em
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
dẫu rằng vẫn lạ...không quen...
nhưng mời anh đến quê em một lần.
quê em có bánh đa vừng...
có tương, mắm nhút có gừng rất cay...
có đàn trâu thả đồi cây...
vi vu tiếng sáo hương bay ngút ngàn...
trưa hè nắng đổ chang chang...
hỏi anh có dám đến làng quê em...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Ai vào tọa lạc giữa bến mơ.
Ngắm cảnh hồn xiêu nhớ vẩn vơ...
Một chút xiêu lòng về để nhớ...
hay chỉ buâng khuâng để thẩn thờ...
nếu ngày mai đây ta đi mãi...
lạc giữa mây trời cõi hư vô
người ơi có thể cho ta hỏi...
còn chút duyên quê để đợi chờ...
Ta bỏ trần gian
lưu lạc bến mơ
Đi tìm hư vô
hay trở về quá khứ
Khát vọng cô đơn
thời gian vàng úa
Hay đi tìm lại một cái tên
Có thể ta đã chết trong em
Trong đợi chờ mòn mỏi
Rong ruổi cả cuộc đời
đã chồn chân mỏi gối
Cay đắng trở về
vạch xuất phát đầu tiên...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
và đừng quên,
con số không biết nói ,
Từ nơi này để đến với mai sau.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
hỏi bao giờ ta lại có nhau...
khoảng trống kia vô hình... nuối tiếc
chở che... đam mê vẫn chưa thể biết...
dấu xưa ơi...xin đừng có vô tình...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#822 —
14.04.2009 09:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-14 09:22:59giotnangmuathu2007>
Ta bỏ trần gian
lưu lạc bến mơ
Đi tìm hư vô
hay trở về quá khứ
Khát vọng cô đơn
thời gian vàng úa
Hay đi tìm lại một cái tên
Có thể ta đã chết trong em
Trong đợi chờ mòn mỏi
Rong ruổi cả cuộc đời
đã chồn chân mỏi gối
Cay đắng trở về
vạch xuất phát đầu tiên...
mai này nhớ đến tìm em...
sông lam bến ngữ không quên nhớ người
nhớ khi xưa...nhớ bồi hồi...
nhớ tà mỏng nhớ người qua sông
hỏi rằng còn nhớ hay không?...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Một dấu chấm khởi đầu , một số không nối tiếp...
Rồi từ một số không...để lòng ta luyến tiếc...
Mai đây...đã có tình yêu thương ,
nhen từ những tháng ngày này...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Nghĩa tình gửi cả vào đây.
Chữ thương , chữ nhớ đã đầy trong nhau
Phải chăng từ mối tình đầu.
Đã thành kỉ niệm khắc sâu đáy lòng
Người xa tôi nhớ tôi mong
Hẹn ngày sum họp thỏa lòng ước mơ.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#825 —
17.04.2009 09:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-17 09:15:38giotnangmuathu2007>
dấu xưa ơi...nhớ thẩn thờ...
bao năm giờ lại quay về được không
dấu đau đắp đổi giữa dòng...
bên bồi bên lở hỏi rằng chọn ai?
hẹn tình yêu nhé ngày mai...
tặng anh tất cả ngọt ngào sông em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 29
Từ: 23.02.2009
Trạng thái: offline
nhớ khi xưa nhớ chẳng quên.
anh là tất cả đời em ngọt ngào...
ngất ngây trong gió xôn xao...
trao tình em đó gửi vào quê hương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
quê hương nghĩa nặng chẳng quên...
yêu nhau từ buổi mới nhen từ đầu...
bây chừ nghĩa nặng tình sâu...
nhớ anh...nhớ lắm tìm đâu gặp người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
một thoáng buâng khuâng lại bồi hồi...
xa rồi hỏi còn nhớ đến tôi...
quê hương vẫn nhớ nhung mòn mỏi...
hỏi đến khi mô lại gặp người...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Ta bỏ trần gian
lưu lạc bến mơ
Đi tìm hư vô
hay trở về quá khứ
Khát vọng cô đơn
thời gian vàng úa
Hay đi tìm lại một cái tên
Có thể ta đã chết trong em
Trong đợi chờ mòn mỏi
Rong ruổi cả cuộc đời
đã chồn chân mỏi gối
Cay đắng trở về
vạch xuất phát đầu tiên...
mai này nhớ đến tìm em...
sông lam bến ngữ không quên nhớ người
nhớ khi xưa...nhớ bồi hồi...
nhớ tà mỏng nhớ người qua sông
hỏi rằng còn nhớ hay không?...
