2.527 trả lời, 303.749 lượt xem —
Trang 44 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
EM GỬI CHÚT TÌNH XUÂN
ngày ấy đã qua rồi đâu còn nhớ
vết son xưa đọng lại trên môi
lòng đau đớn nhìn tình đã xa xôi.
gió nức nở cho đất trời rơi lệ.
sóng cuồn cuộn trào lên bờ xô đẩy
lòng xôn xao nghe tiếng lá tre rơi.
nhặt chiếc lá rơi lòng bỗng chơi vơi.
mắt ngấn lệ nhạt nhòa trong xa thẳm
còn đâu nữa những vần thơ đằm thắm.
còn sót đâu một chút nắng bình yên
nhìn dòng sông vẫn chảy êm đềm
ngoài cười vui mà lòng đau nhức nhối.
ai còn nhớ ngày xưa xuân đi tới
mang tiếng cười rạo rực một dòng sông.
sao hôm nay xuân đến bỗng nao lòng
cho ta gửi chút tình xuân ngày ấy
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.703
Từ: 19.08.2005
Trạng thái: offline
Ở Hai Đầu Trái Đất
Ở hai đầu trái đất
Cùng nhau đọc một trang
Anh bên này trăng mọc
Em bên kia nắng vàng
Ở hai đầu trái đất
Cùng nhau dệt vần thơ
Bên em xuân hoa nở
Bên anh gió đồng chờ
Ở hai đầu trái đất
Cùng hướng về tương lai
Bên anh nhớ quay quắt
Bên em lệ lăn dài
Ở hai đầu trái đất
Cùng chung một tình thương
Cùng chung một tổ quốc
Cùng yêu quí quê hương
Nguyên Đỗ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
GIỬ NGƯỜI BÊN KIA ĐẠI ĐƯƠNG
anh là một vầng dương
ở bên kia trái đất
em là vầng trăng mọc
ở bên này đại dương
anh là sóng dại dương
em là bờ cát trắng
sóng xô tràn lên cát.
cuốn em vào biển khơi.
anh để em chơi vơi.
giữa muôn ngàn hung dữ.
xin anh đừng có thử
đưa em đùa biển xanh
em chỉ là mỏng manh
như một tờ giấy trắng.
trải bao mùa mưa nắng.
vẫn bền bỉ gió sương.
ở bên bờ đại đương.
anh ơi anh có hiểu.
em xin làm bến đợi
trên mảnh đất quê hương.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
hai trái tim hiu quạnh
ở hai bờ đại dương
chẳng có đường đi tiếp
xin hãy hẹn kiếp sau
biết là ai cũng đau
nhưng sau này hãy nói
vì anh đã khăn gói
tìm con đường tương lai
đường hai ta chẳng có
vì giữa là đại dương
làm sao tìm được đường
ôi toàn là biển cả
CHÚC GIỌT NẮNG MỘT NĂM MỚI VUI VẺ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
anh và em là hai đường thẳng.
sánh bước bên đi tìm đến tương lai
con đường đi đầy những chông gai.
động viên nhau vượt qua bao thử thách.
em vui vẻ anh mừng khuyến khich.
anh buồn rầu em đôi mắt rưng rưng
yêu thương nhau vẫn để âm thầm
chờ ngày mai nắng hồng về bến đơi.
tuy gần nhau mà xa vời vợi
đi bên nhau mà chẳng gặp bao giờ
thầm gọi tên nhau trong những lối đi về.
hai mắt nhìn nặng tình trao gửi
em và anh cùng hai đường thẳng lối
tình trao nhau đôi mắt đắm say
ta yêu nhau giữa trời đất ngất ngây
chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong khoảng vắng
đường em đi là sông sâu biển rộng
đường bên anh là thác đổ mưa bay
ta bên nhau ngày tháng ngất ngây
em bước lên vì có anh chỉ lối
em và anh trong dòng đời êm ái
đêm tình yêu trao tặng những yêu thương
hai đường đi song song lối khiêm nhường.
ta bên nhau mà sao xa vời vợi....
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 13.07.2005
Trạng thái: offline
Bạn quả là người rất am hiểu về thơ.Toi sắp ấn tượng về bạn rồi đấy.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 20.10.2008
Trạng thái: offline
phương trời kia người ơi có biết
tôi yêu người nhiều lăm hay không?
dẫu biết rằng tôi đây chẵng sứng
chi yêu người trong mộng mà thôi
ở phương xa ,em đâu có biết
trong màn đêm,anh luôn khóc thầm
cố dấu cho lê không tuôn trào
từng giây phút anh đâu quên được
bóng dáng em hiện mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 49
Từ: 23.10.2005
Trạng thái: offline
#1298 —
06.02.2006 20:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-06 22:36:53Huyền Băng>
vũ đình chúc
MÀU HOA TƯƠNG TƯ
hoa phượng cháy rực trời thương nhớ
chiều tương tư ngồi ngắm cánh hoa rơi
hồn chơi vơi quay về dĩ vãng
lúc tan trường lưu luyến cánh hoa rơi
nhớ khi xưa mỗi lần tan lớp
tôi lặng nhìn người con gái tôi yêu
người con gái mang tên loài hoa lửa
đã bao ngày thiêu đốt trái tim tôi
em với tôi học chung võ phái
gặp lần đầu tôi đã thấy vấn vương
em cười nói "chúng mình còn phải học..."
