2.527 trả lời, 303.756 lượt xem —
Trang 52 / 85
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thôi thì anh ở lại đi...![[&:]](/images/smiley/s5.gif)
Kéo thời gian kéo thêm vòng đong đưa
Em vể lại bến sông xưa
Đơn côi lẻ bóng sớm trưa lỡ làng...
Em nói mà anh bàng hoàng
Duyên tình đã lỡ sang ngang sao đành
Đơn côi lẻ bóng ngày xanh
Bến sông nay có trong lành như xưa?
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Nói không biết...tai vẫn nghe...
Đập đi,hò đứng ,dọa đe thợ cày.
ừ thì cứ việc đắm say
Mai về với đất có ngày tiễn đưa
.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
Ừ thì thôi nhé người ơi
Duyên kia đà dứt, lệ rơi bẽ bàng
Con đò rẽ sóng sang ngang
Trăng cao thả ánh sáng vàng ngẩn ngơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: virusinlove
Ừ thì thôi nhé người ơi
Duyên kia đà dứt, lệ rơi bẽ bàng
Con đò rẽ sóng sang ngang
Trăng cao thả ánh sáng vàng ngẩn ngơ
Bây giờ đã hết vu vơ
Hết thương hết nhớ hết chờ hết mong
Con đò rẽ nước hai dòng
Trăng kia khuyết nửa mảnh lòng xẻ đôi
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Thôi thì bên lở bên bồi.
Thôi thì ta để nữa vời trong nhau.
Đem theo chiếc lá bạc màu.
Lệ tràn ướt đậm đồng sâu quê nhà
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
gn
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thôi thì bên lở bên bồi.
Thôi thì ta để nữa vời trong nhau.
Đem theo chiếc lá bạc màu.
Lệ tràn ướt đậm đồng sâu quê nhà
Anh dù mang nặng vị tha
Nhưng mà duyên lỡ nhạt nhòa trong nhau
Nên giờ mang nặng nỗi đau
Kiếp sau có biết trầu cau nợ tình
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
Trong tim vương mãi bóng hình
Tóc mây tha thướt, lung linh mắt buồn
Trời buồn nhỏ lệ mưa tuôn
Tình buồn là bởi lệ khuôn sáo đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Còn gì nói nữa người ơi.
Ân tình còn nhớ một thời xa xưa
Chia bao nhiêu buổi nắng mưa
Trở về bên mái trường xưa bẻ bàng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
Nhìn em anh nói nhẹ nhàng
Anh yêu em lắm cô nàng bé con
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1542 —
20.03.2007 02:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 02:47:18giotnangmuathu2007>
XIN MỘT GÓC TRỜI
(mt hoa thơ với vũ nguyên)
Em đã biết rồi... chưa mùa đông.
Nên thư anh viết vẫn không xong.
Mùa xuân chim én bay về tổ.
Mang nỗi giận hờn giữa mênh mông..
Em đã biết rồi...giữa giữa phong sương.
Anh như cơn gió lướt qua nhìn.
Thả chùm thơ nhỏ vào trong mộng.
Ai đã vô tình nhặt vấn vương.
Em đã biết rồi....ai yêu thương.
Tình yêu phân cách giữa sang hèn.
ký ức chôn vùi vào huyết lạnh.
kỷ niệm theo chân bước lỡ làng.
Em đã biểt rồi... chỉ thế thôi.
Bức thư anh viết qua xa vời.
Thả giữa đất trời miền hoang dại.
ai đã vô tình nhặt niềm đau.
xin một góc trời để làm thơ
xin một tình yêu để thẩn thờ.
Thả chùm thơ nhỏ mong tim bạn.
Cùng nhau dạo bước giữa rừng mơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: virusinlove
Em đã đi rồi bỏ lại thơ
Hôn tôi lạnh giá tự bao giờ
Không người sưởi ấm, lòng cô quạnh
Cứ nhớ cứ thương cứ thẫn thờ
Em đã xa rồi bỏ lại tôi
Cùng bao kỷ niệm giữa chơi vơi
Cô đơn lạc lối tình xưa cũ
Chén rượu em trao cũng nửa vời ![[X(]](/images/smiley/s11.gif)
Em phải xa rời anh hiểu không
Khi duyên chẳng thắm phận chẳng nồng
Khi tình nay đã hoen mờ nhạt
Ở lại làm gì...cả mùa đông?