Mùa Thu em đã bỏ tôi
Lá vàng theo gió theo người cũng đi
Tôi buồn khúc nhạc chia ly
Cung đàn lỡ nhịp tình si lụi tàn
Vần thơ câu chữ rơi ngang
Buộc hồn tôi dải khăn tang cuộc tình...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
anh về gửi cánh thơ xinh
gửi tà áo mỏng gửi tình gió mưa
gửi cung đàn khúc nhặt thưa...
gửi từng câu chữ như vừa mới quen...
buộc hồn trải giữa trần gian...
anh làm tan nát rối ngang cuộc tình...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
đấy là chuyện của chúng mình...
thương nhau để lại trong lòng chứa chan...
mỗi khi giáp măt ngỡ ngàng...
anh là tất cả thiên đàng của em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
yêu thương...
em ngỡ rằng tiếng gọi đó là anh.
bởi yêu thương ta mới thành duyên nợ...
gió khẽ giật mình bởi gần nhau không thể...
khẽ mỉn cười khi sóng vỗ nơi xa...
em biết nỗi buồn năm tháng đi qua
một chút buâng khuâng để nghĩ về ai đó...
sông lam ơi một chiều buồn như thế...
lá trầu cay sao chát đắng giữa quê nhà...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Quê mình hai đứa lớn lên
Một thời đạn lửa hai miền cách xa
Nhà nàng ở cạnh nhà ta
Không bờ ngăn cách vậy mà cách ngăn
Không cho duyên thắm đã đành
Mỗi lần giáp mặt lại đành làm ngơ
Hỏi trời hỏi đất bao giờ...!
Cho ta hết phải làm ngơ bên nàng.?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
sông lam ơi..nhớ vô vàn...
nhớ tà áo mỏng cùng chàng làm duyên...
nhớ vừng trăng sáng mỗi đêm...
nắm tay nhau chạy trên triền đê xưa...
nhớ từng hạt lúa đồng quê...
thấm mồ hôi mắt vẫn mê tới chàng...
bây giờ cuộc sống rộn ràng...
nhớ thương sao lại vội vàng làm ngơ...?.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Nhớ nhau nhớ đến thẩn thờ...
Thương nhau ,thương đến ngẩn ngơ trong lòng
Xa thì nhớ lắm rồi mong
Duyên giày nặng nợ ,trong lòng ngổn ngang
Muốn về bên ấy thăm nàng
Sao câu thơ vẫn cứ mang nét buồn...
Nhớ ngày xưa đổ mưa tuôn
Và đêm giá lạnh chẳng buồn bên nhau
Nhớ người ngày ấy tay đau
Giá anh dành được đau này thay em.
Thời gian như bóng câu thềm
Hỏi rằng ai nhớ ai quên hẹn hò...
Cuộc đời chưa hết âu lo
Ta thương người cắm con đò đợi ta.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
bây giờ em đã đi xa...
vẫn thương vẫn nhớ quê nhà anh ơi
nhớ khi xưa đến bồi hồi...
từng đêm buốt giá vẫn ngồi bên nhau.
nhớ từng bó củi rừng sâu.
mưa tuôn ướt hết nhìn nhau thẹn thùng
áo mưa chẳng dám đi chung...
để ai mặc áo rưng rưng lệ nhòa...
bây giờ đò đã đi xa
dù cho ngăn cách lòng ta vẫn chờ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
thôi đành gửi nốt câu thơ...
gửi vào nỗi nhớ bến bờ hư không...
hỏi rằng người nhớ hay không.
hay là đã hết nỗi lòng thưở xưa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.579
Từ: 20.03.2009
Trạng thái: offline
Thơ tình ai đã gửi trao
Có còn lưu giữ, tình trào bờ tim?
Để ai lòng mãi đắm chìm
Con tim thổn thức bay tìm hư không!
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#839 —
04.05.2009 08:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-04 08:12:44giotnangmuathu2007>
Ra về bỗng gặp kẻ ngông...
Gửi hồn trao lại...gửi lòng vào thơ...
Quê hương bỗng thoáng thẩn thờ...
Dấu trong tim một giấc mơ lỡ làng...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
bây giờ gặp chuyến đò ngang.
muốn sang sông sợ lỡ làng chuyến đi
gặp nhau sao chẳng nói gì...
rưng rưng ngoảnh lại người đi vội vàng
★
★
★
★
★
0