tôi lặng người ôm giấc mộng tương tư
nay xa nhau biết em còn nhớ
người tương tư màu hoa lửa ngày xưa
tôi hôm nay dù phương trời cách trở
vẫn thương về" nhành hoa thắm...." ngày xưa!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
TƯƠNG TƯ
tương tư ơi hỡi tương tư
ai trồng nỗi nhớ mà tê tái lòng.
hoa kia lửa thắm ai trồng
mà nay đau đớn phải lòngtương tư
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Em ơi chín nhớ mười chờ
Em ơi anh vẫn mãi còn yêu em
Dù cho năm tháng xa xôi
Dù cho gió cắt biển gào chia phôi
Tình anh năm tháng nhân đôi
Nhắn em tiếng hát bồi hồi nhớ mong
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tiếng ai trong cõi hư không.
nghe xa vang mãi tình trong quê nhà.
tháng năm trong cõi xót xa.
biển trời chia cắt ta đành ra đi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1302 —
13.02.2006 09:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 09:38:06giotnangmuathu2007>
ĐỌC THƠ GIỮA RỪNG MƠ
Nhin anh đọc những vần thơ.
bỏ quên em giữa rừng mơ đợi chờ,
thẩn thơ nhặt trái mơ rơi.
ươm vào nỗi nhớ để rồi chia xa...
thơ anh đọc ở nơi xa.
vây quanh cả một rừng hoa bạt ngàn.
sắc hương hòa quyện xốn xang
thương ai gói trọn trăm ngàn yêu thương.
gặp nhau hờ hững giữa đường
vần thơ hò hẹn thắm tròn tim anh.
chỉ còn những quả mơ xanh.
chát chua, lơ lửng trên cành cây cao
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
chưa một lần gặp nhau mà hằn sâu nỗi nhớ.
chưa thấy bến thấy bờ sao để lại vết thương đau?....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
GIÓ MÂY
thương ai đứng đợi bên cầu.
lang thang mây đến cho nhau nụ cười
gió ơi xin chớ lả lơi
tình say ai chẳng muốn ngồi bên nhau.
lẽ nào mây đã đổi thay.
nên đem đến những sắc mây bạc màu
ngày kia cơn gió thổi vào.
mang mây đến với sóng trào phong ba
hay là tình đã chia ra.
mây theo cánh gió la đà bay đi
mây theo làn gió la đàbay đi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
GIẤC NGỦ ĐÊM TRĂNG
ngủ đi anh để gió ru anh ngủ
tiếng vọng về trong cõi xa xăm.
anh là mặt trời em là mặt trăng
ta yêu nhau trong biển trời sâu thẳm.
ngủ đi anh để em làm ánh sáng.
giữa màn đêm soi xuống lũy tre xanh.
làng quê nghèo có bóng trăng thanh.
cho lũ trẻ đùa quanh múa hát
ngủ đi anh để em làm gió mát.
thổi vào hồn anh trong những trưa hè.
chị hằng nga về ngắm cảnh làng quê
đêm lễ tình yêu gái trai hò hẹn.
ngủ đi anh để gió mây đùa giỡn.
nắm tay nhau trong ánh sánh tình yêu
bao yêu thương vời vợi giữa ngàn khơi.
khoác tay nhau đi trong biển trời tình ái.
ngủ đi anh để em làm ngọn gió
đưa mây bay về trên đất quê hương.
thả mây trôi trong làn gió yêu thương.
trăng vẫn sáng... lễ đăng quang hạnh phúc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#1306 —
14.02.2006 15:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-01 14:10:33tinhanhdemvang>
Hát đi em
Hát đi em tiếng hát át đêm sầu
Buồn chi nữa để lòng đau năm tháng
Cõi lạnh vắng đêm buồn cách trở
Hãy mở lòng đón tiếng tình sâu
Sầu năm tháng như trôi dần dĩ vãng
Hát đi em anh dạo đàn em hát
Khúc tình ca vang mãi tiếng yêu thương
Vương khắp nẻo hương tình say ngây ngất
Tình thế gian hoặc còn hoặc mất,
Chúng mình xa nhưng mãi mãi bên nhau
Hát đi em tiếng hát của tình ta
Vang xa mãi đến tận miền tâm tưởng
Thấm tin yêu vào đậm máu tim này
Ngày mai sau dù anh ở nơi đâu
Hoài mãi nhớ tiếng tình yêu thuở ấy
Hát đi em hát nữa đi em
Để đêm nay mãi là đêm huyền diệu...
