2.527 trả lời, 303.646 lượt xem —
Trang 68 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Diễn Đàn chính >> [VĂN HỌC] >> Thơ >> Thơ Sáng Tác >> RE: tho tinh
MONG
Thơ tình poss ai đó
Sao không có mặt cà
yahoo nhân gì ta
Thấy người ta không hả
Đâu thua bà chợ cá
Nào kém kẻ hàng tôm
Cứ một đến hai hôm
Lại dở mồm ra thế
Nói gì ta cũng kệ
Tính thư quán ta đăng
Người nghĩ vậy được chăng
Hay tằng nhăng lắm hả
Thôi cũng người xa lạ
Chỉ làm bẩn tay ta
Mong người thấy đó mà
Ngừng bánh xe Stop
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tulipdenus
Tấm lòng chẳng ngại tấm lòng
Người trao ta mở thêm hồng bờ môi
Bình minh rực rỡ nụ cười
Trao nhau xóa nhạt cuộc đời éo le
Tình người muôn vạn thương yêu
Lòng người ngàn vạn, trăm chiều éo le
Ai hay ai hiểu lòng ai
Ai hay ai biết cuộc đời cho ai
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Dù ai nhớ hay yêu chẳng biết
Anh vẫn thề sẽ mãi bên em
Dù ai đi hay em ở nơi nào
Anh vẫn nguyện cùng em năm tháng
Em hay chăng những đêm thao thức
Nặng tình sâu trên suốt canh dài
Anh ngẩn ngơ lặng bước giữa đời
Tìm hoài mãi bóng hình em xa vắng
Em ! Anh nhớ anh nhớ em mãi nhớ
Mãi mãi em là thứ nhất trong anh
Mai có bước về bên kia cõi nhớ
Anh vẫn còn gọi gọi mãi tên em
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Nhớ ai thẫn thờ sầu giăng lối
Đêm đêm một lối tình lang thang
Tôi đây đa mang vì trót nhớ
Đến nỗi bây giờ thành bơ vơ
Hoa tình nở giữa đêm mơ
Ánh trăng soi tỏ tình thơ đêm dài
Mộng tình đã trót trao ai
Xin đừng hờ hững rẽ hai con đường
Tơ lòng trăm mối vấn vương
Tặng cho ai đó hoa tình yêu thương
Hoa tình là gió ngàn phương
Là cơn mưa nhỏ vương em tóc dài
Là thương là nhớ u hoài
Là hoa là bướm cho ai đẹp lòng
Người ơi có hiểu ta không
Ta còn mong nhớ còn trông theo người
Con đường anh bước chân đi
Cỏ hoa dẫn lối anh đi chốn nào
Gặp em tấc dạ nao nao
Như hoa mai nở vườn đào phương xa
Em là ánh sáng đời ta
Mai Đào cùng nở sao xa giữa đời
Yêu em cuối đất cùng trời
Bước chân anh đến chân trời của em
Hẹn em giữa cảnh hoa đăng
Cùng nhau ta gặp nhau bằng ly yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Cỏ hoa nào dắt anh qua
Miền Nam Mai vẫn nở hoa xuân về
Em là con gái chân quê
Hồn em đã gởi cả về cho anh
Đường tình muôn vạn lối quanh
Đào kia xa lắm hỡi anh chàng khờ
Tình em đã gói ý thơ
Mai này ta mãi hàng giờ bên nhau
Em ở Vựa Lá thanh Tòng Phường 6 mỹ tho ,mong một ngày anh lạc bước đến và những gì trong mơ của em sẽ thành hiện thực ,mong anh ngày càng có nhiều vầng thơ hay
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
khi tiếng ve thưa dần trên kẽ lá
dưới sân nhà lác đắc lá vàng rơi
nắng sẽ nhạt dần mỗi sáng bình minh
những hạt sương đêm còn đọng trên cành
hóa màu sắc lung linh viên ngọc quý
em hãy nhìn vì anh tặng cho em
và mong rằng em mãi là mùa thu
của trời đất và của riêng anh nhé
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Ước Xuân
Chiều xuân gió mơi lay cây
Trăm hoa đua nở trải đầy phố hoa
Áo dài em bước thướt tha
Miệng cười chúm chím như hoa đồng tiền
Môi cười bẽn lẽn nụ duyên
Lòng anh ngây ngất như truyền men yêu
Sóng vai trên phố buổi chiều
Khẽ khàng em hỏi anh yêu hoa gì
Anh yêu hoa của tình si
Vì anh đã trót si em mất rồi
Thẹn thùng khẽ nhấp bờ môi
Giọng em thỏ thẻ như hồi chuông ngân
Yêu em anh khổ trăm phần
Anh dám chấp nhận để gần nhau không
Cả hồn anh bỗng chơi vơi
Tưởng cả đất trời vừa nở hoa yêu
Dù cho nước cuốn lửa thiêu
Anh vẫn chấp nhận để yêu một lần
ước gì anh được chung thân
Để anh mãi mãi không lần xa em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
nghe anh nói làm tim em thổn thức
bao yêu thương chứa chất ở trong lòng.