Em phải rời xa phải rời xa
Níu kéo làm chi chuyện nhạt nhòa
Tình xưa tan vỡ làm sao ghép
Thôi thế anh à mặc phôi pha!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
XIN MỘT GÓC TRỜI
....
xin một góc trời để làm thơ
xin một tình yêu để thẩn thờ.
Thả chùm thơ nhỏ mong tim bạn.
Cùng nhau dạo bước giữa rừng mơ
lâu buồn ghé lại bên xóm nhỏ
thỏ thẻ đôi lời với bướm ong
rằng xin câu hát ru theo sóng
lẻ bóng mùa xuân lỡ cung đàn...
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
anh đã trở về sau năm tháng đi xa.
mong dưới đất cỏ hoa may níu lại.
xin phút giây ngắm vườn cây trĩu trái.
để đong đầy nỗi nhớ bóng hình ai...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1547 —
23.03.2007 12:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-23 12:42:38giotnangmuathu2007>
Sắc màu tình yêu.
Tình yêu như mây trôi
Lang thang tôi tìm kiếm
Dẫu chỉ còn hoài niệm
Vẫn nặng lòng nhớ thương.
Đã đến cuối con đường
Băn khoăn tìm hướng rẽ
Dù biết là có thể
Sẽ lạc lối suốt đời.
Tình yêu ơi đâu rồi
Sao lặng thầm mãi thế.
Đừng trốn tìm như trẻ
Khiến con tim vỡ oà.
Kìa thấp thoáng sắc hoa
Vàng tươi nơi bên trái
Cho tôi nhìn kĩ lại
Phải màu tình yêu không?
Màu của những nhớ mong
Màu của Em tuổi trẻ
Sao dịu dàng đến thế
Ôi sắc màu tình yêu!
SẮC MÀU TÌNH YÊU
nhìn vào giữa cô liêu
giữa mênh mông sóng vỗ
vần thơ tình dang dở.
chảy vào trong tim yêu
thấp thoáng giữa lặng im
những cành cây ngọn cỏ
những mảnh đời nho nhỏ.
khép lại về bên nhau
một thoáng gặp ngỡ quen.
một chút tình lưu luyến
ai ơi đừng hoài niệm
ngày xưa mưa nhạt nhòa
tình yêu là bông hoa
tỏa hương vào anh đó.
tình yeu là ngọn gió.
cuốn anh vào mênh mông
tình yêu là nhớ mong.
tình yêu là sắc nắng.
là màu xanh hy vọng.
tình yêu không trốn tìm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Em đã đến 5
Ngô Thiên Tú
Em đã đến ru anh vào cõi mộng
Bằng tâm hồn không chiếc bóng ảo hư
Tim lâng lâng rung động nhịp lạ lùng
Buồn tuyệt vọng chừng như bừng sống lại
Như giọt nắng mùa thu thật quyến rũ
Dọi tia hồng sưởi ấm trái tim bong
Làm ngư ngất một biển thương trời nhớ
Bao tháng ngày rủ chết bóng cô đơn
Chờ với đợi miệt mài tình cỏ úa
Nghe buồng tim hấp hối tiếng hững hờ
Em đã đến ru tâm hồn sa mạc
Làm lòng anh thấm ướt giọt mưa tình
Hôn mê tim bên giòng sông hò hẹn
Chờ trăng lên cùng em vượt biển tình
Ngắm sóng lùa lơi lả mộng yêu đương
Tựa vai nhau ngắm trời đêm bóng ngã
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1549 —
07.06.2012 08:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-08 02:25:12giotnangmuathu2007>
hạt cát kia vẫn ngàn đời trông ngóng.
ôm nỗi niềm hoài vọng một dòng sông
nơi đầu nguồn sông có nhớ em không...?
hay chỉ là dòng trôi nơi cuối trời nông nổi...?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
em trở về trong nỗi nhớ chơi vơi...
nhặt ký ức gói thành dòng kỷ niệm.
đò ở đâu...sao không về xuôi bến...
để mình em nức nở giữa mưa buồn...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
sóng biển xôn xao nhịp đập trái tim mình
nghe gió thổi trong lòng bao thổn thức.
anh đã dưa em về một miền ký ức.
thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay
em trở về nơi quê mẹ chiều nay
da diết nhớ trên đò xưa đứng đợi
lòng buâng khuâng tìm một làn gió thổi.
nơi hư vô thẳm thẳm giữa đất trời
Dòng sông quê em bên lở lại bên bồi.
Mưa lênh láng chảy ngập trời tháng tám.
Anh có dám qua sông đến bên bờ xao xuyến.