Men ái tình khơi điệu nhạc si mê
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 19
Từ: 10.01.2006
Trạng thái: offline
Đừng hỏi vì sao ai hững hờ
Khi tình còn thắm đượm trong thơ
Niềm tin cách biệt xa hun hút
Để khóc cho người trong giấc mơ
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
GIỌT NẮNG RIÊNG ANH
giọt nắng của riêng anh
ở một nơi xa lắm
nếu anh còn thương nắng
hãy thắp thành niềm tin
giọt nắng nào anh thương...
giọt nắng nào anh nhớ...
em xin làm ngọn gió
đưa nắng về bên ạnh
tình ta nay chia cắt
hai bờ cách xa nhạu
chỉ còn là nước mặt
giọt sương nhòa canh thâu
xin anh hãy đi mau
bắt nhanh từng sợi nắng
trong bầu trời thăm thặm
nắng đọng đầy mắt ạnh
em xin làm giọt nắng
tưới cho ngàn cây xanh.
để tình em và anh
quyện hòa cùng trong nắng
trong biển trời quê hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 299
Từ: 10.06.2005
Trạng thái: offline
Em thương yêu !
Một ngày nắng đẹp trời...
Những ngày dài nắng đẹp trời...
Ngày qua ngày vẫn dặt dìu ấm áp
Khe đặng lòng một phương trời em có biết
Hoàng hôn tươi chết lặng góc trời xa...
...
Nhớ em nhiều ... nắng lạnh buồn xa xăm...
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
gửi nắng cho anh
nắng lại về sưởi âm trái tim anhl
hoàng hôn đẹp đâu vội vàng nỡ tắt
nắng nhẹ nhàng vương đầy trong khoé mắt
đến một phương trời trao hơi ấm tình yêu.
có một ngày nắng sẽ đến anh ơi.
đem hơi thở của đất trời trao tặng
hay vui lên đón nhận ngàn tia nắng.
để hòa trong biển sóng tình yêu.
hãy vui lên đón giọt nắng anh ơi.
từ xa xôi gửi tình yêu tha thiết
ở phương trời xa anh đâu có biết.
giọt nắng nào là nắng của riêng em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1311 —
03.03.2006 07:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-03 07:43:01giotnangmuathu2007>
NÀNG THƠ VÀ TIÊN NỮ
Mùa xuân về hứng giọt mưa bay.
mưa đầu mùa gọi tình yêu tha thiết.
giữa đất trời một cô gái buồn da diết
gia nhập vào thuquan việt nam.
giọt mưa đầu mùa đắm hương say
tỏa dạt dào nguồn thơ tình lai láng.
chàng hoàng tử bên suối thơ tìm bạn
hò cùng vui kết cánh thơ yêu.
mưa đầu mùa sao mãi mưa ngâu.
bỗng xuất hiện một nàng tiên nữ.
ánh hào hoa phù dung, phú quý.
làm ngất ngây chàng hoàng tử da tình.
hạt mưa đầu mùa bỗng giật mình.
khi hai nguoi đắm say cuồng nhiệt.
nàng thơ chỉ biết khóc thầm đâu đớn
chết thành dòng sa mạc giũa hoang vu
trời vẫn mịt mù giọt mưa ngâu.
để nỗi đau hòa trong nước măt
ai sđây để đất trời nổi gió
khóc cho đời tan nát giọt mưa ngâu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
mưa vẫn rơi những cơn mưa bất chợt
để lòng ai khắc khoải nhớ thương hòai
nhớ những chiều cùng hòa nhịp trang thơ
yêu thơ lắm nên yêu nàng thơ ấy
............
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
giữa đất trời một màn mưa tầm tã.
giọt nắng nào là giọt của riêng em
anh còn nhớ hay đã lãng quên.
hay còn đắm say bên nàng tiên nữ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
quên sao được những ngày đông lạnh ấy
khi đêm về làm giá lạnh lòng ai
quên sao được những chiều mưa tầm tã
giọt nắng nào làm ấm lại lòng anh
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
có lẽ nào anh không thấy mùa đông
khi gió lanh ào về giá buốt.
khi nỗi nhớ trong tim ai tha thiết
trong cõi vô hình tiên nữ đến bên anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
bao thương nhớ biết cùng ai bày tỏ
biết cùng ai chia sẻ nỗi muộn phiền
đành mượn thơ gủi đến bạn tri âm
gửi chút tâm tư gửi chút tình
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em vẫn mang dòng thơ ấy bên mình.
để giữ lại trong tim làm kỷ niệm
em đâu muốn người ta buồn phiền muộn.
nên em đành cất giữ ở trong mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
giọt nắng hồng đã hửng ánh ban mai
giọt sương đêm cũng tan thanh hư ảo
dừng buồn nữa cho lòng thêm sầu thảm
yêu em nhiều giọt nắng mùa thu
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em chỉ là một giọt nắng hư vô.
đâu có thể sánh tình yêu tiên nữ
em vẫn biết tình anh là biển cả.
sao vô tình sóng cướp mất bờ yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
trời hửng đông xua tan đêm lạnh giá
hạt sương mai hóa ngọc quý lung linh
tặng em đó tuy chỉ là giọt nước
nhưng đó là tất cả trái tim anh
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0