<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-03 08:50:27phamvanbinh>
Thơ Bình Tâm
Hoa sữa trắng
Bên cửa sổ phòng tôi có một cây hoa sữa
Mùa thu này cây mới ra hoa
Hương hoa sữa đầu mùa ấp e như lòng người trinh nữ
Gợi dậy trong tôi những kỉ niệm ngày xưa…
Có một lần đang buổi ban trưa
Tôi đạp xe đèo em về nơi sơ tán
Em giấu trong tay một chùm hoa sữa trắng
Khiến cho suốt chặng đường dài lòng tôi cứ bâng khuâng…
Trước đến giờ đâu chỉ một lần
Tôi với em đi dưới vòm hoa sữa
Suốt dãy phố dài, hoa tỏa hương nồng nàn quyến rũ
Mà tôi thì cứ lặng thầm đi bên cạnh em thôi.
Tháng năm qua vật đổi sao dời
Không biết vì sao tôi chẳng gần em được
Dằng dặc xa nhau tận hai đầu đất nước
Tình yêu càng cháy đỏ trong tim…
Đã bao đêm thao thức dưới ánh đèn
Tôi thầm ước có một lần gặp lại
Để tôi được đối diện cùng em với lời thú thật
Về tình yêu thầm lặng đơn phương…
Đến hôm nay bất chợt gặp mùi hương
Của loài hoa đã đi vào nỗi nhớ
Tôi càng tin ở nơi xa xôi đó
Người tôi yêu vẫn khắc khoải mong chờ …
Khoảng cách
Em xinh như một loài hoa
Ta như cánh bướm đã già. Đành trông …
Ngọt ngào, em tựa suối trong
Ta như trâu chậm còn mong ước gì
Em như hương quế đang kì
Ta không là gió để thì thầm ru …
Em duyên như một bài thơ
Không là thi sĩ, ta ngơ ngẩn lòng
Em non tơ ngọn cỏ đồng
Bò kia chẳng phải, ta không dám gần
Mà sao lòng cứ bâng khuâng
Đành đem tình lặng thả thầm … vào thơ
Số không
Trái đất mang hình một số không
Ức triệu năm quay chẳng thoát tròng
Nhân gian điên đảo vòng danh lợi
Cát bụi lại về theo gió đông …
Lên đàng
Ngỡ rằng số phận an bài
Giang hồ qui ẩn, rửa tay chậu vàng
Ai hay gió dậy non ngàn
Động lòng lữ khách tìm đàng viễn du
Khi nao mỏi gót hải hồ
Lều tranh, ngõ trúc lại mơ trở về …
Tình anh
Tình anh như một cơn hồng thủy
Cuốn em đi dưới lớp sóng bạc đầu
Em chìm nghập trong điệp trùng thương nhớ
Của tình anh dồn nén đã từ lâu …
Tình tuế nguyệt
Xa nhau - hai nửa khuyết
Gần nhau - một trăng tròn
Mai sau thân dù nát
Tình trơ cùng nước non …
Em
Em là em của ngày xưa
Dịu dàng đằm thắm rất vừa lòng tôi
Ngẩn ngơ nghe tiếng em cười
Tôi như sống giữa một trời hoan ca…
Em là em của ngày qua
Vội vàng lên chiếc xe hoa nhà người
Cho tôi lầm lụi cuối trời
Xót thương mái tóc một thời gió bay…
Em là em của hôm nay
Rưng rưng nghe tiếng giãi bày tình tôi
Lau khô những giọt lệ đời
Cho tôi tìm lại tiếng cười ngày xưa…
Em là em của mộng mơ
Cho tôi sống để làm thơ dâng Đời …
Hoa sữa trắng
Bên cửa sổ phòng tôi có một cây hoa sữa
Mùa thu này cây mới ra hoa
Hương hoa sữa đầu mùa ấp e như lòng người trinh nữ
Gợi dậy trong tôi những kỉ niệm ngày xưa…
Có một lần đang buổi ban trưa
Tôi đạp xe đèo em về nơi sơ tán
Em giấu trong tay một chùm hoa sữa trắng
Khiến cho suốt chặng đường dài lòng tôi cứ bâng khuâng…
Trước đến giờ đâu chỉ một lần
Tôi với em đi dưới vòm hoa sữa
Suốt dãy phố dài, hoa tỏa hương nồng nàn quyến rũ
Mà tôi thì cứ lặng thầm đi bên cạnh em thôi.
Tháng năm qua vật đổi sao dời
Không biết vì sao tôi chẳng gần em được
Dằng dặc xa nhau tận hai đầu đất nước
Tình yêu càng cháy đỏ trong tim…
Đã bao đêm thao thức dưới ánh đèn
Tôi thầm ước có một lần gặp lại
Để tôi được đối diện cùng em với lời thú thật
Về tình yêu thầm lặng đơn phương…
Đến hôm nay bất chợt gặp mùi hương
Của loài hoa đã đi vào nỗi nhớ
Tôi càng tin ở nơi xa xôi đó
Người tôi yêu vẫn khắc khoải mong chờ …
Khoảng cách
Em xinh như một loài hoa
Ta như cánh bướm đã già. Đành trông …
Ngọt ngào, em tựa suối trong
Ta như trâu chậm còn mong ước gì
Em như hương quế đang kì
Ta không là gió để thì thầm ru …
Em duyên như một bài thơ
Không là thi sĩ, ta ngơ ngẩn lòng
Em non tơ ngọn cỏ đồng
Bò kia chẳng phải, ta không dám gần
Mà sao lòng cứ bâng khuâng
Đành đem tình lặng thả thầm … vào thơ
Số không
Trái đất mang hình một số không
Ức triệu năm quay chẳng thoát tròng
Nhân gian điên đảo vòng danh lợi
Cát bụi lại về theo gió đông …
Lên đàng
Ngỡ rằng số phận an bài
Giang hồ qui ẩn, rửa tay chậu vàng
Ai hay gió dậy non ngàn
Động lòng lữ khách tìm đàng viễn du
Khi nao mỏi gót hải hồ
Lều tranh, ngõ trúc lại mơ trở về …
Tình anh
Tình anh như một cơn hồng thủy
Cuốn em đi dưới lớp sóng bạc đầu
Em chìm nghập trong điệp trùng thương nhớ
Của tình anh dồn nén đã từ lâu …
Tình tuế nguyệt
Xa nhau - hai nửa khuyết
Gần nhau - một trăng tròn
Mai sau thân dù nát
Tình trơ cùng nước non …
Em
Em là em của ngày xưa
Dịu dàng đằm thắm rất vừa lòng tôi
Ngẩn ngơ nghe tiếng em cười
Tôi như sống giữa một trời hoan ca…
Em là em của ngày qua
Vội vàng lên chiếc xe hoa nhà người
Cho tôi lầm lụi cuối trời
Xót thương mái tóc một thời gió bay…
Em là em của hôm nay
Rưng rưng nghe tiếng giãi bày tình tôi
Lau khô những giọt lệ đời
Cho tôi tìm lại tiếng cười ngày xưa…
Em là em của mộng mơ
Cho tôi sống để làm thơ dâng Đời …