📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VẦNG TRĂNG THƯƠNG NHỚ

1 trả lời, 1.884 lượt xem — Trang 1 / 1
Tuổi mười tám vào đời bao bỡ ngỡ
Bỗng tình cờ em nhặt được vầng trăng
Trăng không mờ,không tỏ,nhưng lạ lắm
Cho đắm chìm nỗi nhớ ngỡ là mơ.

Nhờ gió gửi bài thơ tôi đã viết
Trăng khuyết tàn hay trăng sáng ngàn năm
Thì trăm năm lòng này em vẫn đợi
Tới chân trời góc biển nguyện bên trăng.

Dù la nắng,là mưa,hay giông bão
Vẫn ước mình được sánh bước cùng trăng
Rời thăng trầm cuộc đời sẽ tan biến
Vì em biết yêu người và yêu trăng./.
ph
Đăng nhập để trả lời
0
Đoạn Trường muốn hỏi thăm Cindy P và  C Pham có quen biết nhau không.  ĐT hỏi cho rõ trước khi đáp thơ.  Chúc Cindy P luôn mỉm cười.  
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0