2.527 trả lời, 303.699 lượt xem —
Trang 32 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#931 —
04.04.2008 06:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-04 06:53:44giotnangmuathu2007>
XIN NHÁNH MÙNG TƠI...
Cho xin một nhánh mùng tơi...
Để xa thì nhớ, giận rồi lại thương
Con tằm nhả sợi tơ vương
Tháng năm làm kén để thương hỡi người
Xa rồi cái dậu mùng tơi...
Nhớ về nơi ấy để rồi rưng...rưng.
Hỏi người có nhớ hay chăng...
Hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...
Mùng tơi xa lắm còn đâu...?
Lá xanh đã nhuốn lòng đau một thời
Em đang hỏi lại ông trời...
Cho xin một nhánh mùng tơi xanh rờn....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#932 —
04.04.2008 09:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-02 09:27:52giotnangmuathu2007>
( họa trong năm tháng tình yêu)
Bắt đền
Bắt đền vì ướt áo tôi
Mưa em có thấy tội rồi hay không?
Đầu hè chưa hẳn nắng trong
Mà sao mưa nỡ bắt hong áo này?
Thôi thì em chót rơi đầy
Hãy gọi nắng tới áo này chóng khô!
Hà Nội, ngày 04/04/2008
Nguyễn Hoàng
EM ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
hôm nay chẳng thấy anh lên.
nhìn về phương ấy mà thương vô cùng.
trao nhau chi một chữ tình...
để mong để nhớ để mình thẩn thơ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
đêm về lòng cứ ngẩn ngơ...
nhớ anh nhớ cả vần thơ đượn buồn.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#936 —
05.04.2008 05:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-05 05:52:46giotnangmuathu2007>
mùa thu chưa đến nhưng nhìn những chiếc lá vàng rơi lòng ta nhơ nhớ...ai đi qua rồi còn gửi lại chút thu...thứ 7 rồi mà ta lại ngồi suốt ngày trên máy tính... lòng buồn rười rười rượi...đợi chờ một chút gió thoảng qua...
mùa thu là một chiếc lá vàng rơi...
ai đi lấp hết lá thu rồi....
xót xa thu khóc trong tầm tã...
để chiếc lá vàng sắp rơi...rơi...
ai đi qua đó còn có nhớ...
một mảnh trăng thu đứng giữa trời.
chênh vênh đứng nhìn về mùa hạ...
hoa phượng đâu rồi nhớ chơi vơi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#938 —
06.04.2008 09:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-06 10:48:40hoanang>
Mùa hè sắp đến em ơi
Hoa phượng trên trời như lửa cháy
Nỗi buồn ai đã gieo ngày ấy...
Để bây giờ vẫn thấy chơi vơi...
Em hiểu rồi...tất cả anh ơi?...
Bởi (bữa nớ) em gặp mưa chạy trốn.
Đứng (bên ni) anh nói gì chẳng nhớ...
Để( bây chừ) giọt đắng
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
cứ rơi...rơi...
( tiếng xứ nghệ : bữa nớ là : hôm ấy,; bên ni: bên này; bây chừ : bây giờ...)
![[:-]](/images/smiley/s12.gif)
em là cô gái quê hương...
Ngô , săn nướng , mía đường có em
Anh về bên ấy mà xem...
Anh mê ngô nướng...anh khen sắn bùi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
để em hỏi mẹ em coi...
nếu anh trúng tuyển thì mời anh sang...
chè xanh , kẹo lạc mới rang...
khoai ngô sắn độn cả làng đều vui...
tương , cà, mối mặn người ơi...