hoa phượng rực trời khoe sắc lung linh
mang nỗi nhớ của một thời xa vắng
nếu anh là dòng sông em sẽ là ánh nắng
tỏa hương đời trên mặt sóng mênh mông
chở yêu thương trên một chiếc thuyền tình
nhẹ nhàng trao trên dòng sông yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
em vẫn mơ vẫn mộng như ngày nào
em vẫn nhớ một dòng sông thủa ấy
con thuyền xưa nay cắm sào cập bến
bến đò xưa còn đợi ngóng trông thuyền
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Nỗi Sầu
Nguyệt buồn sóng nước buồn theo
Vì đâu hoa rủ ,nguyệt đeo nỗi sầu
Thả hồn xuống đáy hồ sâu
Muốn chôn tất cả ,nhưng sầu nhiều hơn
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
người sao ăn nói hàm hồ.
người sao ghen tỵ bơ vơ ngoài đời.
mùa thu không làm hại ai.
chỉ chuyên học tập chỉ dùi mài bút nghiên.
người chớ có khùng có điên.
để cho thiên hạ chê thêm cười người.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Cũng tà áo trắng thanh cao
Cũng giương nét ngọc,cũng giàu bút nghiên
Sao người phun ngọc từ điên
Người nên suy nghi, ai hiền ai điên
Hay tình ngang trái người phiền
nên rằng tâm sự, đang điên vì tình
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: mailamuathu
Thân tôi mang tím lả lơi
Hôm nay gặp lại đã ngời tím ai
Tím ai tím đẹp trang đài
Hôm nay phai sắc một trời lả lơi![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
TÍM NHIÊT HUYẾT
Bao màu tím, lặng im chờ đón gió
Tím chân tình, và lời ngỏ trái tim
Thuở hôm nào, mang nặng tím hoa sim
Sao nay nỡ, để màu tim lịm chết
Tím lả lơi từ đây... coi đã hết
Tím chung tình ,mê mệt cả hồn tôi
Tím lả lơi cuộc tình đã chôn rồi
Tôi chết lặng, nhìn tình trôi xuống huyệt
Trái tim tôi chỉ yêu, tình tâm huyết
Tím chân thành, đầy nhiệt huyết con tim
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
em còn nhớ lần đầu tiên anh nói
nói yêu em trong hơi thở ngập ngừng
em đã khóc khi tình yêu lên tiếng
và thẹn thùng trong tiếng gọi anh yêu
tình yêu ấy tưởng chừng vô tận
suốt cuộc đời cũng không thể nào quên
tình yêu ấy sẽ đi vào vĩnh cửu
có ai ngờ là giấc mộng liêu trai
giờ đây khi bắc nam cách biệt
cầu mong em mãi hạnh em ơi!!!!!!!!!!!!!!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
NỖI SẦU
Một lá sầu đâu đong chén đắng
Một bát nước tình, gạn nỗi đau
Ai đong ,ai gạn vì đâu
Để cho nhân thế ,nỗi sầu đeo mang
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tôi không muốn nói nỗi sầu.
vì tôi không muốn ai đau vì tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#2028 —
28.06.2005 19:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-29 03:56:28maiyeuem>
[size=3][size=4][size=3][size=1][size=4]
NỖI SẦU
Chén sầu cội rễ từ đâu
Mà sao nhân thế nuốt sầu vì yêu
Hồn thơ tìm bến tình yêu
Tim nào hay ngỡ vướng nhiều sầu đau [/size] [/size] [/size][/size][/size]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Bởi vì một kiếp nguyên trinh
Tôi đem trao hết vì tình phụ tôi
Ngày mai núi lở sông bồi
Lời thề tan biến em tôi vẫn còn.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2030 —
11.10.2009 09:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-11 09:31:24giotnangmuathu2007>
Tháng năm ơi..nhớ mỏi mòn.
