4 trả lời, 1.498 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 5
Từ: 26.05.2009
Trạng thái: offline
TÌM
Ta tìm một nửa cho ta
Trong chiều đông muộn lá là đà rơi
Tôi tìm một nửa cho tôi
Nghe mùa thu đến mây trôi êm đềm
Em tìm một nửa cho em
Hạ về nồng cháy trái tim lạnh sầu
Mình là một nửa của nhau
Mùa xuân rực rỡ sắc màu yêu thương !
Huong Xua
26/5/2009
Gẫm hay muôn sự tại trời....
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 26.05.2009
Trạng thái: offline
#2 —
27.05.2009 03:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-27 03:28:35Hương Xưa09>
GỬI ANH
Nhớ thương em gửi vào thơ
Mong tình chẳng phải giấc mơ ngọt ngào
Mong tình chẳng phải tình đau
Mong tình chẳng phải tình sầu đêm đêm
Mà là thảm cỏ dịu êm
Mà là khúc nhạc ngọt mềm lời ca
Dù mình còn mãi cách xa
Từ nơi sâu thẳm ta là của nhau !
Huong Xua
26/5/2009
Gẫm hay muôn sự tại trời....
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 26.05.2009
Trạng thái: offline
#3 —
05.07.2009 07:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 08:57:20Hương Xưa09>
GỬI ANH
Nhớ thương em gửi vào thơ
Mong tình chẳng phải giấc mơ ngọt ngào
Mong tình chẳng phải tình đau
Mong tình chẳng phải tình sầu đêm đêm
Mà là thảm cỏ dịu êm
Mà là khúc nhạc ngọt mềm lời ca
Dù mình còn mãi cách xa
Từ nơi sâu thẳm ta là của nhau !
Huong Xua
26/5/2009
Lời thơ này giống cô Du cháu
Hương Xưa cô hỡi bút trào giống sao
Nhưng không đời nào thế nao
Cô Du trởi lại để chào người thân
Gẫm hay muôn sự tại trời....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.703
Từ: 19.08.2005
Trạng thái: offline
#4 —
05.07.2009 17:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 18:38:12Nguyên Đỗ>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Hương Xưa09
TÌM
Ta tìm một nửa cho ta
Trong chiều đông muộn lá là đà rơi
Tôi tìm một nửa cho tôi
Nghe mùa thu đến mây trôi êm đềm
Em tìm một nửa cho em
Hạ về nồng cháy trái tim lạnh sầu
Mình là một nửa của nhau
Mùa xuân rực rỡ sắc màu yêu thương !
Huong Xua
26/5/2009

TÌM
Một nửa của nhau của vấn vương
Tìm sao để gặp được người thương
Chập chờn sóng biếc vùng hư ảnh
Một nửa tình ơi... lại lạc đường
Em đi tìm một nửa của em
Để trao vầng ước mộng êm êm
Xoá ánh trăng buồn trên mái tóc
Một thưở tình ta rụng bên thềm
Quỳnh Hương
QH xin hoạ theo một vần thơ của Hương Xưa,thơ của HX rất hay HX ạ.
Cám ơn Hương Xưa đã ghé thăm trang thơ của Quỳnh Hương nha.
Quỳnh Hương mới xin gia nhập hội thơ nên chưa biết cô thuỵ du của Hương Xưa là cô nào ? Bộ thơ của Quỳnh Hương giống thơ cô thuỵ du lắm hở Hương Xưa ?
Nhưng nếu đã không phải,QH vẫn mong được Hương Xưa ghé thăm mãi nha,vì Hương Xưa là người bạn đầu tiên của QH đó.Rất vui mừng được đón tiếp Hương Xưa,trông hình biểu tượng dễ thương quá!
Chúc Hương Xưa vui nhiều nhá....
Mến chào,
QH
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0