đối no đắp đổi cả đời bão giông...
hỏi người có chịu được không?....
ai qua bến nước...bởi không có đò...
muốn vô xứ nghệ thì vô....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#942 —
08.04.2008 15:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-08 15:08:35hoanang>
em đã hỏi mẹ em rồi...
có thương thì cứ xuôi thuyền mà sang...
bãi ngô xanh tốt bạt ngàn...
sông lam bên" nớ" có sang em chờ...
lễ làng chẳng phải" chi mô"...
chỉ cần một đĩa xôi vò mà thôi...
rau cần một nắm anh ơi...
có thêm tương nhút để mời làng ăn...
chỉ cần ta có lòng thành
em cùng anh sẽ hát thành bài ca....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#943 —
08.04.2008 15:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-08 16:04:48nutamxuan>
Nhà em ở cách bao xa
Năm bảy quả núi với ba quảng đèo
Lợn gà anh muốn mang theo
Xôi vò bảy thúng anh đèo sau lưng
Lại thêm rượu nếp dăm thùng
Hoa tươi rực rỡ lùng tùng xe hoa
Tìm em mãi chẳng thấy nhà
Nên anh phải thả cả gà lẫn heo
...
Em ơi nghèo lại hoàn nghèo
Thương anh vẽ lối cho anh theo về.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#944 —
09.04.2008 02:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-09 02:27:28hoanang>
Gặp anh như gặp bùa mê..
ít ăn trốn nói lời thề cũng quên...
Tưởng là nên lại nên duyên...
Ngờ đâu thoáng chốc đã quên đường về...
Nhà em một túp lều tre...
Nghèo hèn nhưng lại chân quê thật thà...
cưới em chẳng cần xôi gà...
Chẳng cần xe cộ chẳng hoa tiệc tùng.
Chỉ cần một trái tim hồng...
Với trầu loan phượng để hồng đôi môi...
Lên xã đăng ký là rồi....
hỏi anh có dám đến ngồi bên em...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#945 —
09.04.2008 16:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-10 02:56:55giotnangmuathu2007>
.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
dù nghèo em vẫn đi theo...
lên non xuống biển... núi đèo...vẫn vui...
một đời nón lá áo tơi...
đói no đắp đổi một đời vì nhau...
anh về cho một chùm cau...
với năm hay bảy lá trầu cùng vui...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Con đường xóm nhỏ quê tôi...
Bước chân qua nhớ bồi hồi tháng năm...
Nhớ người đội nắng qua sông...
Sớm trưa tắt lửa đói lòng có nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#949 —
10.04.2008 02:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-02 10:20:05giotnangmuathu2007>
Đời nghèo ta đã hết đâu...
Nhìn đôi mắt cũ vàng thau thẹn thùng...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
miền quê tôi ai đi qua có nhớ.
nước vương chiều bóng ngã đổ về tây.
dòng sông lam muối nặm vẫn tràn đầy.
đong nỗi nhớ tháng năm dài biền biệt...
con gái quê tôi cũng mặn mà da diết...
ai chưa về sao chẳng gửi lời thương...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#951 —
11.04.2008 06:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-11 08:03:50giotnangmuathu2007>
con tằm kia khi nhả sợi tơ vương...
đâu nuối tiếc những tháng năm làm kén...
con cuốc báo khi mùa lũ đến...
con ve kêu thức lại nắng hè...
ngày lại ngày em ôm nỗi bộn bề...
mà trăn trở , xốn xang....
muốn trở về ngày xưa...
để tìm lại... kỷ niệm mà ta đã một thời đánh mất
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Quá khứ vấn vương...quá khứ buồn day dứt.