Thu xưa còn nhớ...hỏi còn nhớ thu...
Ngập lòng trong những lời ru...
Trái tim khắc chỉ một từ " yêu anh"...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 131
Từ: 30.07.2009
Trạng thái: offline
#2031 —
11.10.2009 10:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-12 08:15:27gauom>
Trái tim anh tan vỡ mất rồi
Đêm ngày nhung nhớ mãi không thôi
Từ ngày ly biệt, sầu buốt giá
Lòng như bão tố giữa ngàn khơi
Anh đã cố quên và sẽ quên
Một người con gái (quên cả tên)
Gió về, lá sẽ thay chồi mới
Ca hát cuộc đời giọng ngông nghênh
Và một ngày kia anh sẽ đi
Không còn vướng bận một điều chi
Trên cành, chim hót chào ngày mới
Niềm vui lai láng trên nét mi.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
RU THU
Cho anh trọn một lời ru
Chiều sương ướt đẫm lá thu cuối trời
Âm giai buông nhạc vọng lời
Đưa em vào mộng chơi vơi cõi lòng
Ngoài kia con sáo sang sông
Ngoài kia đã hết bão giông lâu rồi
Chỉ còn em với anh thôi
Ngủ đi kẻo nhạt nét môi ước thề
Ngủ đi ngon giấc mộng về
Để thơ anh biết đê mê ru tình.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
anh ơi về với quê mình...
để nghe câu hát nghĩa tình năm xưa...
con đò chở nắng chở mưa.
đối no đắp đổi rau dưa một thời.
một đời nón lá áo tơi...
khoai ngô trộn lẫn sắn vùi vẫn ngon....
một đời mưa nắng chợ hôm...
áo không đủ ấm chăn chiên lạnh lùng...
hỏi rằng có nhớ hay không.
hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Quê mình anh vẫn về luôn
Nhìn đồng lúa chín thấy lòng xốn xang
Loanh quanh trên nẻo đường làng
Bước chân trữu nặng nhà nàng rồi kia...
Ngày xưa ai đã chia lìa?
Để giờ nàng ít về quê thăm nhà..
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.579
Từ: 20.03.2009
Trạng thái: offline
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#2037 —
16.10.2009 04:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-16 04:35:20nutamxuan>
Trích đoạn: quoctrung6925
Trích đoạn: nguyenngoat
Bởi vì một kiếp nguyên trinh
Tôi đem trao hết vì tình phụ tôi
Ngày mai núi lở sông bồi
Lời thề tan biến em tôi vẫn còn.
...........................................
Em tôi giờ chẳng còn son.
Nhưng mà đôi mắt vẫn còn như xưa..
Nhớ về ngày ấy cơn mưa..
Cho ta kỉ niệm...
dư thừa nỗi đau.!..
Em ơi sâu nặng tình đầu...
Để ta hiểu hết...
lòng nhau tháng ngày
Từ ngày cách biệt đến nay...
Trong ta vẫn cứ đan giày tình thuơng...
bao năm ân ái mộng tình...
ba tuần thực tập người _mình đổi thay...
giờ đây ôm mối hận này...
tuyệt tình chọn kiếp đọa dày em mang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Sầu cũng vì tình đa mang
Lệ rơi thánh thót lỡ làng vì yêu
Bao nhiêu lời ngọt mĩ miều
Ai đong ai gạn lời yêu bao giờ
Vậy mà anh nỡ thờ ơ
Tình em còn đó chơ vơ một mình
NỖI SẦU
Sầu ai tình trót đa mang
Tình tôi sầu cũng lan tràn biển khơi
Càng buồn tình cũng chơi vơi
Bao nhiêu nỗi nhớ ,biển trời sầu đau
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Biển sầu nên âm u lặng lẽ
Em vẽ anh trên những ánh sao trời
Vì đâu xa cách anh ơi
Đường tình trăm lối,người nơi chốn nào
Yêu anh yêu nhiều biết bao
Tim em tìm đến nơi nào có anh
Tình anh mộc mạc chân thành
Hồn anh mãi ở xung quanh em mà
Biển trời ,trời đất bao la
Trái tim anh gởi làm quà biếu em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Em cũng mang môt mối tình sầu
Đẩy ra biển cả, chìm sâu đáy lòng
Yêu anh em nhớ em mong
Bây giờ ôm môt, mối lòng đắng cay
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0