Để em về mang câu hát đò đưa....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#1553 —
11.06.2012 12:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 11:48:32nutamxuan>
Hát rằng câu giận câu thương...
Ai đã cấm đường thiếp chẳng qua anh?
Viết thương năm tháng sẽ lành...
Còn vết thương lòng cháy mãi không thôi....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
dòng sông ơi..kỹ niệm ngày xưa đâu còn nữa...chỉ còn một khoảng trời u ám. anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đới em....trong đên nay....mưa vẫn rơi rơi vương đầy trên mí mắt....lòng em vẫn buâng khuâng nhớ về ngày xưa đó..nhìn ra biển khơi xa , mong tìm thấy một cánh buồm nhưng tất ca chỉ là hư ảo.chỉ có tiếng sóng đập rộn ràng như nức nở như hờn giận. đau đớn, thôi miên.......tất cả như đã chết....trong quoằn qoaij ..em cố quên đi tất cả mà không được ...tình yêu và nỗi nhớ vẫn chảy mãi....chảy mãi....đang vọng mãi......trong lòng mùa thu miên man....
không anh ơi dù mưa có nhat nhoà.
gió nức nở có vỡ oà theo năm tháng.
em vẫn giử cho anh một dòng sông lai láng...
giử một nốt trầm xao xuyến để buâng khuâng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
miền trung ơi sao mà thương mà mến
thơ anh buồn... day dứt nỗi hồn em.
em không ở nam đàn , không ở thanh chương
nhưng câu hát vẫn "đượm vị tương vị nhát"...
đừng chờ em dưới rặng lau bát ngát
bởi nơi đây là khúc nhạc miền trung
đô lương quê em chân chất vô cùng
nơi quê mẹ sân phơi đầy rơm rạ...
miền trung ơi...quê hương là tất cả
là dòng hương sữa mẹ giữa lòng ta
nơi "thái hoà" em vẫn nhớ thiết tha...
anh cứ đến ... đừng khác lần anh đến...
{giotnangmuathu2007}
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#1556 —
14.07.2012 17:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-15 03:28:19nutamxuan>
Nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả .Nhớ từng nẻo đường mình đã đi qua , nhớ khi vào rừng xanh lấy củi,nhớ đêm trăng sáng và cả khi trăng mờ ,những cái lạnh thấu xương,nhớ nồi bánh chưng ngày tết . Ôi!Quê hương tôi, có em -Hạnh phúc và khổ đau!...cho ta tìm lại những ngày ấu thơ..Để bây giờ ...em đâu phải quê tôi!...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
em vẫn là em...là quê hương ta đó..nơi có dòng sông sen quanh năm xanh biếc..
.quê hương ơi...em vẫn nhớ không quên...
nơi quê mẹ em vẫn hằng mong đợi...
tìm anh đâu nơi chân trời vời vợi
bóng anh sao thẳm thẳm ở phương nào...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#1558 —
24.03.2007 03:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-24 03:30:27giotnangmuathu2007>
LUNG LINH TÌNH YÊU
(họa thơ cùng ngô thiên Tú)
Anh yêu ơi em không là chiếc bóng.
Mà em là ánh nắng ở trong anh
xua tan mây u ám ở trong lòng.
Thổi bùng lên ngọn lửa tình rừng rực.
Hãy đập lên tim run... thổn thức.
Để cùng nhau rạo rực bến bờ yêu.
Nắm tay nhau đi dưới buổi trời chiều
Đan quấn quýt giữa mùa xuân dào dạt.
Bằng hư ảo nơi biển trời bát ngát.
Để thẩn thờ giây phút ngã nghiêng say.
Để đất trời phải im lặng ngất ngây
Để sưởi ấm hồn nhau trong buốt giá..
Chiều mùa xuân nước hồ đẹp quá.
thuyền nhổ neo trên đợt sóng xôn xao.
giá có anh chung mạn thuyền nghiêng ngã.
hòa niềm vui trên sóng nước dạt dào
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
MƯA CHIỀU
Gió khua lá ướt theo mưa.
Phập phồng bong bóng lá đưa theo dòng
xa cành lá nhớ cội không.
Hay say con nước đuổi dòng ra khơi.
Lá trôi tít tắp chân trời.
Cội cành ở lại trách trời đổ mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 62
Từ: 08.02.2007
Trạng thái: offline
Mưa chiều ướt lá diêu bông
Hỏi em đâu vắng mưa không trả lời
Em về mưa bụi rơi rơi
Mưa chở than hời mưa trút cô đơn
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i
★
★
★
★
★
0