Có còn gì...hay còn nỗi xót xa...
có lẽ nào trời chỉ có phong ba...
chỉ còn lại một mảnh đời...tê tái
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#954 —
11.04.2008 13:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-11 13:32:09maiyeuem>
KHẮC KHỎAI
Gió ơi có nhớ đến mây
Sông đã cạn nhớ hay đầy vấn vương
Ngày xưa có một người thương
Theo gió ngỏanh mặt đôi đường cách xa
Vô tình thấy một nhành hoa
Ở đâu nỗi nhớ nhạt nhòa về đây
Vô tình thấy một làn mây
Cho lòng bỗng nhớ chất đầy dòng sông
Ai ơi ai có nhớ không
Một thời kỷ niệm tình nồng như mơ
Người ơi có một vầng thơ
Người đã nói nhớ nói chờ nói mong
Để tôi ôm giấc mộng lòng
Bây giờ khắc khỏai giữa dòng sông thơ
Biết người có đợi có chờ
Hãy đã quên hết lời thơ ấy rồi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
vẫn còn nhớ mãi người ơi...
chiều buông gió núi một trời bão giông...
câu thơ còn nặng giữa lòng...
mưa tuôn ướt áo nhớ chăng đường về.
con đò chở nặng tình quê...
ra đi vẫn nhớ lời thề tháng năm...
hỏi người còn nhớ hay không
hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...
trăng vàng rơi xuống sông sâu...
hoa buồn rớt xuống qua cầu gió bay...
cho ta một chút đắm say...
cho ta xin chút heo may..đỡ buồn...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
MƠ
Đêm qua mơ giấc chiêm bao
Có con sáo nhỏ hót chào người thương
Trăm hoa đua nở ven đường
Véo von gió thổi bốn phương trời hồng
Anh về lại với dòng sông
Sóng xô bờ cát phập phồng bờ xa
Dáng em trong gió hiền hòa
Phấp phơ tà áo từ xa đón chào
Bao nhiêu lời hỏi thăm nhau
Nối vòng tay nhỏ ngọt ngào mến yêu
Nhà em khói tỏa ban chiều
Như mây uốn lượn như diều bay xa
Mặn mà anh hớp ly trà
Bàn tay em khéo ướp hương hoa hồng
Rồi anh mơ thấy dòng sông
Hoa sen nở thắm tô hồng dáng xinh
Mái chèo em lướt tài tình
Nghiêng nghiêng tà áo in hình nước non
Thấy mình đi giửa sài gòn
Bôn ba khắp chốn trên non nước mình
Tự dưng anh bỗng giật mình
Thì ra nỗi nhớ theo mình thành mơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#957 —
12.04.2008 07:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-12 15:03:01giotnangmuathu2007>
GỬI LÒNG VÀO THƠ.
Em gửi tới anh một bài thơ...
gửi dòng sông nhỏ khỏi bơ vơ...
gửi trái sầu riêng vào trong mộng...
gửi mảnh trăng treo giữa thẩn thờ...
đứng giữa dòng đời ta nhìn lại
một mảnh trăng treo đứng giữa trời.
đêm về nghe tiếng lòng thổn thức
để lòng trăn trở giữa chơi vơi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#958 —
12.04.2008 09:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-12 11:37:26nutamxuan>
Thương nhau không bến không bờ
Yêu nhau yêu những vần thơ đượm buồn
Nhớ nhau thì viết thơ luôn
Cho đầy nhớ, đầy thương những ngày
Kể từ cách biệt đến nay
Bâng khuâng nhớ những ngày khổ đau
Ngẩn ngơ trong mảnh tình đầu
Vui thì vui ít thấy sầu nhiều hơn...
Dù rằng có giận có hờn
Giận thì giận đấy nhưng thương thật nhiều!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
CHO VÀ TĂNG
Cho tôi một phút mộng mơ
Để hồn khuấy động bến bờ quê hương
Cho tôi một nẻo đường
Tìm về bến cũ bến thương thuở nào
Sầu riêng ngọt ngát bớ ao
Chỉ là mơ mộng tôi nào thấy đâu
cho tôi hôn nụ tình đầu
Tôi tặng em lại vườn sầu riêng tôi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em về nhặt những rụng rơi...
nhặt trời mưa ướt, nhặt lời nhớ mong...
nhặt chiều tê tái giữa dòng...
qua sông nhặt được " số không" não nề...
★
★
★
★
★
0